-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Pháp luật
01/04/2019 22:46Phút mất lý trí của người đàn bà dùng áo sơ mi đoạt mạng chồng
Suốt phiên xử mở tại TAND Hà Tĩnh, Trần Thị Liên (47 tuổi, trú huyện Nghi Xuân) nhiều lần khóc, nói rất ân hận đã gây trọng tội với chồng nên mức án nào cũng chấp nhận. "Tôi ghét, nhưng không muốn ông ấy chết. Ấm ức dồn nén nhiều năm khiến tôi mất lý trí, hành động mù quáng", bị cáo trải lòng.
Trong nước mắt, người đàn bà lam lũ khai kết hôn với nạn nhân Phan Anh Sơn từ khi hơn 20 tuổi song không hạnh phúc. Ông Sơn tính gia trưởng, thường "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ mỗi khi không vừa ý.
"Nhiều lúc nghĩ tới chuyện buông bỏ, nhưng nhìn các con nheo nhóc thì không nỡ. Gần nửa cuộc đời, tôi lúc nào cũng tâm lý bất an, nước mắt nhiều hơn nụ cười", bị cáo vừa khóc vừa khai chấp nhận chịu đựng chồng để nuôi ba con trưởng thành.

Sáng 6/7/2018, bị cáo Liên cùng hai con gái đi mua thức ăn, hoa quả về làm đám giỗ bố chồng. Vài chục phút sau, ông Sơn sau khi ngồi ngoài sân uống hết vài lon bia đã mắng vợ con trong 30 phút. 13h cùng ngày, ông đánh vợ cùng con gái.
Liên gọi Phạm Thị Thu Hoài (20 tuổi, con gái) lại khống chế bố, dùng dây trói tay nhốt vào phòng. Nghe con hỏi "làm thế này có tội quá không mẹ?", Liên đáp: "Thà trói bố lại rồi cho ăn uống đầy đủ, còn hơn để ông quậy như thế này thì khổ lắm. Mẹ con mình giờ đi làm rồi có tiền rồi, mỗi tháng trích một triệu đồng ra nuôi".
Đến khuya, khi ông Sơn nằm trong phòng tiếp tục chửi bới, Liên liền đi vào dùng băng keo bịt miệng chồng lại. Khoảng 1h hôm sau, lợi dụng lúc các con đang ngủ, bà ta rón rén vào phòng, lấy áo sơ mi dài quấn quanh cổ chồng khiến tử vong. Hai mẹ con sau đó bị Công an huyện Nghi Xuân bắt.

Hầu tòa vào tháng 3, bị cáo Liên nói ân hận với hành vi nóng nảy của mình vì không bao giờ có suy nghĩ muốn tước đoạt mạng sống của chồng. Nhận đã gây tội lỗi quá lớn, bị cáo run run nhìn sang con gái và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho cô với vai trò đồng phạm. "Nó chỉ làm theo yêu cầu của mẹ chứ không có ý định làm tổn hại bố", bị cáo nghẹn ngào.
Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại và phía người thân của Liên đều khóc nhiều đến mức không thể trả lời gãy gọn các câu hỏi của HĐXX. Họ buồn cho hai số phận không dung hòa, để bây giờ các con bơ vơ.
Tòa nhận định hai mẹ con Liên đã nhẫn tâm tước đoạt tính mạng của người khác, song cũng cần xem xét bởi bị hại cũng có một phần lỗi, các bên đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX tuyên phạt Liên 4 năm 6 tháng tù về tội Giết người và Bắt giữ người trái pháp luật, Hoài lĩnh 6 tháng tù treo về tội Bắt giữ người trái pháp luật.
Đại diện VKS chia sẻ, trong nhiều năm làm việc, đây là phiên tòa để lại trong lòng ông nhiều trăn trở, day dứt. "Bi kịch này đến từ sự tù túng, ngột ngạt, nghi kỵ", công tố viên nói và mong những đôi vợ chồng khác xem đây là bài học, đừng vì lúc nóng giận mà khiến cả gia đình đổ vỡ.
Theo Đức Hùng (VnExpress.net)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (20:47)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (20:44)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (58 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)




