-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
19/12/2024 15:17Quá khứ bất hảo của kẻ phóng hỏa đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người chết
Đối tượng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản
Liên quan vụ hỏa hoạn làm 11 người tử vong tại phố Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), sáng 19/12, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can C.V.H. (51 tuổi, ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội) về tội Giết người.
Tại cơ quan Công an, H. khai nhận từng đến quán để uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán. Do đó, tối 18/12, đối tượng đã mua xăng đổ vào khu vực tầng một của quán cà phê, nơi có nhiều xe máy, rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, người đàn ông bỏ đi.
Nhà chức trách cho biết, H. có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.
Lời kể của nhân chứng
Một số người dân ở gần khu vực hiện trường kể lại với tờ Tiền phong rằng, khoảng 23h ngày 18/12, họ phát hiện căn nhà 3 tầng tại khu vực số 258 đường Phạm Văn Đồng bốc cháy dữ dội.
Người dân đã chạy tới kiểm tra, phát hiện lửa bốc cháy dữ dội từ các xe máy để trước cửa nhà nên không thể dập lửa được. Người dân khác nhanh chóng báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Cũng có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, thuật lại sự việc trên tờ Dân trí, anh Nguyễn Đức Tuấn (41 tuổi) cho biết, khi phát hiện đám cháy mọi người chạy đến nơi thấy ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực tầng 1 của căn nhà, nên họ không thể tiếp cận.
"Ngọn lửa bao trùm từ mặt tiền của tầng 1 nên bịt mất đường thoát hiểm của các nạn nhân bên trong", anh Tuấn nhận định.
Theo anh Tuấn, căn nhà xảy ra hỏa hoạn là quán hát cho nhau nghe gồm 3 tầng, 1 tum được chủ nhà cho thuê. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn bên trong quán có rất đông người.
Khi mới phát hiện đám cháy, một người đàn ông đã trèo lên tầng 3 rồi nhảy xuống nhà bên cạnh nên may mắn thoát nạn.
Theo Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (45 phút trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (52 phút trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)