-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Pháp luật
10/11/2018 17:15Sát hại bạn nhậu rồi nằm cạnh ngủ đến sáng
Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam La Văn Quới (36 tuổi, ngụ ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Gia (48 tuổi), bạn nhậu với Quới, ngụ cùng xã Phong Hòa.
Tin ban đầu, ngày 27/10, một người dân địa phương đến nhà Quới có việc. Khi đến nơi, người này đẩy cửa vào nhà thì tá hỏa phát hiện anh Gia chết dưới sàn nhà, còn Quới đang ngủ trên giường ngay cạnh xác nạn nhân, xung quanh có rất nhiều máu. Người dân này đã tri hô và trình báo vụ việc đến công an địa phương.
Ngay sau đó, Công an huyện Lai Vung phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả giám định kết luận nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp với nhiều vết thương trên người.

Quá trình xác minh cho thấy, đây là hai người nghiện rượu, Gia thường đến nhà Quới để nhậu. Đêm 26/10, Gia đến nhà Quới uống rượu như mọi khi. Trong lúc uống rượu, họ cự cãi, sau đó Quới lấy dao chém Gia nhiều nhát trúng vào vùng đầu, tay và chân rồi lên giường ngủ cho đến khi bị cơ quan công an bắt giữ.
Được biết, nhiều năm qua, Quới hầu như ngày nào cũng say xỉn, có ngày Quới nhậu đến 3 - 4 lần. Do nhậu nhiều nên gần đây Quới phát bệnh động kinh và hay la hét một mình. Thấy Quới không bình thường, gia đình đã từng đưa Quới đến bệnh viện chữa trị nhiều ngày liền, tuy nhiên bệnh tình không thuyên giảm và sau đó xảy ra vụ án mạng.
Tại địa phương, nghi phạm Quới chưa tiền án, tiền sự. Anh ta là con trai thứ trong gia đình có 4 anh chị em. Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng do nghiện rượu nên vẫn chưa lấy vợ.
Theo Hồng Nam (CAND Online)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (2 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (2 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (2 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




