Pháp luật

Rúng động những vụ cướp của, đoạt mạng của tuổi teen

Mới đây, dư luận xã hội không khỏi giật mình trước những vụ án nghiêm trọng mà đối tượng gây án đang ở độ tuổi đến trường, nhất là khi nghe những hung thủ nhí này khai báo hành vi phạm tội.

 
Kế hoạch tội ác của hung thủ là học sinh lớp 9
 
Những ngày này, vụ án giết ca sĩ Đỗ Linh tên thật là Bùi Công Trình (SN 1973, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, tạm trú Q.8) thu hút nhiều sự chú ý của dư luận khi hung thủ mới 15 tuổi là Nguyễn Công Bảo.

Hiện trường xunh quanh nhà ca sĩ – nghệ sĩ Đỗ Linh, là hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.

Liên quan đến vụ án này, hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ thêm nghi can tuổi 15 khác Trần Hà Bảo Toàn (SN 1998, ngụ Q.8). Được biết, Bảo và Toàn là bạn học, hiện đang học lớp 9 ở một trường cấp 2 tại địa bàn Q.5.

Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng tại cơ quan công an cho biết, năm 2013, sau lần tình cờ quen biết, Nguyễn Công Bảo và ca sĩ Đỗ Linh từng có một lần quan hệ đồng giới và đã chấm dứt.

Nhưng Bảo thú nhận tiếp “cách đây khoảng 1 tuần, anh Linh gọi điện cho em, rủ đi chơi và em biết là tiếp theo sẽ như thế nào”. Theo Bảo, lúc này Bảo nảy sinh ý định sát hại Đỗ Linh để cướp tài sản vì biết ông này có nhiều tiền, tài sản… và giả vờ đồng ý.

Bảo đem ý định này bàn bạc với người bạn học cùng lớp, là Toàn. Cả 2 bàn bạc, đi đến thống nhất một kế hoạch tội ác. Theo phân công, Bảo sẽ rủ rê Đỗ Linh đến công viên ở khu dân cư Trung Sơn, Q.8 và Toàn sẽ ra mặt “đón tiếp" Đỗ Linh. Sau đó, Bảo sẽ cầm dao ẩn nấp trong 1 bụi cây gần đó, để lựa thời cơ thích hợp, lao ra tấn công nạn nhân. Nhưng kế hoạch bất thành.

Theo Bảo khai báo, “khi đó anh Linh đến nhưng thấy người ở công viên là Toàn chứ không phải em thì anh ấy bỏ về. Sau đó anh Linh có gọi điện trách móc em”.

Qua điện thoại Đỗ Linh hẹn sẽ đón, chở Bảo đi chơi lúc 19h đêm 26/1. Trong đầu Bảo khi đó vẫn nung nấu ý đồ tội ác.

Đúng giờ, Đỗ Linh đi xe gắn máy đến khu vực kênh Cầu Xáng, huyện Bình Chánh đón Bảo rồi chở thẳng về ngôi nhà đang trú ngụ của anh này ở hẻm số 39, đường Chánh Hưng, P.10, Q.8. Tại đây sau khi quan hệ đồng giới, Bảo đã cầm dao gây án. Trong lúc tấn công Đỗ Linh, bản thân Bảo cũng bị đứt lìa ngón tay áp út.

Gây án xong, hung thủ trèo lên mái nhà, qua hàng rào gai kẽm sắt, rồi nhảy xuống trường tiểu học Chánh Hưng rồi chạy trốn đi mất, dù hàng trăm chiến sỹ cảnh sát truy lùng gắt gao.

Trốn thoát khỏi sự bao vây này, Bảo gọi đồng bọn chở đến bệnh viện địa phương sơ cứu, rồi chuyển đi Trung tâm chấn thương chỉnh hình TP.HCM tiếp tục điều trị.

Mang dao đi cướp nhà hàng xóm

Mới đây, Công an TP Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Huỳnh Trung Thoại (14 tuổi, tạm trú thôn 4, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) về hành vi giết người, cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, trưa 29/12/2014, Thoại cầm theo dao đến tiệm tạp hóa của chị Võ Thị Thanh Ng (20 tuổi, xã Long Sơn) giả vờ mua thẻ cào điện thoại với mục đích cướp tài sản. Thoại nói chị Ng. bán cho một thẻ cào mệnh giá 20.000 đồng. Khi chị Ng. cúi xuống tủ để lấy thẻ cào liền bị Thoại dùng dao đâm một nhát ngay cổ thì dao gãy lưỡi.

