-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Pháp luật
18/09/2015 23:01Rủ đàn ông vào khách sạn rồi gây mê cướp vàng
Nga cùng đồng bọn liên tiếp thực hiện 4 vụ gây mê cướp tài sản của các "quý ông ham của lạ". Nhiều nạn nhân bị gây mê với liều lượng mạnh phải nhập viện cấp cứu.
Theo cơ quan điều tra, trong vòng 1 tháng, Võ Thị Tuyết Nga (38 tuổi, ngụ xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh) cùng Phạm Văn Nhân (43 tuổi, ở huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) thực hiện hàng loạt vụ gây mê cướp tài sản. Nạn nhân mà 2 nghi can "giăng bẫy" là các quý ông có hơi men "ham của lạ".
Tối 14/7, sau chầu nhậu với vài người bạn, anh Phạm Văn (43 tuổi, ngụ phường 2, TP Cao Lãnh) được Nga tiếp cận làm quen.
Dù nhan sắc không mặn mà, nhưng cách nói chuyện của Nga dịu dàng khiến người đàn ông hài lòng. Nga tâm sự: "Nhà em có chuyện buồn, muốn kiếm bạn nhậu giải sầu".
Sau chầu nhậu, Nga rủ anh Văn tìm nơi vắng để vui vẻ. Có hơi men trong người, thấy Nga nói chuyện "đưa đẩy", người đàn ông đồng ý đến nhà nghỉ.
![]() |
| "Nữ quái" chuyên gây mê cướp tài sản "quý ông" trong nhà nghỉ. Ảnh: Minh Anh |
Sau đó, Nga nhanh chóng tháo nhẫn, dây chuyền vàng và cướp trên 70 triệu đồng trong người bạn nhậu rồi rời khỏi khách sạn.
Sáng hôm sau, anh Văn thức dậy hoảng hốt khi phát hiện tiền, vàng của mình biến mất cùng người phụ nữ mới quen. Nạn nhân đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Lãnh đạo Công an TP chỉ đạo các trinh xác điều tra. Thủ đoạn của nghi can này này giống 3 vụ cướp trước đó đang được công an TP Cao Lãnh xác lập chuyên án.
Theo cán bộ điều tra, các nạn nhân chủ yếu là những người đàn ông trung niên, đeo nhiều trang sức ở các quán nhậu. Lượng thuốc mê nghi can sử dụng khá nặng, có nạn nhân phải đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.
Tiến hành rà soát, phân loại, chiều 15/7, Công an TP Cao Lãnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Võ Thị Tuyết Nga và Phạm Văn Nhân.
Lực lượng công an tạm giữ gần 150 triệu đồng, 2 môtô, 3 ĐTDĐ tại nơi ở của nghi can. Qua làm việc, Nga và Nhân thừa nhận cùng nhau "giăng bẫy", gây mê cướp tài sản của anh Văn vào tối 14/7.
"Cặp mèo mả gà đồng"
Tiến hành đấu tranh, 2 người khai từ 3/6 đến lúc bị bắt thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại các nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ Phú và xã Mỹ Tân (TP Cao Lãnh), với số tiền tang vật 230 triệu đồng.
Nga và Nhân thừa nhận, mỗi khi gây án đều chuẩn bị trước. Nhân lái xe chở Nga dạo quanh các khu vực trên địa bàn TP Cao Lãnh tìm những người đàn ông trung niên đã uống rượu bia, đeo vàng để tiếp cận, làm quen. Nga chủ động rủ nạn nhân vào nhà nghỉ "tâm sự".
Nhân có nhiệm vụ chuẩn bị sẵn bia, dùng kim tiêm bơm thuốc mê vào trong bằng kim. Khi Nga rủ được "con mồi" và khách sạn thì thông báo cho Nhân.
Để đồng bọn nhận biết bia nào có thuốc mê, Nhân đánh dấu từng lon. Sau đó Nga tìm cách dụ nạn nhân uống, chờ ngấm thuốc rồi cướp tài sản bỏ trốn.
Tối 14/7, sau khi tiếp cận anh Văn, Nga rủ nạn nhân đến nhà nghỉ. Trên đường đi, cô ta nhắn tin cho Nhân biết để chuẩn bị các lon bia tiêm sẵn thuốc mê.
Sau khi lấy phòng nghỉ, Nga rủ anh Văn nhậu tiếp và ra ngoài gọi Nhân mang bia đến. Uống chưa hết lon, nạn nhân ngấm thuốc, ngủ thiếp đi.
Nữ quái nhanh chóng lấy 1 nhẫn vàng (20 chỉ vàng 18K), dây chuyền vàng (30 chỉ vàng 18K) cùng 71 triệu đồng tiền mặt. Sau đó Nga và Nhân mang tang vật đến huyện Lấp Vò bán, chia tiền tiêu xài cho đến khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Qua tìm hiểu, 2 nghi can đã có gia đình nhưng vì muốn kiếm tiền nhanh nên phối hợp đi chuyên gây mê cướp tài sản.
Khi Nga bị lực lượng công an bắt giữ, gia đình rất bất ngờ. Thấy vợ thường xuyên về trễ, chồng tra hỏi thì Nga nói đang làm đại lý phân phối cho một hãng bia nên thường xuyên đi tiếp thị ở các quán nhậu.
Tin lời vợ, anh này không hỏi gì thêm, cho đến khi Nga bị lực lượng công an bắt giữ thì người chồng mới biết vợ làm điều phạm pháp.
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Tuyết Nga và Phạm Văn Nhân về hành vi cướp tài sản.
| Thủ đoạn không mới nhưng nhiều "quý ông" vẫn sập bẫy Năm 2008 trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh, thành ĐBSCL liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản tại khách sạn do bị gây mê do Nghiêm Xuân Thảo Ly cầm đầu. Với vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt, Việt kiều về thăm quê, ăn mặc sang trọng, đeo nhiều nữ trang, tỏ ra thiếu thốn tình cảm... nên Ly dễ dàng tiếp cận các "quý ông ham của lạ". Sau vài lần trò chuyện, ăn uống thân mật, người phụ nữ này hẹn nạn nhân đến khách sạn. Khi nạn nhân ngấm thuốc, "nữ quái" nhanh chóng cướp tài sản rồi bỏ trốn. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ băng nhóm này thực hiện 52 vụ gây mê cướp tài sản các tỉnh ĐBSCL, TP HCM, Vũng Tàu... |
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (17:19)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (17:03)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (44 phút trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (50 phút trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (1 giờ trước)
- Cuộc chạy đua ADN sau trận lũ kinh hoàng ở Nepal: Hàng nghìn gia đình chờ kết quả nhận dạng (2 giờ trước)
