-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Pháp luật
29/07/2015 17:52Ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can sát hại nữ sinh lớp 8 trong khách sạn
Ngày 28/7, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thiên (17 tuổi), nghi can sát hại bé gái 13 tuổi tại khách sạn Pearl Palace nằm trên đường Cộng Hòa, phường 13, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
|
|
| Đối tượng Nguyễn Văn Thiên. |
Tính tiền xong, thấy Thiên và H. vẫn chưa xuống nên cô Q. lên phòng 302 gõ cửa. Từ bên trong, Thiên nói vọng ra: “M.H. xuống dưới rồi cô ơi, con đang đi vệ sinh sẽ xuống ngay”.
Tuy nhiên, cô Q. quay lại tìm ở sảnh và phòng 102, nơi H. ở cũng không thấy. Cô Q. liền quay lại phòng 302 gọi cửa lần nữa nhưng không thấy ai trả lời nên nhờ nhân viên phục vụ khách sạn mở cửa phòng. Do cửa cài chốt bên trong nên chỉ hé mở khoảng 10cm. Cô Q. gọi lớn thì Thiên tiếp tục trả lời y như lần đầu.
Cô Q. lại quay xuống sảnh tìm H. và báo cho thầy Đ. (cùng phụ trách dẫn đoàn) biết vụ việc. Thầy Đ. nhanh chóng lên phòng 302 rồi cùng nhân viên phục vụ cạy cửa nhưng vẫn không mở được. Ít phút sau, Thiên từ phòng tắm đi ra mở cửa. Thầy Đ. bước nhanh vào phòng thì Thiên lách người sang rồi chuồn mất.
Thầy Đ. mở cửa phòng tắm thì phát hiện em H. đang nằm bất động trong bồn tắm. Thầy Đ. cùng nhân viên khách sạn sơ cứu, hô hấp nhân tạo rồi đưa em H. đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Sau đó, em H. được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã không qua khỏi…
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Tân Bình phối phợp cùng các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định em H. bị hiếp dâm và bị chết do ngạt (tác động do bóp cổ). Vụ việc được chuyển lên Đội Trọng án (Đội 9), PC45 để thụ lý theo thẩm quyền.
Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã có đủ cơ sở xác định chính Nguyễn Văn Thiên là hung thủ gây án với hai hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người”.
Theo Mã Hải (CAND Online)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (16:38)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (16:24)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (16:00)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (1 giờ trước)
