Pháp luật
08/12/2017 08:59Sốc với lời cháu bé trộm vặt bị chém liệt nửa người
Những ngày gần đây, dư luận vẫn chưa hết xôn xao vụ chủ tiệm tạp hóa chém cháu bé liệt nửa người vì trộm vặt.
Ngày 7/12, trao đổi với PV, , bà Nguyễn Thị Bích Liên (44 tuổi, trú tại tổ dân phố Hạ 9, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng, gia đình bà vẫn muốn giải quyết tình cảm giữa 2 bên gia đình với nhà cháu Nguyễn Đăng Tùng (15 tuổi, trú phố Hạ 9).
"Con dâu tôi vẫn hằng ngày lên viện thăm Tùng, trong khi chồng tôi từ hôm bị bắt tạm giam, gia đình vẫn chưa ai được gặp. Nhà bán tạp hóa nhưng từ hôm sự việc xảy ra, tôi cũng đóng cửa kín mít vì không còn tâm trạng để bán hàng nữa.

Chỉ có mấy ngày nay là thỉnh thoảng mở ra 1 lúc cho có không khí vào nhà vì nhà còn có các cháu nhỏ. Các cháu nội của tôi ngày nào cũng hỏi ông và mong ông về trong khi kinh tế thì thua thiệt bao nhiêu, sữa, bánh hết hạn cũng không bán được", bà Liên nói.
Theo bà Liên, tự dưng gia đình bà bị mang họa đến, tuy nhiên gia đình sẽ cố gắng hết sức để chồng bà là ông Lê Minh Phương (50 tuổi) sớm trở về với gia đình. Ông Phương là trụ cột gia đình, trong khi vợ chồng con trai bà có con còn nhỏ nên việc chồng bà bị bắt khiến gia đình bị xáo trộn.
"Trộm vào nhà tôi nên chồng tôi phải phòng vệ, bảo vệ cả gia đình thôi chứ chồng tôi có đánh trộm ở ngoài đâu mà bảo chồng tôi sai.
Gần 12h đêm, trộm lẻn vào nhà tôi, trong khi lúc đó đèn điện tối om, hàng họ bừa bãi nhỡ nó đâm chết gia đình tôi thì thử hỏi lúc đó ai là người bồi thường cho gia đình tôi những mạng sống đó.
Tôi chưa bao giờ nói Tùng cầm vũ khí trên người, tôi chỉ nói rằng, khi phát hiện kẻ trộm, chồng tôi có bảo tôi đứng ở trên phòng, không được xuống dưới vì nhỡ đâu tên trộm manh động nó giết cả vợ chồng tôi thì sao", bà Liên nói thêm.
Nói thêm về hành động của ông Phương, bà chủ tạp hóa cho rằng, chồng bà phòng vệ cho cả gia đình nên trong sự việc này ông Phương đúng hoàn toàn, hơn nữa, khi xảy ra sự việc, gia đình bà vẫn gọi công an và xe cứu thương trước chứ không phải bỏ bê, không quan tâm đến Tùng
Cháu van xin nhưng bác ấy không tha, đèn cao áp rọi rõ mặt
Cùng ngày, tại bệnh viện 198 Bộ công an, Tùng kể, đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23/11 do nhịn đói 2 ngày nên Tùng thấy cửa hàng tạp hóa của ông Phương có một lỗ hổng nên đã lẻn vào với mục đích lấy trộm chai nước ngọt và gói bim bim để ăn cho đỡ đói. Tuy nhiên, khi vừa chui vào bên trong thì Tùng bị ông Phương phát hiện.
“Lúc đấy cháu bị bác chủ nhà phát hiện nhưng cháu chưa kịp lấy được gì thì đã bị bác ấy chửi mắng. Cháu van xin bác ấy nhưng bác ấy bảo là bị mất trộm nhiều lần rồi nên không tha cho cháu. Cháu bảo cháu là người ở phường Tây Tựu nhưng bác ấy bảo không cần biết là con nhà ai rồi cầm kiếm chém 2 nhát vào đầu”, Tùng kể lại.

Cũng theo lời của Tùng thì sau khi chém vào đầu, ông Phương còn chém gãy tay của Tùng khiến cháu bị mất nhiều máu và nằm gục xuống đất.
Sau đó Tùng kể còn có con trai của ông Phương cầm dùi cui điện đánh và chích điện nhiều lần vào tay và người cháu khiến cháu bị bất tỉnh.
Điều đáng lưu ý, cháu bé 15 tuổi này cho rằng, thời điểm lẻn vào nhà ông Phương thì có ánh đèn cao áp rọi thẳng vào bên trong nên cháu nhìn rất rõ mặt ông Phương và người con trai của ông Phương.
Về việc này, cơ quan CSĐT công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Phương để điều tra về hành vi giết người.
Như đã đưa tin, đêm 23/11, ông Phương phát hiện Tùng đột nhập vào tiệm tạp hóa nhà mình nên đã dùng thanh kiếm sắt đầu nhọn chém nhiều nhát khiến Tùng bị thương phải nhập viện cấp cứu, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 61%.
Tại cơ quan điều tra, ông Phương thừa nhận do bị mất trộm nhiều lần nên khi thấy kẻ lạ đột nhập vào nhà, không kiềm chế được bản thân nên ông đã ra tay.
Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.
Theo Thanh Giang (Báo Đất Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
-
Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp (20/07)
-
Tin cảnh báo giông lốc được gửi khi tàu Vịnh Xanh đã xuất bến, bị lật (20/07)
-
4 số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn "bay" sạch tiền trong tài khoản (20/07)
-
Tang thương bao trùm gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long (20/07)
-
Hành khách nhảy xuống biển để thoát thân khỏi con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt, tiếng la hét khắp nơi (20/07)
Bài đọc nhiều




