-
3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổi
-
Lướt thấy phim Trung Quốc này là phải cày gấp: Nữ chính thẩm mỹ tuyệt đối, nam chính quá đẹp không thể nhận ra
-
Người xây nhà nhầm trên đất hàng xóm ở TP.HCM: Sẵn sàng hoán đổi hoặc thuê "thần đèn" dời nhà
-
Vbiz mấy ai may mắn như mỹ nam này: Đóng cả Mưa Đỏ lẫn Tử Chiến Trên Không, đẹp trai diễn đỉnh flex cả đời cũng được
-
Thông báo quan trọng liên quan đến "siêu ứng dụng" VNeID, người dân hãy cập nhật ngay
-
Thêm một nguồn nước nhằm 'hồi sinh' sông Tô Lịch
-
Chi tiết báo cáo của Sở Y tế vụ 255 bệnh nhân được tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm
-
Vợ TikToker Giao Heo: "Trong 3 năm, bố ra đi rồi tới anh hai, tới con chúng ta, rồi hôm nay lại là anh..."
-
5 thứ cho vào máy giặt không khác "ném tiền qua cửa sổ": Hỏng máy, người còn dễ sinh bệnh!
-
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hơn 100 tỷ đồng qua ứng dụng X-Poker
Pháp luật
27/10/2015 22:22Quan đường sắt nức nở, trong lòng thấy "rất đau"
Khi được nói lời cuối cùng, bị cáo Phạm Hải Bằng - kẻ chủ mưu trong đại án tham ô ngành đường sắt đã bật khóc nức nở.
![]() |
Các bị cáo tại tòa. |
Tranh tụng nảy lửa
Các luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng thân chủ của mình không phạm tội hoặc bị truy tố ở khung quá nặng, từ đó đề nghị HĐXX tuyên vô tội hoặc trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Nhiều luật sư đồng quan điểm cho rằng, vụ án này không có nguyên đơn dân sự; phía JTC không có đơn yêu cầu thu hồi số tiền đã giao cho RPMU nên không có căn cứ để truy tố các bị cáo.
Ngoài ra, các luật sư cho rằng, hành vi của các bị cáo không gây ra hậu quả, không làm thiệt hại đến Nhà nước; việc gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản khó có thể xác định được hậu quả.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Hải Bằng cho rằng, hành vi của các bị cáo chưa gây hậu quả thì không cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Số tiền 11 tỷ đồng là khoản chi hợp lý đối với bất kỳ doanh nghiệp nào và số tiền này đã có sự thỏa thuận giữa RPMU và JTC.
“Vụ án không xác định được bị hại thì không thể buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường.” - luật sư bào chữa cho Phạm Hải Bằng nêu quan điểm và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Trước quan điểm của các luật sư, đại diện Viện KSND một lần nữa khẳng định, ngay từ đầu, vụ án đã không xác định JTC là nguyên đơn dân sự. Việc khởi tố, xét xử xuất phát từ đề nghị từ chính quyền Nhật Bản, sau khi phía bạn đã xét xử vụ án liên quan đến JTC trong việc cạnh tranh không lành mạnh.
Đại diện Viện KSND TP Hà Nội chỉ rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo và hậu quả các bị cáo gây ra. Theo đại diện VKS, RPMU có tài khoản riêng, con dấu riêng, có tư cách pháp nhân… các bị cáo thuộc đối tượng điều chỉnh của tội lợi dụng chức vụ. Các bị cáo chịu sự điều chỉnh của luật công chức.
Cũng theo đại diện VKS, trong vụ án này có sự cấu kết đồng phạm, thống nhất từ trên xuống dưới. Các bị cáo đã thực hiện một cách quyết liệt, tích cực. Sau khi thực hiện thì các bị cáo đều có báo cáo lại cho lãnh đạo quản lý RPMU. Các bị cáo đại diện là chủ đầu tư, thay mặt nhà nước trong việc chấp thuận giải ngân kinh phí cho nhà tư vấn.