Bị chị Ng. kháng cự, Thoại tiếp tục cầm phần dao còn lại cứa vào vùng đầu, mặt nạn nhân. Chị Ng. truy hô nên Thoại bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng bị bắt ngay sau đó.

Sau khi Thoại bị Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu liên hệ phối hợp để điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) vào ngày 3/8/2014.

Theo đó, Thoại khai nhận, khi còn ở nhà của người thân tại xã Long Điền Đông, ngày 3/8, Thoại cầm một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng đến tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thùy D (28 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông) mua thẻ cào điện thoại giá 20.000 đồng và 50.000 đồng. Nghĩ Thoại đưa cho mình 100.000 đồng nên chị D. chỉ trả lại cho Thoại 30.000 đồng nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Thấy con dao trên tủ, Thoại chụp lấy đâm vào người chị D từ 8 nhát với mục đích lấy lại 500.000 đồng. Khi thấy chị D chết, Thoại bỏ dao lại hiện trường rồi về nhà.

Đến tháng 11/2014, Thoại từ xã Long Điền Đông về nhà cha ruột của mình ở xã Long Sơn và gây ra vụ cướp tài sản đối với chị Ng.

Giết người, ném xác xuống giếng

Trước đó, tháng 11/2014, xã Hà Thái (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) rúng động với vụ án giết người và ném xác xuống giếng. Cơ quan điều tra vào cuộc và nhanh chóng xác định được hung thủ là Vũ Anh Tú (SN 2000).

Tang vật vụ án.


Theo lời khai của Tú tại cơ quan chức năng, khoảng 13h30 ngày 29/11 do cần tiền tiêu sài, Tú mang theo 1 búa thợ xây đến nhà anh Hoàn (bố Đạt) gặp Vũ Đức Trung (anh trai Đạt) để đòi số nợ 50.000đ mà Trung đã vay trước đó.

Khi Tú đến nhà thì Trung đã ra đồng bắt trai. Phát hiện trong nhà có chiếc hòm, Tú bắt Đạt phải mở ra để lục tìm tiền. Do không có chìa khóa, Đạt và Tú đã dùng vật cứng đập phá khóa nhưng không được.

Thấy chiếc điện thoại của gia đình đang để trên bàn Tú nảy sinh ý định lấy nó thì bị Đạt phát hiện và đòi lại. Tú không trả, hai bên giằng co nhau đến tận giếng nước trước nhà, Tú bảo Đạt là “tiền của anh trai đã ném xuống giếng” và bắt Đạt cởi quần áo nhảy xuống tìm tiền.

Bị Đạt phản kháng, sẵn chiếc búa đang cầm trên tay Tú đã bất ngờ đập vào đầu Đạt. Chưa dừng lại ở đó, Tú chạy vào trong nhà lấy con dao ra chém thẳng vào đầu khiến Đạt đứt một ngón tay, xương hộp sọ vỡ.

Sau khi gây án, Tú còn rất bình tĩnh dùng dây gầu múc nước cột hai chân của Đạt lại, sau đó ném xuống giếng. Khi thả Đạt xuống giếng, Tú phát hiện Đạt vẫn còn sống nên dùng dây xích buộc hai viên gạch bi thả xuống để nạn nhân bị chìm xuống dưới, sau đó Tú ném luôn búa, dao gây án xuống giếng rồi thản nhiên ra về tắm, ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.

Đến 17h30 cùng ngày khi mẹ Tú đi làm về có nói ở làng bên vừa có đứa trẻ bị giết, Tú vẫn sang xem cơ quan chức năng điều tra và mổ tử thi. Tú còn cười nói với bạn bè tại đây như không có liên quan.

>> Sát thủ 15 tuổi giết nghệ sĩ Đỗ Linh án cao nhất 12 năm
>> Sát thủ giết nghệ sĩ Đỗ Linh mồ côi cả cha lẫn mẹ

Theo T.K (Tamguong.vn)