-
Phụ huynh tố giáo viên phạt tiền, bắt học sinh dậy từ 5h sáng: Nhà trường nói gì? -
Lương tháng 5 triệu và nỗi ám ảnh mang tên "trà sữa buổi chiều" nơi công sở -
Thông gia quát: "Chửa trước thì tự ra mà lên xe hoa", bố cô dâu lao ra làm điều này khiến nhà trai xấu hổ tới cuối đời… -
Vụ tài xế xe buýt ở Hà Nội bị hành hung: Truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc đang lẩn trốn -
Hiện trường xe ôtô cháy dữ dội ở làn dừng khẩn cấp cao tốc Hà Nội Hải Phòng: Nguyên nhân do đâu? -
Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật -
U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang -
Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người -
U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành HCV sau màn lội ngược dòng ngoạn mục -
Đè bẹp Indonesia 5-0, futsal nữ Việt Nam hiên ngang giành HCV SEA Games 33
Pháp luật
12/09/2020 15:17Sàm sỡ không được bị quay clip nên quay lại uy hiếp
Ngày 11/9, công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Thái (24 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là chị D.N.N.P (22 tuổi, quê Tây Ninh, sinh viên một trường đại học ở TP HCM).
Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, chị P. xong ca làm thêm nên điều khiển xe máy trở về căn nhà trọ đường 18, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM. Do quên chìa khoá nên chị P. đứng ngoài lấy điện thoại nhắn tin gọi cho bạn.
Lúc này, Thái từ xa chạy xe máy tới có hành động sàm sỡ nhưng bị chị P kháng cự. Không sàm sỡ được cô gái, Thái quay sang dụ dỗ: "Đi chơi với anh không, anh cho em tiền". Chị P. thấy vậy liền dùng điện thoại đang cầm trên tay quay lại video.
Thái phát hiện bị quay nên chửi bới chị P. rồi lên xe bỏ chạy. Chị P. liền gửi đoạn video này cho một người bạn và lục tìm số điện thoại để gọi bạn ra mở cửa.
Thái chạy được 1 đoạn thì quay lại dùng vật nhọn uy hiếp khiến chị P. hoảng sợ kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Thái đe dọa rồi cướp chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone XS Max tẩu thoát. Chị P. và người thân đến trụ sở Công an phường Linh Trung trình báo vụ việc.
Từ đoạn clip gửi cho bạn, chị P. đã cầu cứu cộng đồng mạng và trình báo Công an phường Linh Trung. Một Fanpage khi chia sẻ đoạn clip tương đối rõ nhân dạng, đối tượng Thái đã tìm mọi cách liên hệ để trả lại điện thoại.
Trưa 11/9, Thái hẹn chị P. ở một địa điểm trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung để trả lại điện thoại thì bị trinh sát công an phục kích bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Thái thừa nhận toàn bộ hành vi. Thái khai, lúc đó say xỉn không kiểm soát được hành vi. Thái khai nhận làm nghề giao hàng, ở trọ tại quận Thủ Đức.
Được biết, Thái có vợ và 1 con nhỏ. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Thu Hoài (Đất Việt)
- TikTok Mỹ đạt thỏa thuận lịch sử, chuyển giao quyền kiểm soát cho liên minh được ông Trump ủng hộ (09:45)
- Lý do HLV Kim Sang-sik cùng toàn BHL U22 Việt Nam không được chủ nhà Thái Lan trao HCV SEA Games (09:40)
- Can bạn nhậu đừng nói chuyện ma quỷ, người đàn ông gây án mạng (09:39)
- Nghệ sĩ Hoài Linh cùng dàn sao tấp nập trên phim trường truyền hình Tết 2026 (09:35)
- Triệt phá đường dây buôn bán khí cười giao tận nhà ở TP HCM (09:34)
- Tổng thống Trump khẳng định quyền tự quyết trong kế hoạch tập kích mục tiêu tại Venezuela (09:29)
- Vì sao hộ kinh doanh phải kê khai đầy đủ các tài khoản ngân hàng? (09:29)
- Phụ huynh tố giáo viên phạt tiền, bắt học sinh dậy từ 5h sáng: Nhà trường nói gì? (09:24)
- Sao Việt phát cuồng vì U22 Việt Nam: Người ăn mừng trong phòng tắm, người bị con trai "cấm cửa" vì sợ đen (09:13)
- Lương tháng 5 triệu và nỗi ám ảnh mang tên "trà sữa buổi chiều" nơi công sở (09:11)