-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Pháp luật
12/05/2015 14:12Sòng bài của giang hồ Sài Gòn hoạt động như thế nào?
Ngồi trong phòng máy lạnh, Kiệt điều hành sòng bạc thông qua 4 camera gắn trên ngọn cây. Mỗi ván bài, anh ta thu tiền xâu hàng chục triệu đồng.
Khi tiếp cận sòng bạc của "đại ca" Nguyễn Hoàng Kiệt (45 tuổi, còn gọi là Cu "đĩ", bị nhiễm HIV), các trinh sát Đội 5 đã vô hiệu hóa hệ thống camera và phá ổ khóa cổng sắt, xâm nhập vào bên trong.
Do biết sòng bạc được bao bọc bởi các con kênh, nhà dân, hàng rào B40, chỉ có một lối vào được khóa bởi cổng sắt kiên cố, nên hàng chục CSCĐ bao vây những điểm này để chặn đường các nghi can tẩu thoát.
![]() |
| Trùm giang hồ Cu "đĩ" lúc bị bắt. Ảnh: Khánh Trung. |
Để che mắt công an, Kiệt bỏ tiền xây dựng nhà tang lễ rộng hàng trăm m2 để hỏa táng những người bị nhiễm HIV không có người thân thích qua đời. Miếng đất này thuộc quyền sở hữu của Huỳnh Kim Lệ (50 tuổi, cô ruột Kiệt) - một giang hồ có số má ở Sở Thùng, hành nghề cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.
Nhằm thu hút nhiều người đến chơi, Cu "đĩ" tổ chức phục vụ ăn uống và cho vay “nóng” ngay tại chỗ nếu người chơi cháy túi.
Hàng ngày anh ta cho Lê Quốc Cường (33 tuổi, ở quận Bình Thạnh), Phát “Tây”, Bé “mèo”, Tuấn (chưa rõ lai lịch)... thuê khoảng 60 m2 trong mảnh đất 2.000 m2 để lập sòng tài xỉu, đá gà ăn tiền với con bạc. Giá cho thuê là 1 triệu đồng/giờ.
|
|
| Các con bạc bị bắt tại trận khi đang sát phạt. Ảnh: Công an cung cấp. |
Ngoài diện tích cho thuê mở sòng bài, tại đây trùm giang hồ Kiệt còn tổ chức đá gà ăn tiền. Anh ta thuê Trần Văn Lộc (40 tuổi, ở quận 8) giá 600.000-700.000 đồng/ngày để làm trọng tài và Nguyễn Hữu Dũng (43 tuổi, ở quận Bình Thạnh) cân gà trước khi đấu, thủ quỹ.
Mỗi ngày trường gà tổ chức 2-10 độ, tổng mức cược ghi trong sổ và “đá” bên ngoài khoảng 50 triệu. Cu "đĩ" thuê Nguyễn Trọng Thành (43 tuổi, ở quận Gò Vấp) trực tiếp thu tiền xâu 5-10%/độ, sau đó giao lại cho anh ta vào cuối ngày.
Theo Khánh Trung (Zing.vn)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)
- "Soi" dòng tiền PNJ giữa lùm xùm kim cương: Hơn 3.500 tỷ đồng đến từ đâu? (09:04)
- Điều dưỡng trưởng bệnh viện bị hành hung tại nơi làm việc và nhà riêng, phải nhập viện điều trị (09:01)

