Sau nhiều ngày chung sống với người đàn ông ngoại quốc tại khách sạn, lợi dụng lúc ông này đi ra ngoài, Phương lẻn về phòng trộm hơn 100 triệu đồng mang đi trả nợ.

Sau nhiều ngày chung sống với người đàn ông ngoại quốc tại khách sạn, lợi dụng lúc ông này đi ra ngoài, Phương lẻn về phòng trộm hơn 100 triệu đồng mang đi trả nợ.

​Tại phiên tòa, Phương khai do hoàn cảnh khó khăn, trước đây con bị cáo bị bệnh nặng nên mượn tiền nhiều người để chữa bệnh. Vì muốn có tiền trả nợ nên bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn chồng, Phương quen với bạn trai mới là ông Zund Peter Albert (70 tuổi, quốc tịch Thụy Sỹ) và chung sống tại một khách sạn trên đường Bùi Viện, quận 1.
 

Khoảng 10h, ngày 5/12/2014, Phương cùng Peter ra công viên 23/9 dạo chơi. Sau đó, cô ta quay về khách sạn trước, còn ông Peter đi đánh bi-a.

Phương thấy chiếc vali của ông Peter trong góc phòng nên dùng dao rạch, lấy cắp nhiều ngoại tệ, tổng cộng hơn 100 triệu đồng, rồi bỏ đi.

Khoảng 17h cùng ngày, Phương quay lại khách sạn. Lúc này, ông Peter phát hiện mất tài sản nên nhờ tiếp tân báo công an.

Ngay sau đó, Phương bị mời về trụ sở công an làm việc và đã khai báo hành vi phạm tội của mình. Công an đã thu giữ được gần 100 triệu đồng hoàn trả lại cho bị hại.

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vũ Phương 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

>> 9X trộm vàng và xe tay ga lúc nửa đêm ra đầu thú
>> Tâm sự chỗ vắng người, đôi tình nhân bị cướp tài sản

Theo Hồng Hà (An Ninh Thủ Đô)