-
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình -
Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua -
Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm?
Pháp luật
25/12/2016 18:39Quyển sổ ghi bằng chứng buộc tội 7 người án tử hình
Người đàn ông cầm đầu đường dây ma túy đá liên tỉnh đã chỉ đạo đàn em ghi chép cẩn thận mọi giao dịch nhưng đó chính là bằng chứng tố hành vi phạm tội của cả nhóm.
Từ tháng 4 đến đầu tháng 6/2014, Dũng đã chiêu mộ gần chục người giúp sức đắc lực, trong số này có Nguyễn Ngọc Dương (24 tuổi, quê Quảng Ninh), Phạm Xuân Phương (23 tuổi, quê Yên Bái), Phạm Thị Nghĩa (49 tuổi, quê Sơn La), Trần Anh Quân (29 tuổi, ở Hà Nội), Hà Sỹ Duy (28 tuổi, quê Bắc Ninh).
Ngoài ra, Dũng còn "đan chặt" đường dây của mình bằng 11 mắt xích tại nhiều vùng quê. Dũng trực tiếp cung cấp tiền và chỉ đạo, phân việc cho 17 thành viên. Theo đó, Nguyễn Ngọc Dương quản lý, ghi chép sổ sách việc mua bán ma túy, tiền thu chi và giao dịch với khách hàng. Phạm Xuân Phương chuyên đi giao, nhận...
![]() |
| Đường dây mua bán ma túy liên tỉnh của nhóm Dũng bị đưa ra xét xử. |
Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 5/2014, thấy nguồn ma túy đá ở Trung Quốc giá rẻ, lại biết Trần Anh Quân có thời gian học tập, làm việc ở đây, Dũng đã nhờ tìm mối cung cấp. Quân giúp Dũng liên hệ với người Trung Quốc tên A Tráng, thỏa thuận giá 310 triệu đồng một cân ma túy đá và 60.000 đồng một viên ma túy tổng hợp.
Một tối cuối tháng 5/2014, khi Quân điện thoại báo phía Trung Quốc đã có hàng, hẹn giao dịch ở Đồng Đăng (Lạng Sơn), Dũng chỉ đạo Dương thuê ôtô đi gặp Quân. Phi vụ hôm đó, hai bên đã giao dịch một cân ma túy đá và gần 3.000 viên thuốc lắc hình quả táo.
Ngày 28/5/2014, nhóm Dũng tiếp tục thỏa thuận mua 5 cân ma túy đá của nhóm A Tráng và được giảm giá xuống còn 280 triệu đồng một cân. Hai bên giao dịch thanh toán qua tài khoản trung gian của hai phụ nữ ở Lạng Sơn. Cũng có lần, Dũng sai Quân chuyển vào tài khoản của A Tráng.
Không chỉ có mối hàng phía A Tráng, trong tháng 4/2014 nhóm Dũng tìm được một nguồn mua hồng phiến từ Phạm Thị Nghĩa. Từ ngày 17/4 đến ngày 17/6/2014 nhóm Dũng mua tổng cộng 155 túi nilon với 31.000 viên hồng phiến của Nghĩa mang về Hà Nội tiêu thụ. Có tháng tiền giao dịch tới cả tỷ đồng.
Theo nhà chức trách, đường dây của Dũng đã vận chuyển trót lọt nhiều vụ. Tối ngày 19/6/2014, Quân, Phương bị bắt quả tang trên đường mang ma túy đi giao cho khách, từ đây cả nhóm bị lộ. Cơ quan điều tra thu được một quyển sổ ghi chép chi tiết về phân công việc cho từng người, danh sách khách tiêu thụ.
Quyển sổ cho thấy, từ ngày 23/5 đến ngày 17/6/2014, Hà Sỹ Duy đã nhiều lần mua ma túy của nhóm Dũng, tổng cộng gần 1,4kg ma túy đá và hơn 20.000 viên hồng phiến với giá 450.000-750.000 đồng/g ma túy đá và 9-11 triệu đồng/túi chứa 200 viên hồng phiến. Sổ ghi chép của nhóm Dũng đã ghi lại hàng trăm lần giao dịch mua bán với Hà Sỹ Duy số tiền hàng tỷ đồng.
Từ 23/5 đến 18/6/2014, nhiều khách hàng khác cũng nhiều lần mua hàng cân ma túy đá và hàng ngàn viên thuốc lắc. Đến ngày bị bắt nhiều người vẫn nợ tiền nhóm Dũng….
Cơ quan điều tra kết luận chỉ chưa đến nửa năm, đường dây ma túy của Dũng đã phủ sóng hàng chục tỉnh thành trên cả nước, từ Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng đến Đà Nẵng, TP HCM…
Theo cáo buộc, chỉ trong 3 tháng 4, 5 và 6/2014, nhóm của Dũng đã mua bán trái phép tổng số 6kg ma túy đá, 31.000 viên hồng phiến, hơn 3.000 viên thuốc lắc...
Ngày 22/12, TAND Hà Nội tuyên phạt Dũng cùng Dương, Phương, Nghĩa, Anh Quân, Duy mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Cùng tội danh, 11 người còn lại trong đường dây bị tuyên các mức án từ 7 năm tù đến tù chung thân. Người đàn ông Trung Quốc tên A Tráng hiện vẫn chưa bắt được.
Theo Bảo Hà (VnExpress.net)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (15:35)
- Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm "đám cưới thế kỷ", New York phải phong tỏa nhiều tuyến đường? (15:33)
- Bê bối "nuôi án" gây chấn động nước Mỹ: DEA bị điều tra vì cáo buộc "thả cửa" cho hàng trăm nghìn viên ma túy cực độc Fentanyl tràn ra đường phố (15:32)
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy soi 5 chi tiết này để biết ai là người đáng tin (15:27)
- Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn (15:21)
- Thời thế đổi thay tại World Cup 2026: Bóng đá Nhật Bản khẳng định vị thế "nhà vua" mới của châu Á (15:01)
- Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ (49 phút trước)
- Fan bắt trọn khoảnh khắc Mai Tài Phến tháp tùng Mỹ Tâm sang Mỹ xem World Cup (50 phút trước)
- Facebook có thực sự "nghe lén" để chạy quảng cáo? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ (54 phút trước)
- Luộc thịt bằng nước lạnh hay nước sôi mới chuẩn? Sự thật bất ngờ từ chuyên gia ẩm thực (1 giờ trước)
