Pháp luật
05/03/2019 11:43Sau khi đâm chết bạn nhậu, kẻ ngáo đá tiếp tục đâm bị thương 1 công an
Vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng nay (5-3) tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ cùng ngày, 2 thanh niên Võ Văn Giàu (21 tuổi) và Phạm Văn Sơn (23 tuổi, cùng ở thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc cùng nhậu chung và chơi ma túy. Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Giàu đã dùng dao đâm chết anh Sơn.

Nhận được tin có án mạng, Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Trong cơ ngáo đá sau khi đâm chết người, tên Giàu đã lui vào nhà cố thủ. Lúc này, cảnh sát cơ động bắn đạn hơi cay và súng điện rồi dùng lá chắn đột kích vào nhà để khống chế đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng đã dùng dao đâm qua khe lá chắn làm 1 thiếu úy công an bị thương.
Sau một lúc cố thủ, đối tượng đã bị các chiến sỹ cảnh sát cơ động khống chế. Thiếu úy cảnh sát bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Theo Việt Khánh (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
Bài đọc nhiều




