Thừa mưu mô, đầy bản lĩnh nhưng không nhiều tham vọng như bất cứ một tên trùm ma túy nào, Tho "điệu" chỉ có sở thích ăn vận đẹp đẽ, phấn son rực rỡ và ngắm mình trong gương.

Thừa mưu mô, đầy bản lĩnh nhưng không nhiều tham vọng như bất cứ một tên trùm ma túy nào, Tho "điệu" chỉ có sở thích ăn vận đẹp đẽ, phấn son rực rỡ và ngắm mình trong gương.

Những cô thôn nữ sinh ra và lớn lên giữa chốn quê nghèo thường có những ước mơ hết sức giản dị và sống một cuộc sống cũng rất đỗi yên bình. Nhưng cô thôn nữ Mai Quỳnh Tho (xã Việt Hùng, Trực Ninh, Nam Định) lại không thích như vậy. Cô muốn làm một kiều nữ, được khoác lên mình những bộ váy áo hàng hiệu, được sở hữu những bộ mỹ phẩm đắt tiền, được phục vụ trong những spa tiện nghi, sang trọng.

Thông tin từ người trong giới còn cho rằng Tho "điệu" đã từng có ý định thò chân vào showbiz vì tự thấy mình phải là một mỹ nhân. Nhưng trong giang hồ lại có người nhận định, người đàn bà quê mùa này cũng có một chút nhan sắc nhưng chưa đủ để được gọi là đẹp, cũng có một chút tham vọng nhưng chưa đủ để đạt đến tầm cỡ một "bà trùm" như người ta vẫn tưởng.

Với một động cơ khá sến sẩm là kiếm tiền để thỏa mãn sở thích làm đẹp, Tho "đẹp" đã dấn thân vào con đường buôn bán ma túy một cách kiên trì và bền bỉ.

Theo Công an thành phố, trước đây, Tho đã từng có thời gian dài thụ án tù vì ma túy. Nhưng trong thời gian cải tạo, Tho "điệu" không hề tu tỉnh, rèn luyện. Trái lại, người đàn bà này còn ngấm ngầm tìm cách móc nối với "đồng nghiệp" trong trại nhằm tìm kiếm mối làm ăn khi ra ngoài.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó, vừa chân ướt chân ráo ra tù, Tho "điệu" đã bắt tay ngay vào công việc làm ăn phi pháp và nhanh chóng "tái hòa nhập" giang hồ. Đó là lý do, người đàn bà này đã có một sự trở lại đầy ấn tượng, không có chút gì giống với một tù nhân mới mãn hạn tù mà quần là áo ượt, mặt hoa da phấn như Việt kiều về nước.

Chân dung bà trùm ma túy có sở thích làm đẹp.
 
 
Ngày nào người ta cũng thấy Tho "điệu" chưng diện hết cỡ, trang điểm lòe loẹt, lui tới những cửa hàng thời trang, mỹ phẩm cao cấp nhất TP. Nam Định. Người đàn bà với ước mơ "kiều nữ" này còn là khách hàng vip của những thẩm mỹ viện đắt đỏ nhất thành Nam.

Có lẽ, làm đẹp là sở thích lớn nhất của Tho "điệu" nhưng không phải duy nhất. Mốt công việc khác cũng tiêu tốn phần lớn tiền bạc của bà trùm ma túy này là thú vui cờ bạc.

Xuất thân thôn nữ chân lấm tay bùn nhưng Tho "điệu" có đầy đủ tố chất của một tay trùm cờ bạc đầy bản lĩnh. Một khi đã bước chân vào sới bạc là chấp nhận thắng thua như một chuyện thường tình.

Nhiều lần, thua hàng trăm triệu chỉ trong nháy mắt nhưng Thu "điệu" vẫn bình thản như không, ra về vẫn nói cười phớ lớ, thết đàn em ăn uống linh đình. Bản lĩnh đó thật không dễ gì có thể tìm thấy ở một người đàn bà, nhất là khi, đó lại là một người đàn bà điệu đà, mong manh, yếu đuối.

Ma túy "hạ thổ"

Không công ăn việc làm nhưng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc một cách khá lộ liễu. Sự bất thường đó tất nhiên không qua mắt được con mắt nghiệp vụ của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi đó, chẳng ai dám nghĩ rằng người đàn bà điệu đà, suốt ngày chỉ biết ngắm vuốt trước gương như Tho "điệu" lại là "bà trùm" của một đường dây ma túy lớn nhất nhì Nam Định.

