-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Pháp luật
17/12/2015 16:10Sát thủ máu lạnh giết người hàng loạt Trần Văn Điểm nhận án tử hình
Kẻ giết người hàng loạt tỏ ra lạnh lùng đến rợn người, nét mặt không chút ăn năn khi nghe tuyên án. HĐXX tuyên tử hình y về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.
HĐXX tuyên tử hình Trần Văn Điểm về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Giết người quyết liệt để cướp tài sản, không phải do ảo giác của game
|
|
| Vẻ mặt lạnh lùng khi nghe tòa tuyên án của Trần Văn Điểm - Ảnh: Đông Hà |
Bản án của TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhận định nếu bị cáo không bị bắt sẽ tiếp tục giết người. Tất cả gia đình của người bị hại đều đề nghị tòa tuyên án tử hình đối với Điểm.
Tòa bác quan điểm của luật sư bào chữa cho rằng việc Điểm giết người là do ảnh hưởng của game bạo lực.
Thực tế bị cáo Điểm không bị ảo giác như bị cáo trình bày vì khi giết người, Điểm đã chuẩn bị công cụ rất chu đáo, chọn thời gian, địa điểm đêm khuya, vắng vẻ để ra tay chính xác, những hành vi như vậy không thể xuất phát từ một người bị ảo giác, ảnh hưởng của thế giới game hay ma túy như bị cáo trình bày. Do đó, không có có cơ sở để xem xét nguyên nhân này.
Hội đồng xét xử cũng chỉ ra, Điểm là người cực kỳ tàn độc, mục đích giết người cướp tài sản có từ đầu vì đi đến đâu cứ sau khi giết người, vứt dao đi, Điểm lại mua dao mới. Khi mua dao, Điểm dùng vải để cuốn cán dao hoặc thuê thợ hàn làm cán sắt thay cán gỗ.
Hành vi của Điểm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ. “Hành vi phạm tội rất quyết liệt, đến cùng, coi thường tính mạng của người khác. Bị cáo tính toán thời gian thực hiện chính xác. Lúc ra tay cực kỳ tàn ác, nạn nhân tử vong ngay tức khắc để nhằm chiếm đoạt tài sản của họ”, bản án của tòa khẳng định.
Không hề ăn năn hối cải
15g ngày 17-12, phiên tòa xét xử vụ án Trần Văn Điểm phạm tội “giết người”, “cướp tài sản” bước vào phần tuyên án. Thay mặt Hội đồng xét xử, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã tuyên đọc bản án.
Khi nghe tuyên án, vẻ mặt của Điểm vẫn lạnh lùng đến độ ai nhìn vào cũng sợ. Thái độ nghe bản án của Điểm không có gì tỏ ra ăn năn, hối cải. Một nữ phóng viên dự tòa cho biết, khi cô đưa máy ảnh lên chụp ảnh bị cáo Điểm thì bị cáo nhìn thẳng vào ống kính làm cô cũng thấy rợn người.
Trần Văn Điểm (28 tuổi, quê xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là kẻ đã dùng dao đâm chết anh Trần Minh Phước- người phát cơm chay từ thiện tại vùng xoay Lê Văn Sung - Phạm Đình Hổ, Q.6, TP.HCM vào ngày 10-8-2014.
Điểm cũng chính là người đã gây thêm ba vụ giết người, cướp của khác tại Vũng Tàu, Quảng Ngãi và Hải Phòng.
Ngày 15-9-2014, tại Hải Phòng, Điểm lại dùng dao đâm chết anh Phạm Văn Can cướp xe máy và điện thoại di động của nạn nhân.
Đến ngày 24-9-2014, Điểm tiếp tục dùng dao đâm chết anh Lê Minh Hiệp tại Quảng Ngãi và cướp một xe máy.
Ngày 15-12-2014, Điểm dùng dao đâm chết anh Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi, chủ tiệm bán đồ chay trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Vũng Tàu).
Trong phiên tòa diễn ra sáng 17-12, Điểm tỏ thái độ ngang ngược, thậm chí có những lời thách thức hội đồng xét xử.
Khi chủ tọa hỏi có bồi thường tiền chi phí mai táng cho nạn nhân không, Điểm trả lời: “Tôi ở trong tù, làm gì có tiền mà bồi thường”. Chủ tọa hỏi lại: “Có hay không là chuyện khác, chỉ hỏi bị cáo là có bồi thường không?” nhưng Điểm vẫn trả lời, không có tiền nên không bồi thường.
Khi nói về vụ đâm chết anh Trần Minh Phước, Điểm lạnh lùng nói: “Thằng Phước ngu mà lỳ. Nếu dao không gãy, tôi đã cắt cổ nó rồi. Tôi làm tôi chịu. Mạng đền mạng”!
Trong phần xét hỏi, hầu như Trần Văn Điểm không khai gì nhiều về hành vi của mình nhưng vẫn thừa nhận đã giết bốn người và chấp nhận “mạng đền mạng”.
Về động cơ giết người, Điểm nói rằng khi đó như nhập vai vào trò chơi điện tử là muốn làm việc “cứu nhân độ thế” và các nạn nhân đều được Điểm suy nghĩ đó người xấu.
Theo Đông Hà (Tuổi Trẻ)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (10/05/26 23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (10/05/26 22:40)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (10/05/26 22:22)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (10/05/26 22:00)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (10/05/26 21:42)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (10/05/26 21:15)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (10/05/26 20:55)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (10/05/26 20:42)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (10/05/26 20:33)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (10/05/26 20:04)
