-
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại? -
Tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) chính thức xin lỗi về phát ngôn "nhập khẩu trinh nữ Việt" gây chấn động -
David Beckham âm thầm phát tín hiệu hàn gắn với con trai giữa sóng gió gia đình -
Chuyên gia cảnh báo món ăn quen thuộc ngày Tết: Lên bàn là hết veo nhưng phải coi chừng -
Video: Màn trình diễn kịch tính của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam tại đấu trường quốc tế UAE SWAT Challenge -
Nữ diễn viên rút lui khỏi showbiz, công khai yêu Cao Thái Sơn 3 ngày rồi chia tay, giờ khiến dân mạng tò mò vì điều này
Pháp luật
23/11/2016 18:19Phiên dịch viên đặc biệt trong phiên tòa xét xử kẻ sát hại bé gái 11 tuổi tại Hải Phòng
Nạn nhân trong vụ án từng gây chấn động dư luận địa phương hồi tháng 5/2016 là bé gái Nguyễn Thị Yến N (11 tuổi, trú cùng thôn Thanh Trì).
Chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ với nạn nhân, Cường đã ra tay hạ sát N một cách dã man. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Mạnh Cường mức án 18 năm tù giam.
Phiên dịch viên đặc biệt tại phiên tòa
Trong phiên xử sơ thẩm, ngoài các bên liên quan còn có sự góp mặt của một nhân vật khá đặc biệt, đây cũng là người có công lớn giúp cơ quan công an phá nhanh vụ án, đó là cô giáo V.T.T - người từng dạy và nuôi Cường khi bị cáo học tại Trường khiếm thính Hải Phòng.
Bản thân Cường là người câm điếc bẩm sinh. Bị cáo là anh cả trong gia đình có 3 anh em. Khi còn đi học ở trường khiếm thính Hải Phòng, Cường là học sinh thông minh nhưng nghịch ngợm.
Trước đó, khi Cường bị cơ quan CSĐT triệu tập lên làm việc, cô giáo T cũng đã được mời đến làm phiên dịch viên.
Để đảm bảo tính khách quan, khi lấy lời khai, cơ quan công an đã dùng 4 máy quay ghi lại mọi góc độ các câu hỏi cũng như câu trả lời bằng động tác của cô giáo và Cường.
Cuộc lấy lời khai còn có đại diện của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng và huyện Tiên Lãng, cũng như bố mẹ nghi phạm.
Gặp lại "người mẹ" đã nhiều năm nuôi nấng, dạy dỗ mình tại trường khiếm thính, Cường vẫn rất bình tĩnh, không có biểu hiện gì bất thường.
Tuy nhiên, trước những chứng cứ và lý lẽ thông qua sự trợ giúp của cô giáo T, đối tượng đã bật khóc và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
![]() |
| Cô giáo T (người mặc áo trắng) đang "phiên dịch" lại lời của nghi can Cường. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp. |
Giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt
Theo cáo trạng, tối 14/5, khi bị cáo đi mua sim điện thoại thì ngã xe, bị thương ở tay. Trong lúc đi về qua cửa nhà bé N, Cường nhớ lại việc từng bị em này ném cát vào mắt khi ra lời trêu đùa nên nảy sinh ý đồ sát hại nạn nhân.
Thấy cổng khóa, Cường để xe đạp, dép tại đống rơm gần đó rồi nhặt một viên gạch trèo qua tường vào nhà. Đối tượng sau đó dùng gạch đánh vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong.
Sau đó, Cường cởi áo của N để lau tay dính máu nhưng không được, nên cởi quần của bé gái để lau, tiếp đó y kéo xác nạn nhân ra ngoài sân định đưa đến một ngôi nhà hoang gần đó phi tang.
Ý đồ bất thành, Cường thấy người dân qua lại nên đã vội cầm theo quần của nạn nhân nhảy qua tường rào phía sau nhà bỏ trốn. Trong lúc trèo tường, chiếc điện thoại Cường trộm trong nhà nạn nhân đã rơi xuống.
![]() |
| Cơ quan công an tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án vào tối 21/5. |
Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết điều tra vụ án.
Liên tục trong 6 ngày 7 đêm, một tổ công tác gần 30 trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Tiên Lãng bám sát địa bàn được tung vào cuộc.
Cơ quan công an đã xác minh gần 300 nhà dân ở quanh thôn Thanh Trì, triệu tập hơn 30 đối tượng trong thôn để phục vụ điều tra.
Từ việc đánh giá hiện trường, nhiều dấu vết thể hiện tư duy không bình thường của hung thủ, công an đã nhanh chóng xác định nghi can số 1 là Cường, một người câm điếc và là hàng xóm của nạn nhân.
Tuy vậy, tại đám tang bé N, Cường vẫn đến và không tỏ thái độ gì bất thường.
Đến 21h tối 20/5, khi nhận được thông tin của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an thông báo về kết quả giám định ADN, từ mẫu máu thu được tại hiện trường trùng khớp với mẫu máu của Bùi Mạnh Cường, cơ quan công an mới đủ chứng cứ để đấu tranh với đối tượng.
Sau đó Cường được bố dẫn lên trụ sở theo yêu cầu của cơ quan công an, và đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình với sự giúp đỡ của cô giáo T.
Theo Đức Nguyên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Thấy dây chuyền lạ trong túi áo chồng, tôi không đánh ghen mà âm thầm ra tay khiến tiểu tam mất kiểm soát (14:30)
- Ngày vía Thần Tài 2026: Bí quyết mua vàng để rước lộc nhưng không "lỗ" (14:21)
- Phim Việt 9 năm tuổi bất ngờ “sống lại”, nhân vật mẹ chồng khiến khán giả rùng mình vì quá giống đời (14:16)
- Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 (14:06)
- Chủ tịch huyện tại Hàn Quốc bị khai trừ khỏi đảng sau phát ngôn gây phẫn nộ về phụ nữ Việt (14:06)
- Khởi tố vụ lừa đảo "rút ruột" hơn 300 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Hà Nội (14:06)
- 10 lần xé lưới các đối thủ Trung Quốc, sao trẻ Việt Nam ẵm giải Vua phá lưới (41 phút trước)
- Mở đường bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam đến Hà Lan: Cú hích cho giao thương và du lịch (43 phút trước)
- Mẹ ruột và chồng nữ diễn viên Từ Hy Viên đối mặt tranh cãi sau giỗ đầu: Từ thương tiếc đến nghi vấn trục lợi tiền bảo hiểm (44 phút trước)
- Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu (46 phút trước)

