-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
Pháp luật
11/06/2021 10:53Phượng 'cáo già' và đồng bọn chuyên dàn cảnh móc túi ở Sài Gòn sa lưới
Qua rà soát các đối tượng nghi vấn, thành phần bất hảo, các trinh sát đặc biệt chú ý đến "nữ quái" có biệt danh là Phượng "cáo già”, họ tên đầy đủ là Đào Thị Phượng (SN 1970). Kẻ đồng phạm chuyên chở Phượng đi gây án là Nguyễn Ngọc Khanh (SN 1967).
Cặp đôi bất hảo này rất tinh quái, có tới 5, 7 tiền án, tiền sự về trộm cắp (móc túi), bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an các quận, huyện nhiều lần bắt cùng về hành vi này.
Sau nhiều ngày theo dõi mọi di biến động của chúng, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1 xác định Phượng - Khanh thuê nhà trọ gần nhau trên đường Bùi Đình Túy (Q.Bình Thạnh) để thuận tiện cho việc đi gây án.
Triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát cũng làm rõ phương thức hoạt động và thủ đoạn gây án của Phượng "cáo già” cùng đồng bọn. Khác hẳn với các băng nhóm dàn cảnh móc túi khác thường đi từng nhóm 6-7 đối tượng, Phượng chỉ kết hợp 2 người, chở nhau trên xe máy lưu thông trên đường. Thoạt nhìn, người dân dễ nhầm tưởng đó là hai người lớn tuổi chở nhau nên không cảnh giác.
Nhưng sự thật đã được các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1 làm sáng tỏ. Khanh thường chở Phượng rảo quanh nhiều tuyến đường, khi phát hiện "mồi", gã nhanh chóng tìm cách chặn đầu xe, làm nạn nhân phân tâm để Phượng thừa cơ hội tiếp cận, móc trộm tài sản. Bọn chúng gây án rất nhanh, không để lại dấu vết, khiến nạn nhân bị mất tài sản, nhưng không phát hiện mất ở đâu, khi nào để trình báo công an.
Gần 2 tháng trời các trinh sát liên tục theo dõi, nhưng cặp đôi trên rất khôn ngoan, thoắt ẩn thoắt hiện. Khi ra đường, chúng thường ngó trước nhìn sau, quan sát rất kỹ, thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, tìm cách lưu thông vào hẻm nhỏ, thậm chí có những thời điểm chúng ngưng hoạt động 2 tuần liền, hòng tránh sự nghi ngờ của lực lượng chức năng.




Nhận định Phượng - Khanh sẽ "khát" tiền và sớm quay lại gây án nên các chiến sĩ cảnh sát hình sự vẫn kiên trì theo dõi, quyết tâm bắt bằng được cặp đôi bất hào này với đầy đủ tang chứng. Thời gian này thành phố đang giãn cách xã hội, người dân lưu thông trên đường cũng vắng vẻ nên trinh sát càng phải cẩn trọng, không để chúng phát hiện bị theo dõi.
Khoảng 7 giờ ngày 8-6, tổ trinh sát tuần tra đến đường Trần Quang Khải (P.Tân Định, Q1) thì thấy Khanh chở Phượng trên chiếc xe Wave màu xanh BS: 72F8-4586, liền tổ chức đeo bám qua nhiều tuyến đường, từ Q1 sang Q.Bình Thạnh. Trên đường đi, cặp đôi này liên tục quan sát xung quanh, nhất là những người mang theo tài sản.
Khoảng nửa giờ chạy lòng vòng qua nhiều nơi, khi đến trước nhà số 95 Lê Văn Duyệt (P3Q.Bình Thạnh), chúng phát hiện một phụ nữ đang đứng mua đồ ăn sáng. Lập tức Khanh dừng xe, để Phượng bước xuống tìm cách tiếp cận. Sau đó, Khanh chặn đầu xe của người phụ nữ, còn Phượng móc trộm chiếc ĐTDĐ trong túi áo khoác của nạn nhân, rồi nhanh chóng lên xe đồng bọn cùng tẩu thoát.
Bọn chúng không thể ngờ các hành vi của mình đã lọt tầm mắt trinh sát. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Tổ cảnh sát hình sự liền tăng ga truy đuổi. Đến trước nhà số 28 Vũ Tùng (P2Q.Bình Thạnh), tổ trinh sát cùng đồng chí Hoàng Đức Thắng (Đội CSĐTTP về TTXH CAQ.Bình Thạnh) tăng tốc vượt lên, ép xe, khống chế bắt gọn cả hai cùng tang vật là ĐTDĐ Samsung Galaxy và phương tiện gây án, dẫn giải về trụ sở Công an phường 3 (Q.Bình Thạnh) để lập hồ sơ xử lý.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Khanh và Phượng khai nhận hành vi phạm tội. Nạn nhân bị chúng trộm ĐTDĐ là chị Nguyễn Thị Dung (SN 1989, ngụ Q.Gò Vấp). Được biết, với thủ đoạn tinh vi, ma mãnh, dàn cảnh móc túi như trên, trong năm 2019, Phượng từng bị TAND Q.Phú Nhuận xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, nhưng vừa ra tù lại "chứng nào tật nấy". Theo tài liệu trinh sát ghi nhận, cặp đôi này đã gây ra một số vụ móc túi trên địa bàn. Hiện Công an Q.Bình Thạnh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
Thanh Huyền (Công An TPHCM)








- Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng (17:39)
- CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm (17:32)
- Thông tin mới nhất vụ "tổng tài" ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội (17:19)
- 5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi xuống giếng đầy rắn, mắc kẹt suốt 54 giờ và cái kết (1 giờ trước)
- Đây là ảnh thực tế iPhone 17 Pro đang "cháy hàng" tại Việt Nam, phiên bản màu Cam Vũ Trụ đẹp lạ mắt (1 giờ trước)
- Vụ cướp máy bay rúng động Việt Nam: 52 phút không tặc điên cuồng bắn phá, vũ khí được giấu trong 1 thứ không ai ngờ (1 giờ trước)
- Hoa hậu H'Hen Niê cuối thai kỳ: Visual vẫn nét căng, chồng có hành động top 1 "nuông chiều" vợ (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy (1 giờ trước)
- Thẻ quân dịch của Muhammad Ali, người phản đối cuộc chiến xâm lược Việt Nam, được bán đấu giá (1 giờ trước)





