Pháp luật
27/05/2017 19:25Phó chỉ huy quân sự xã bóp cổ bà lão 71 tuổi để cướp tiền
Sợ bà Thỏn kêu cứu, Phong lấy chăn trùm kín đầu và bóp cổ người này cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.
![]() |
Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Oanh. |
Rạng sáng ngày 2/5, Phong đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Thỏn (71 tuổi, trú cùng xã) với mục đích để lấy cắp tài sản. Sợ bà Thỏn kêu cứu, tên này lấy chăn trùm kín đầu nạn nhân và bóp cổ bà lão cho đến lúc nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Phong cậy tủ lấy đi 20 triệu đồng.
Đến 4h cùng ngày, bà Thỏn tỉnh dậy thì phát hiện kẻ gian phá tủ lấy hết số tiền bà vừa được Nhà nước hỗ trợ để xây dựng nhà tình nghĩa. Bà Thỏn đến Công an xã Vĩnh Thạch để trình báo sự việc.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra về vụ việc. Với những manh mối cảnh sát có được, Phong bị đưa vào diện tình nghi có liên quan vụ án.
![]() |
Xã Vĩnh Thạch (huyện Vĩnh Linh), địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. |
Theo Đ.Quang (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




