-
Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? -
Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai -
Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? -
Camera ghi toàn cảnh chồng đánh vợ lúc 2h50 sáng, cô gái chứng kiến lao vào che chắn, nguyên nhân ra sao? -
Viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi rơi vào nguy kịch vì siêu vi khuẩn kháng thuốc "ăn" vào tim, não -
Phía sau cô gái 22 tuổi đỗ Thạc sĩ Harvard: Căn nhà giản dị, chiếc xe tải mưu sinh và nghị lực vượt qua hai lần biến cố -
Cảnh gã thanh niên cầm dao đe dọa, ép một người đi xe máy quỳ xin tha mạng? Nguồn cơn phía sau? -
Danh tính du học sinh Việt quay lén hơn 100 video tại nhà vệ sinh nữ, lời khai gây bất ngờ -
Danh sách phạt nguội mới nhất: 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 -
Gia cảnh 2 đứa trẻ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu đồng tại Quảng Trị
Pháp luật
16/09/2020 23:43Rủ nhau tự tử để trốn nợ, 1 người chết, 1 người lâm cảnh tù tội
Ngày 16/9, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1987, Bến Tre) về tội giết người. HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ một số tình tiết trong vụ án.
Theo cáo trạng, Đang và anh Dương Hồng Nghiêm đều là tài xế cùng làm việc tại Công ty TNHH TMDV và Vận Tải Nghi Phong (quận Thủ Đức, TP.HCM).
Khoảng 22h ngày 4/5/2019, Đang đến phòng trọ của anh Nghiêm ở Thủ Đức để nhậu. Khi đang nhậu, cả hai tâm sự chuyện chơi đá gà, đánh bài bị thua nhưng không có tiền trả.
Đang nói với anh Nghiêm nếu không mượn được tiền trả nợ sẽ tự tử chết. “Muốn tự tử thì hai thằng kiếm xe Container tông vào chết còn kiếm được mấy chục triệu cho gia đình” - Đang nói. Anh Nghiêm đồng ý.
Sau khi hai người nhậu xong, Đang ngủ lại phòng anh Nghiêm.
Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, cả hai cùng uống cà phê, Đang gọi điện thoại nhắc vợ mượn tiền để Đang trả nợ, còn anh Nghiêm gọi điện cho người quen mượn tiềm.
10 giờ cùng ngày, một người đàn ông đến đưa cho anh Nghiêm một sấp tiền. Khoảng 12 giờ cả hai về lại phòng trọ của anh Nghiêm nhậu tiếp. Trong lúc nhậu, anh Nghiêm nói với Đang là anh thấy 4 người làm cùng công ty đang nghi ngờ anh chuyện gì đó. Nói xong, anh Nghiêm đứng lên lấy một cái dao bầu mang đến chỗ ngồi nhậu tiếp. Anh Nghiêm bảo gọi cho 2 trong 4 người đó đến để xử lý, sau đó cả hai cùng chết. Đang gọi nhưng hai người này không nghe điện thoại.
Anh Nghiêm nói xin lỗi Đang, trong những lần Đang chơi đánh bài qua mạng thắng 95 triệu đồng nhưng anh Nghiêm mới chỉ đưa cho Đang 50 triệu đồng.
Lúc này, Đang nhận điện thoại của vợ thông báo việc không mượn được tiền nên Đang hoảng loạn vì không có tiền trả cho công ty trong khi bị cáo còn nợ 1 công ty hơn 41 triệu đồng.
Đang nhắn tin cho Nguyễn Thanh Sang với nội dung: “Chắc tao giết nó xong tự tử quá mày ơi”. Sang gọi cho Đang khuyên bình tĩnh giải quyết.
Sau khi uống hết 4 lon bia, Đang cầm lấy con dao bầu, nói với anh Nghiêm: “Đến giờ rồi, anh đi trước đi rồi tôi đi sau”. Nói rồi, Đang cầm dao chém vào đầu anh Nghiêm nhiều lần cho đến chết mặc cho anh cầu xin tha mạng.
Nghĩ là anh Nghiêm đã chết, Đang lấy bút màu đỏ viết thư tuyệt mệnh với nội dung “Ơn đền, oán trả. Xin lỗi anh, vì anh mà tôi ra nông nỗi này" và xin lỗi vợ, xin lỗi gia đình. Viết xong thư, Đang ra chỗ anh Nghiêm nhậu tiếp.
Thấy ví của anh Nghiêm có tiền, Đang lấy ra một xấp, rải khắp người anh Nghiêm. Sau đó, Đang ra ổ điện, cắm hai ngón tay vào ổ điện để tự tử nhưng ngón tay to hơn ổ cắm điện nên bị cáo không chết.
Đang cắt đứt dây điện, dùng răng cắn bỏ lớp dây đồng để cho điện giật nhưng hai lần đều bị điện giật làm văng tay ra. Sau đó, Đang lấy dao đã giết anh Nghiêm trước đó hướng mũi dao vào cổ, lấy đà chạy lao vào tường để tự tử nhưng không chết mà chỉ bị thương ở vùng cổ. Vì không chết nên Đang tiếp tục thực hiện thêm 2 lần như vậy nhưng chỉ bất tỉnh.
Khoảng 17 giờ cùng ngày, Đang tỉnh lại, thấy chưa chết nên gọi điện trình báo công an việc mình vừa giết người. Đang nhắn tin tổng đài kiểm tra kết quả xổ số và xóa một số tin nhắn...
Theo Cù Hiền (Pháp Luật TP.HCM)
- Đây là iPhone cũ giá rẻ đáng mua nhất, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, dùng mượt không kém iPhone 17e (18:03)
- Người phụ nữ yêu cầu tình nhân của chồng trả tiền "thuê chồng" hàng tháng (1 giờ trước)
- Khối ngoại xả ròng gần 1.300 tỷ đồng, loạt cổ phiếu lớn chịu áp lực (1 giờ trước)
- Thực hư tin đồn Tân Lãnh đạo tối cao Iran trúng thương, bí mật sang Nga cấp cứu? (1 giờ trước)
- Tòa tuyên án nhóm người thuê nhân viên rót bia rồi lật kèo tiền phục vụ, đánh người thương tật 14% (1 giờ trước)
- Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? (2 giờ trước)
- Israel phá hủy "tài sản chiến lược" từng phục vụ cố lãnh tụ tối cao Iran, đánh vào mạng lưới quân sự (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (2 giờ trước)
- Bài hùng biện của thí sinh Miss World Vietnam gây sốt khi trả lời câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” (2 giờ trước)
- Tăng Thanh Hà tình tứ bên chồng Louis Nguyễn, vóc dáng khác lạ gây chú ý (2 giờ trước)