-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Pháp luật
18/11/2016 14:50Sử dụng tiền của người tình trái phép lĩnh 5 năm tù
Ra ngân hàng rút tiền, chị Huyền biết 7,2 tỷ đồng của mình đã được chuyển vào tài khoản của người tình cũ. Không đòi lại được tiền, chị tố cáo sự việc ra công an.
Theo cáo buộc, Quý và chị Huyền cùng kinh doanh chứng khoán. Ít lâu sau ngày quen biết, hai người nảy sinh quan hệ tình cảm.
Để tiện việc kinh doanh, người phụ nữ ở quận Hoàn Kiếm đến Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định, TP.HCM mở tài khoản. Sau đó, chị Huyền ký giấy ủy quyền cho người tình thực hiện mọi giao dịch với ngân hàng thay mình trong thời hạn 5 năm.
![]() |
| Bị cáo Quý tại tòa. Ảnh: M.H. |
Vài năm sau, cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn nên chia tay. Từ đó, chị Huyền quên luôn số tài khoản trên của mình cho đến ngày bán nhà.
Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 7/2013, chị Huyền bán nhà. Để tiện giao dịch cho khách, người phụ nữ ở quận Hoàn Kiếm ra Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ngô Quyền mở tài khoản.
Tại đây, chị Huyền được nhân viên ngân hàng cho biết chị đã mở tài khoản ở ngân hàng này trong chi nhánh Tân Định (TP. HCM). Có số tài khoản, người phụ nữ bán nhà nhắn tin cho người mua chuyển 7,2 tỷ đồng còn lại cho mình.
Ra ngân hàng rút tiền, chị Huyền biết 7,2 tỷ đồng của mình đã được chuyển vào tài khoản của người tình cũ. Thấy vậy, chị gọi điện cho Quý đòi tiền. Thay vì nghe máy, người đàn ông 46 tuổi gửi email xin lỗi vì đã tự ý rút tiền sử dụng.
Nhiều lần đòi tiền không được, chị Huyền ra cơ quan tố cáo hành vi của người tình cũ.
Sau khi nghị án, HĐXX TAND Hà Nội tuyên bị cáo Quý 5 năm tù tội Sử dụng trái phép tài sản của người khác thay vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo Văn Thanh (Zing.vn)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (22 phút trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (29 phút trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (45 phút trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (47 phút trước)
- "Ăm chã húi" và chiêu trò bám trend TikTok: Hiện tượng mạng gây sốt rồi hứng trọn gạch đá vì ca từ nhảm nhí (56 phút trước)
- Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng (1 giờ trước)
- Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới mua gần 10 tấn vàng trong 4 ngày (1 giờ trước)
- Sạc điện thoại để ở đâu cho an toàn, tránh mọi nguy cơ cháy, nổ, điện giật? (1 giờ trước)
- Thống nhất thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn công trình (1 giờ trước)
- 5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn (1 giờ trước)
