-
Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! -
Ngày càng nhiều người bị đột quỵ? Bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 3 món này -
Hứng chịu lượng mưa lớn chưa từng có, lũ tại Huế có thể vượt lịch sử năm 2020 -
Chuyện tình của cặp đôi được cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" se duyên -
Danh tính người đàn ông mặc sơ mi trắng đánh tới tấp tài xế taxi sau va chạm giao thông -
"Vòi bạch tuộc" của Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh đang bị truy nã đặc biệt -
Giao công an xác minh vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong -
Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào -
Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng -
Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án
Pháp luật
25/02/2025 04:13Rùng mình với màn tra tấn dã man lập trình viên người nước ngoài
Ngày 24-2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Thanh Sơn (SN 1977, trú ở Hà Nội) 24 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật.
Theo cáo trạng, anh F.L. (quốc tịch Trung Quốc), là người hoạt động trong lĩnh vực viết phần mềm trò chơi trên mạng Internet. Khoảng năm 2019, do việc kinh doanh tại Trung Quốc gặp khó khăn, anh F.L. nhập cảnh vào Việt Nam để tìm đối tác phát triển thị trường.
Tại Việt Nam, người đàn ông Trung Quốc quen biết với bị cáo Hoàng Thanh Sơn. Sơn thỏa thuận thuê anh F.L. lập trình tạo ra các trò chơi trên mạng Internet, anh này sẽ được hưởng 20% lợi nhuận.
Tuy nhiên, quá trình hợp tác hai bên, anh F.L. chưa lập trình được trò chơi nào đi vào hoạt động. Khi đó, Hoàng Thanh Sơn nảy sinh ý định bắt giữ để buộc anh F.L. phải thực hiện việc lập trình trò chơi đánh bạc.
Bị cáo đã thuê Vương Văn Kiệm (SN 1991) và Phạm Văn Huấn (SN 1990, cùng trú ở Hải Dương) bắt anh F.L. lên ô tô rồi đưa về giữ tại căn hộ ở Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Tại đây, để ép buộc anh F.L. lập trình trò chơi đánh bạc, Sơn cùng Kiệm, Huấn đánh đập nạn nhân ngoại quốc. Bên cạnh đó, Sơn còn lắp camera tại phòng để giám sát việc giam giữ, đánh đập nạn nhân và chi trả tiền ăn uống cho Huấn và Kiệm để trông giữ.
Hàng ngày, anh F.L. bị Kiệm và Huấn đánh đập, dùng kim và búa đinh đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể. Thậm chí, các đối tượng còn dùng dao rạch gan bàn chân, dùng dùi cui điện gí vào người, nhổ tổng cộng 12 chiếc răng của anh F.L. để ép anh này viết phần mềm trò chơi đánh bạc trên mạng Internet cho Sơn, nhưng anh không đồng ý.
Ngày 24-6 đến ngày 14-7-2022, Kiệm cùng Huấn và đối tượng tên Lý Văn Hoàng (SN 1991, trú ở Tuyên Quang) nhiều lần dùng búa đánh vào bụng, hai bên sườn và nhiều bộ phận trên cơ thể anh F.L.. Các đối tượng còn dùng dùi cui điện dí vào người, dùng dao rạch gót chân và nhổ thêm 2 chiếc răng của anh F.L., khiến nạn nhân bị tổn hại 88% sức khỏe.
Trong quá trình tra tấn anh F.L., để tránh việc người xung quanh nghe thấy tiếng nạn nhân la hét, các đối tượng dùng loa mở nhạc công suất lớn. Tháng 7-2022, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội kiểm tra hành chính căn hộ và phát hiện, lập biên bản, bắt giữ của nhóm đối tượng, đồng thời đưa anh F.L. đi cấp cứu.
Sau khi phạm tội, Hoàng Thanh Sơn bỏ trốn khỏi nơi cư trú và Cơ quan điều tra đã quyết định truy nã. Đến ngày 4-10-2024, Hoàng Thanh Sơn đã đến Công an TP Hà Nội đầu thú.
Trước đó, hồi tháng 8-2023, TAND TP Hà Nội đã tuyên án Vương Văn Kiệm 14 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", 10 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật". Phạm Văn Huấn nhận án 22 năm tù; Lý Văn Hoàng (SN 1991, ở Tuyên Quang) nhận 12 năm tù cùng về về tội "Cố ý gây thương tích" và "Bắt giữ người trái pháp luật".
Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)
- Hội An chìm trong biển nước, người dân hối hả dọn đồ chạy lũ (14:39)
- Giá USD tăng mạnh trước cuộc gặp Mỹ - Trung (14:30)
- Liên tiếp 3 du khách tử vong tại công viên Disney trong 10 ngày (14:27)
- Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! (14:20)
- Khu nhà ở sinh viên bỏ hoang ở Hà Nội "hồi sinh" thành nhà xã hội (14:18)
- Ngày càng nhiều người bị đột quỵ? Bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 3 món này (14:16)
- Thái độ của Hoa hậu Đỗ Hà giữa lúc hôn nhân bị quấy phá (14:08)
- Hứng chịu lượng mưa lớn chưa từng có, lũ tại Huế có thể vượt lịch sử năm 2020 (14:07)
- Cô gái tử vong trong nhà suốt 1 năm mà không ai hay biết, cảnh sát đọc tin nhắn cuối cùng với ChatGPT mới biết nguyên nhân (14:04)
- Nghe chuyện nhà chị đồng nghiệp mà tôi sốc: Nếu là con trai chị, tôi sẽ không bao giờ kể điều gì với mẹ nữa! (14:03)