Nhờ móc nối với các "đồng nghiệp" trong trại, được "phụ đạo" cho những chiêu thức, mánh khóe tinh vi, cũng cấp cho những mối hàng đáng đồng tiền bát gạo, sau khi mãn hạn tù trở về nhà, Tho "điệu" đã trở lại đường cũ và lợi hại hơn xưa gấp bội phần. Y nhanh chóng bắt tay vào gây dựng đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Mộc Châu – Sơn La, Mai Châu – Hòa Bình về Nam Định để tiêu thụ.

Với căn bệnh tự coi mình là mỹ nhân cùng sở thích làm đẹp, Tho "điệu" thường lui đến các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, thẩm mỹ viện để chăm chút bản thân. Cũng chính trong những chuyến lên thành phố đi "tút tát" nhan sắc đó, Tho "điệu" đã "tình cờ" mang theo từ 10 - 20 bánh heroin và cũng "tình cờ" bán cho các đại lý mà chẳng lo bị phát giác hay nghi ngờ.

Căn nhà riêng được dùng làm "đại bản doanh" của bà trùm Tho "điệu" được đặc biệt quan tâm, trang bị các thiết bị tối tân để đảm bảo an ninh và giữ bí mật cho hoạt động của đường dây. Bao quanh căn nhà là một hệ thống tường rào kiên cố và hệ thống camera giám sát dày đặc.

Không chỉ bán buôn ma túy với số lượng lớn cho các đại lý để ăn chênh lệch, bà trùm còn tổ chức bán lẻ ma túy ngay tại nhà để tận dụng những mối quen, đồng thời thu nạp thêm các "đệ tử" làm chân rết. Đường dây của Thu "điệu" vì thế có rất nhiều chân rết, chủ yếu là các thành phần nghiện ma túy, có nhiệm vụ giao hàng, canh chừng tại các điểm chốt hẹn trước khi tiến hành giao dịch.

Việc vận chuyển ma túy luôn được thực hiện bằng các hình thức biến hóa linh hoạt từ đường rừng cho đến đường bộ với nhiều thủ đoạn tinh vi như cử người đi dò đường trước khi vận chuyển ma túy, phân chia người vận chuyển theo từng chặng khác nhau, nhằm tránh gây sự chú ý từ bên ngoài.

Hết đường rừng chuyển sang đường bộ, chúng sử dụng ôtô để vận chuyển cho dễ tẩu thoát khi gặp lực lượng chức năng, thậm chí còn tông thẳng vào lực lượng chức năng trong trường hợp bị phát hiện hay nghi ngờ.

Để các vụ mua bán diễn ra trót lọt không để lại dấu vết, chúng thường chỉ giao tiền trước tại các điểm hẹn bí mật, còn ma túy sẽ nhận vào một thời điểm khác không hẹn trước. Cuối cùng, ma túy sẽ được phân phối, liên lạc đến các đại lý trong thành phố để thu lời.

Với thủ đoạn tinh vi đó, đường dây này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ buôn bán vận chuyển ma túy trong suốt một thời gian dài mà không bị phát hiện.

Số ma túy "hạ thổ" trong vườn nhà Mai Quỳnh Tho bị cơ quan chức năng phát hiện.

Sau một thời gian dài điều tra, theo dõi, các trinh sát Công an thành phố Nam Định đã nắm bắt hoạt động của đường dây do Mai Quỳnh Tho cầm đầu. Chuyên án được thành lập dưới sự chỉ đạo của Trung tá Bùi Quyết Toán – Trưởng Công an thành phố, với mục tiêu trong thời gian ngắn nhất phải bắt gọn các nghi can, thu được tang chứng và triệt phá hoàn toàn đường dây vận chuyển ma túy phức tạp này.

Ngay khi nhận được tin báo Quỳnh Tho đang chuẩn bị tiến hành giao dịch tại khu vực đường Đông A, khu đô thị Hòa Vượng, TP. Nam Định, Công an TP đã phối hợp với Phòng phòng chống ma túy Bộ tư lệnh cảnh sát Biển Việt Nam phục kích, bắt quả tang hành vi mua bán ma túy của Tho cùng đồng bọn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 5 bánh heroin là tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Tho đã khai nhận hành vi buôn bán ma túy của mình và khai thêm còn cất giấu 8 bánh ma túy khác trong một chiếc lu sành chôn dưới gốc cây nghệ trong khu vườn rộng hàng trăm mét vuông ở nhà.

Được biết, trước ngày bị bắt, Tho "điệu" mới sắm được mấy bộ đầm hàng hiệu đắt tiền nhưng y đã chẳng có cơ hội được mặc chúng dù chỉ một lần.

>> trùm ma túy ham dục vọng khoái săn "phi công trẻ"
>> Khám xét nhà "bà trùm" ma túy ở miền Tây

Theo Dương Dung (Nguoiduatin.vn)