Về vấn đề vụ lợi, hành vi gợi ý để buộc nhà thầu có khoản chi ngoài hợp đồng, được các bị cáo quản lý và sử dụng cho tập thể và cá nhân.
Kẻ chủ mưu khóc nức nở tại tòa
Trong lời sau cùng, bị cáo Phạm Hải Bằng vừa khóc vừa nói: "Trong hơn 20 năm công tác, bị cáo luôn cố gắng hoàn thành công việc với trách nhiệm cao nhất. Đến hôm nay, bị cáo không biết đúng hay sai nhưng trong lòng bị cáo rất đau.
Bao nhiêu nỗ lực, cố gắng trong nhiều năm nhưng chỉ một sai sót đã phá bỏ toàn bộ. Bị cáo không biết nghĩ gì. Quy bị cáo có tội thì bị cáo phải chịu. Bị cáo xin HĐXX xem lại để phán quyết cho công minh, khách quan".
Bị cáo Trần Văn Lục (SN 1958, nguyên Giám đốc RPMU) cho biết: “Đã gắn bó với nghề gần 30 năm trong ngành đường sắt, bị cáo thấy mình không đáng bị truy tố như thế này. Bị cáo hoàn toàn không liên quan đến dự án vì đã chuyển công tác, nên không thể nói bị cáo biết mà vẫn nhận tiền. Bị cáo nghĩ rằng, có cái gì đấy áp đặt. Vị vậy, bị cáo mong HĐXX cân nhắc, minh oan cho bị cáo".
Đứng trước vành móng ngựa nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Nam Thái (SN 1977, nguyên Trưởng phòng Dự án 3 - RPMU) trình bày: “Trong số các bị cáo ở đây, bị cáo là người trẻ nhất và chức vụ thấp nhất. Khi còn gắn bó với RPMU, bị cáo luôn cống hiến hết mình và phục vụ cấp trên. Bị cáo cho rằng, cáo buộc bị cáo là đồng phạm tích cực là quá oan uổng. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ trẻ, con thơ. Mong HĐXX xem xét bị cáo được hưởng khoan hồng.”
Bị cáo Trần Quốc Đông (SN 1964, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam, nguyên Giám đốc RPMU) nói: “Bị cáo mong muốn HĐXX công minh và có đầy đủ bản lĩnh để ra được phán quyết đúng người đúng tội. Bị cáo mong HĐXX xem xét những đóng góp của bị cáo để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Nếu có tội, bị cáo sẽ cố gắng để giải quyết và không vấp phải những lỗi trong tương lai”.
Theo Hoàng Sang (VietNamNet)








- Chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba, lão nông Cần Thơ đều tay thu bộn tiền (5 giờ tới)
- Tim Cook lý giải việc iPhone 17 Pro tăng giá (15:25)
- 3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổi (15:22)
- Nữ nghệ sĩ rời showbiz sang Nhật Bản làm phụ bếp, tuổi 51: Sống nhà thuê ở TP.HCM, chưa lấy chồng (15:10)
- 6.000 người phải sơ tán ở Hồng Kông vì quả bom thời Thế chiến II (15:03)
- Có một kiểu WAG như Chu Thanh Huyền: Càng thị phi càng hot! (15:02)
- Loạt "tổng tài" đời thực gây chú ý: Người du học Boston, người giữ ghế Phó Tổng tại tuổi 25 (32 phút trước)
- Lướt thấy phim Trung Quốc này là phải cày gấp: Nữ chính thẩm mỹ tuyệt đối, nam chính quá đẹp không thể nhận ra (33 phút trước)
- Người cha gây tranh cãi khi trả tiền để con gái chịu liên lạc với bố mẹ (41 phút trước)
- Người xây nhà nhầm trên đất hàng xóm ở TP.HCM: Sẵn sàng hoán đổi hoặc thuê "thần đèn" dời nhà (45 phút trước)




