-
Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt? -
Đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua, hút thuốc lá: Nhiều phụ huynh đồng loạt lên tiếng -
Phụ huynh tố giáo viên người Ấn Độ tát học sinh lớp 4 nhập viện, công an chính thức vào cuộc -
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro
Pháp luật
12/04/2020 16:36Quãng đời trắc trở ít người biết của nữ đại gia bất động sản Thái Bình, trước khi giàu lên nhanh chóng
Vợ chồng nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích". Sự việc gây xôn xao dư luận địa phương những ngày qua.
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Dương từ trước đến nay không chỉ được biết đến ở Thái Bình về độ "chịu chơi", sở hữu nhiều ô tô hạng sang, sẵn sàng cùng chồng bỏ nhiều tiền mời nghệ sĩ về diễn dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, bà còn nổi tiếng trên mạng xã hội khi thường livestream, khoe ảnh chụp với tiền bạc và các chuyến phát quà từ thiện.
Tuy nhiên, trước khi có cuộc sống sung túc, người phụ nữ này cũng từng gặp trắc trở, đổ vỡ hôn nhân.
Theo tìm hiểm của PV, bà Nguyễn Thị Dương sinh năm 1980 trong gia đình có đông anh chị em, ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Cha ruột bà Dương quê gốc ở tỉnh Thanh Hóa, trước đây ông làm công nhân, còn mẹ là người xã An Ninh, làm ruộng và buôn bán thuốc tây.
Khi trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Anh Ninh cho biết, ông đã nắm được thông tin về việc bà Dương cùng chồng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".
Theo lãnh đạo xã An Ninh, thời còn trẻ bà Dương sống ở địa phương không có điều tiếng, cũng chưa từng vi phạm pháp luật gì.
Sau khi kết thúc chương trình THPT, bà này nghỉ hoc. Năm 2000, bà kết hôn với một người đàn ông tại thị trấn huyện Tiền Hải, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được một thời gian thì đường ai người ấy đi, họ không có con với nhau.
"Năm 2003, bà Dương đi bước nữa với ông Đường ở trên thành phố", lãnh đạo xã An Ninh nói, sau khi kết hôn lần hai, cuộc sống bà Dương dần thay đổi, công việc làm ăn thuận lợi, giàu lên nhanh chóng.
Dù nữ doanh nhân thường khoe hình ảnh đi làm từ thiện với số lượng quà, tiền mặt nhiều, nhưng tại xã An Ninh - quê nhà, bà chỉ có hai lần về trao vài xuất quà cho trẻ em tàn tật.
Ông Nguyễn Xuân Đường chồng bà Dương có biệt danh là võ sư "Đường Nhuệ". Ngoài việc cùng vợ đi đấu giá, mua bán bất động sản, ông còn tham gia diễn trong các bộ phim đăng trên Youtube và một vài bộ phim khác.
Ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ ông Đường). Cùng bị khởi tố với Dương còn có Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992) trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình và Phạm Ngọc Quý (SN 2003) trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.
Tài liệu điều tra ban đầu xác định khoảng 10h40 ngày 30/3/2020, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường có nhận vận chuyển một gói tài liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội.
Do người vận chuyển và người nhận không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn. Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện đe dọa, yêu cầu nhân viên công ty Phúc Cường về Thái Bình gặp Đường.
Khoảng 18h20 cùng ngày hôm đó, nhân viên công ty Phúc Cường đến nhà Nguyễn Xuân Đường (cũng là trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương). Tại đây, Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa nhân viên công ty Phúc Cường. Nguyễn Thị Dương sau đó cùng Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đã đánh nhân viên công ty Phúc Cường gây thương tích 14%.
Mở rộng điều tra vụ án, ngày 9/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, ông Đường đã bỏ trốn, cảnh sát bắt giữ người đàn ông này khuya 10/4 tại huyện Lý Nhân, Hà Nam.
Theo Hoàng An (Tổ Quốc)
- Xe điện mới giá rẻ chỉ 251 triệu đồng: Sedan cỡ D "ngập tràn" công nghệ "đấu" Toyota Camry và Kia K5 (36 phút trước)
- VinFast VF 8 mới có gì khác đời cũ: SUV hạng D giá rẻ hơn, nhẹ hơn, chạy 500 km mỗi lần sạc (59 phút trước)
- Ô tô bốc cháy ngùn ngụt sau khi đi qua đoạn đường phơi rơm rạ (1 giờ trước)
- Tóm gọn hai thanh niên chuyên dựng kịch bản lừa đảo trực tuyến: Chiêu trò giả danh ngân hàng và "sử dụng bẫy săn sale" (1 giờ trước)
- Đặc xá năm 2026: Xét duyệt nghiêm ngặt hơn 10.000 hồ sơ phạm nhân để trình Chủ tịch nước (2 giờ trước)
- Dùng cần câu gắn camera, cần thủ tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ dưới đáy Biển Hồ (2 giờ trước)
- Chủ tịch Bayern Munich chê Barcelona không đủ tiền mua Harry Kane (3 giờ trước)
- Sức nóng chạm ngưỡng 39°C bủa vây miền Bắc và Trung: Bác sĩ chỉ ra loạt sai lầm chống nóng dễ rước họa vào thân (3 giờ trước)
- Giết người để "tế trời" kết nghĩa: Tội ác man rợ bị bóc trần tại đại án gia tộc lừa đảo họ Ngụy (3 giờ trước)
- Nhà hàng Nhật Bản chủ động "cấm cửa" khách hàng, doanh thu bất ngờ tăng vọt (3 giờ trước)