Pháp luật

Sự thật về vụ nữ sinh viên bị người yêu "chặt tay" trong quán cà phê

Mặc dù đã chia tay hơn 3 tháng, nhưng hung thủ Đặng Quang Tân vẫn nhiều lần chặn đường, đòi nạn nhân phải “yêu lại”. Khi bị cô gái cự tuyệt,Tân đã mang dao đến chém nạn nhân sau đó tự sát…

Mặc dù đã chia tay hơn 3 tháng, nhưng hung thủ Đặng Quang Tân vẫn nhiều lần chặn đường, đòi nạn nhân phải “yêu lại”. Khi bị cô gái cự tuyệt,Tân đã mang dao đến chém nạn nhân sau đó tự sát…

Sáng ngày 26-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ xác nhận với Báo CAND: Thông tin, thiếu nữ bị bạn trai cũ dùng hung khí, trả thù tình ngay tại quán café Daisy, số 263 Tố Hữu (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) là có thật. Tuy nhiên, nạn nhân không bị “chặt đứt tay” như một số Báo đã đưa tin.

Nạn nhân Phạm Lê N.H được nhận xét là một cô gái vừa xinh đẹp và hiền lành.

Hiện nạn nhân Phạm Lê N.H (20 tuổi, trú tổ 30, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) chỉ bị thương tích phần mềm, đứt gân tay, chân do hung thủ chém bằng dao Thái Lan loại lớn. Sau khi được đưa vào cấp cứu, và phẫu thuật, hiện chị H. đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sĩ bệnh viện tích cực theo dõi và điều trị.

Riêng đối tượng Đặng Quang Tân (20 tuổi, trú Thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) cũng tự sát bằng nhiều vết rạch sau ở tay cũng đã được hồi sức cấp cứu. Bước đầu Cơ quan điều tra xác nhận, đối tượng Tân là người yêu cũ của chị H. do ghen tuông, muốn níu kéo tình cảm nên đã thủ sẵn dao Thái Lan, tìm đến quán café nới chị H. đang ngồi với bạn và chém nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh ngay tại hiện trường.

Theo Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng cho biết: Vết thương trên người của nạn nhân H. gồm, chân phải và chân trái ngay gối đùi dài 10cm; vết thương ở cổ tay phải 2cm, tay trái có hai vết thương phức tap ở cổ tay, đứt gân cơ, mạch máu. Nạn nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí  vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng lúc 9h30’ ngày 25-12, trong tình trạng mất nhiều máu, huyết áp hạ, tính mạng nguy kịch, phải phẫu thuật khẩn cấp.

Theo báo cáo nhanh của Công an quận Cẩm Lệ: Khoảng 18h ngày 25-12, Đặng Quang Tân điện thoại hẹn chị H. gặp nhau để nói chuyện. H. đã đồng ý và cho Tân biết chị H. đang ngồi café cùng bạn bè và người yêu mới là anh T. tại quán café Daisy. 

Khi Tân đến nơi, hắn đã thủ sẵn con dao Thái Lan dài 25cm giấu trong áo khoác, và yêu cầu chị H. lên tầng 2 của quán để nói chuyện riêng. Tại đây, giữa Tân và chị H. đã xảy ra cãi vã lớn.

Nghe tiếng kêu cứu của chị H. tại tầng trên, anh T. người yêu của H. đã vội chạy lên xem tình hình thì phát hiện chị H. khắp người nhiều vết thương loang lổ máu và ngất lịm. Tân sau đó đã tự dùng dao Thái Lan cắt vào cổ tay trái của mình, và cứa cổ một vết thương dài 6cm để tự sát. 

Ngay sau đó, anh T. đã hô hoán nhờ người hỗ trợ cùng mình đưa cả chị H. và hung thủ Tân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí. Tuy nhiên do thương tích quá nặng, cả hai đã được chuyển viện sang Đa Khoa Đà Nẵng để tiến hành phẫu thuật.

Hiện trường vụ thiếu nữ bị chém tại quán café.

Chân dung hung thủ máu lạnh giấu sau vẻ hiền lành

Sáng ngày 26-12, PV đã tìm đến gặp gia đình nạn nhân Phạm Lê N.H. để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân vụ việc. Theo ông Quý, cha ruột của nạn nhân H.) cho biết, chị H. là con gái đầu trong gia đình có 3 anh chị em. H. hiện là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Thương Mại, ngành ngân hàng. 

Cô là một thiếu nữ hiền lành và chăm ngoan. Từ khi quen biết và yêu Đặng Quang Tân, gia đình không ngăn cấm gì. Tuy nhiên, theo bạn bè của cả hai cặp đôi này chi sẻ thì do Tân thường hay ghen tuông, nhiều lần đánh H. nên cả hai đã quyết định chia tay.

Báo cáo nhanh vụ việc cố ý gây thương tích của Cơ quann CSĐT Công an quận Cẩm Lệ.

Lần chia tay đầu tiên, H. đã tỏ ra rất đau khổ, và lên facebook than trách cũng như để ảnh đại diện “một màu đen”. Hơn 5 tháng trước Tân, và H. quay trở lại với nhau nhưng cũng chỉ được ít hôm thì cả hai lại nảy sinh mâu thuẫn và H. quyết định cắt đứt hoàn toàn với Tân. Khoảng 2 tháng trước, Tân biết được thông tin chị H. có người yêu mới nên hắn nhiều lần tỏ ra ghen tuông, bực tức và chặn đường chị H. đi học về để “nói chuyện”.

Cũng theo dì ruột của nạn nhân H. cho biết, khi còn là người yêu của H. nhiều lần Tân ghé nhà chơi và luôn tỏ ra là một thanh niên lễ phép, hiền lành. Tân hiện là sinh viên năm cuối của một trường Cao đẳng nghề ở Đà Nẵng. Và mặc dầu chị H. cũng rất quyến luyến với Tân, nhưng do tính ghen tuông quá độ của anh ta nên H. đã quyết định cự tuyệt.  

Hiện vụ việc đang được Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ. Báo CAND sẽ cập nhập thông tin mới nhất đến bạn đọc.

Theo Hoài Thu (CAND Online)