-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Pháp luật
24/03/2022 22:31Sau lời đe dọa 'bà không vô tôi giết đó', đứa con máu lạnh sát hại chính mẹ ruột
Đối tượng Đặng Hoàng Nam (SN 1980, ngụ tại ấp Sóc Vinh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) bị TAND tỉnh Trà Vinh tuyên bản án 20 năm tù về tội giết người. Phiên tòa sơ thẩm này diễn ra đầu tháng 3/2022.
Nạn nhân của Nam chính là người mẹ già của hắn, bà Đoàn Thị Th., SN 1942, ngụ cùng địa chỉ. Tội ác tày trời của đứa con "máu lạnh" này khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Theo báo Trà Vinh online, Đặng Hoàng Nam và mẹ ruột Đoàn Thị Thao, sinh năm 1942, sống chung với gia đình người chị ruột là Đặng Thị Ngọc Nương và anh Đinh Văn Hóa (chồng chị Nương) cùng 02 cháu Phong và Thức (cả hai chưa đầy 04 tuổi) tại ấp Sóc Vinh.
Vì mâu thuẫn gia đình, khoảng 00 giờ, ngày 10/9/2021, sau khi uống rượu về, Nam và bà Thao xảy ra cự cãi, lúc này, anh Hóa và chị Nương cũng vào phòng ngủ. Nam vào mùng bà Thao để nói chuyện, chọc phá bà. Do không ngủ được nên bà Thao đuổi Nam đi ra nhưng Nam không chịu đi, bà Thao tức giận đi ra ghế đá trước hành lang nhà ngồi, Nam cũng đi theo.
Lúc này cháu Phong và Thức đang xem ti-vi trong phòng khách. Tức giận việc Nam cứ đi theo chọc phá nên bà dọa sẽ đi báo chính quyền địa phương. Bà bỏ đi ra trước sân nhà, Nam kêu bà Thao đi vô nhưng bà cứ tiếp tục đi. Thấy bà Thao cương quyết, lúc này Nam nảy sinh ý định giết hại nên nói “Bà không vô tôi giết bà đó”. Nam đi nhà sau lấy một cây dao.
Khi bà Thao đến trước sân nhà, nơi có bóng đèn đang cháy sáng, Nam đi nhanh đến phía bà Thao, tay trái cầm dao cắt 01 nhát vào cổ bà, bị cắt cổ bà Thao kêu cứu “Hóa ơi thằng Nam nó giết tao”. Nam tiếp tục cắt mạnh 01 nhát nữa, bà Thao ngã quỵ xuống sân. Sau khi gây án, Nam bỏ dao gần đó rồi đi vào chòi lấy rượu ra uống và mắt nhìn về hướng bà Thao.
Hai cháu Phong, Thức khi thấy Nam cắt cổ bà Thao, định chạy ra ngăn cản nhưng do trước nhà có đóng hàng rào và lưới nên không ra được. Phong và Thức chạy vào đập cửa phòng anh Hóa, chị Nương, cả hai chạy ra, anh Hóa và mọi người điện xe cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng bà Thao tử vong trên đường đến bệnh viện.
Lẽ ra ở cái tuổi 42, Đặng Hoàng Nam là người chồng, người cha tốt, người con hiếu thảo, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già, nhưng vì rượu chè, không nghề nghiệp ổn định nên vợ chồng đã ly hôn hơn 05 năm nay. Hành vi giết mẹ ruột của Đặng Hoàng Nam đã đánh mất tính người, đạo làm con, gây xã hội hoang mang, phẫn nộ.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (34 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (42 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)