-
Hiện trường gây ám ảnh vụ cháy chung cư ở Hàm Nghi, hé lộ nguyên nhân và tình trạng chủ nhà? -
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây
Pháp luật
06/05/2021 18:11Sugar baby bị tống tiền bằng clip nóng: Cái giá của việc 'không làm mà đòi có ăn'
Bước chân lầm lỡ của cô sinh viên tỉnh lẻ
Nguyễn Trà My (tên nạn nhân đã được thay đổi; SN 2000, ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), cô sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội vừa thoát cảnh bị tống tiền, bị biến thành nô lệ tình dục chỉ vì 1 lần thử làm "Sugar baby".
My kể lại, đầu tháng 11/2020, My tìm việc làm thêm tại Hà Nội. Trong quá trình lang thang trên mạng, My có nói chuyện với tài khoản Facebook "Mai Ánh". Quá trình trao đổi, người này đã mời My tham gia nhóm đi dự tiệc, My hiểu rằng đây là nhóm mại dâm trá hình nhưng vì cần tiền, My vẫn đồng ý kết bạn với tài khoản "Mai Ánh".
Theo đúng thỏa thuận, My bắt đầu "mua vui" cho khách mua dâm và theo yêu cầu đã 2 lần "phục vụ" người đàn ông không quen biết. My không ngờ rằng trong một góc bí mật của căn phòng có một chiếc điện thoại đã ghi lại toàn bộ cảnh ân ái xác thịt đó.
Ngày 6/11/2020, My bất ngờ nhận được tin nhắn của tài khoản "Mai Ánh". Trong tin nhắn, tài khoản "Mai Ánh" nói rằng có clip ghi lại toàn bộ cảnh cô quan hệ tình dục với nam thanh niên nói trên tại khách sạn X. và đe dọa sẽ tung clip lên Facebook nếu cô không chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản.
Những ngày sau đó, My sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ. Nếu clip trên bị lộ lọt trên mạng thì tương lai của My sẽ khép lại, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của gia đình... Sau nhiều đêm suy nghĩ, My đã đồng ý với tài khoản "Mai Ánh", chuyển 4,5 triệu đồng vào tài khoản mà "Mai Ánh" cung cấp.
Những tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đó nhưng sau đó My tiếp tục bị đối tượng có tài khoản "Nguyễn Nguyễn" dùng clip nóng đe dọa đòi tống tiền, ép bán dâm. Do đang đi học lại sợ bị tai tiếng, cô dùng mọi lời lẽ van xin nhưng vẫn tiếp tục bị đe dọa, ép tiếp khách bán dâm trả nợ.
Không thể có tiền để đáp ứng yêu sách của đối tượng, My báo công an. Ngày 27/4, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt giam Vũ Đức Đông (SN 1996, quê ở Nam Định, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). Đông khai cùng lúc sử dụng nhiều tài khoản facebook và zalo, đồng thời "diễn" cả 3 vai gồm má mì (người môi giới), khách mua dâm và đối tượng có clip để tống tiền các cô gái.
Lần đầu làm "Sugar baby" cô gái mất cái "ngàn vàng" mất luôn cả iPhone
Chị H. (26 tuổi) vào hội nhóm "Sugar Baby - Sugar Daddy" trên mạng xã hội và thấy bài đăng tuyển "Sugar baby" của Nguyễn Bảo Tuấn (20 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).
H. và Tuấn nhắn tin nói chuyện qua Facebook. Tuấn sau đó nhận chị H. làm "sugar baby" với mức chu cấp 8 triệu đồng/tháng.
Ngày 13/3, trong lần đầu hẹn gặp để tâm sự, Tuấn rủ chị H. đến biệt thự trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để quan hệ tình dục. Trong quá trình "vui vẻ", Tuấn quay video và chụp ảnh "nóng" của chị H..

Đến tối 14/3, Tuấn nhắn tin đe dọa, buộc chị H. đưa 15 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.
Do quá hoảng sợ, chị H. mang điện thoại iPhone XS Max đi cầm để lấy tiền đưa cho Tuấn. Khi chị H. đến cửa hàng cầm đồ thì đã khuya nên hẹn sáng hôm sau sẽ đưa tiền cho Tuấn.
Tuy nhiên, ngay trong đêm, chị H. đến Công an phường Mai Dịch trình báo sự việc. Đến ngày 15/3, Công an quận Cầu Giấy bắt Nguyễn Bảo Tuấn. Tối 31/3, Tuấn bị khởi tố để điều tra hành vi "cưỡng đoạt tài sản".
Tưởng gặp doanh nhân, "Sugar baby" vớ ngay phải "quả đắng"
Chị L.T.V. (35 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) quen biết Trần Thanh Tuấn (31 tuổi, trú tại khu phố 8, phường 3, thị xã Quảng Trị) trên mạng xã hội. Tuấn giới thiệu là doanh nhân giàu có, muốn tìm người tâm sự nên chị V. "cắn câu" và nhận làm "Sugar baby" của Tuấn.
Sau khi tạo được lòng tin, Tuấn đã rủ V. trao đổi hình ảnh có nội dung nhạy cảm.
Sau đó, Tuấn dùng video đó đe dọa, buộc chị V. phải chuyển 20 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán những hình ảnh này cho bạn bè trên mạng của V., đồng thời in và dán các hình ảnh có nội dung nhạy cảm của V. tại địa điểm có các con của chị này đang theo học. Chị V. đã 2 lần chuyển cho Tuấn 10 triệu đồng.
Sau đó, chị V. đến Công an phản ánh, tố giác. Ngày 23/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ hình sự Tuấn để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo Bảo Anh (Kienthuc.net.vn)
- Apple dồn lực cho iPhone 20 với camera ngang tầm điện ảnh (14:20)
- Thực hư thông tin bé trai trôi từ Quảng Nam ra sông Hàn rồi được cứu, đã rõ lý do rơi xuống nước (14:17)
- Hiện trường gây ám ảnh vụ cháy chung cư ở Hàm Nghi, hé lộ nguyên nhân và tình trạng chủ nhà? (14:08)
- Phanh phui chiêu trò dụ người Việt đánh bạc tại khách sạn Pullman, hé lộ "luật ngầm" của ông trùm Hàn Quốc (14:08)
- Phim ngắn (short drama): “mỏ vàng” tỷ đô chờ Việt Nam khai phá (14:06)
- HLV Masatada Ishii trở lại Thái Lan làm việc chỉ sau 9 ngày bị sa thải (28 phút trước)
- Chuyện tình tan vỡ vì một túi rau quê của mẹ bạn trai và màn thoát hiểm ngoạn mục từ bóng đen thao túng (31 phút trước)
- Kỷ lục mua sắm trực tuyến: Người Việt chi hơn 1,3 tỷ USD mỗi tháng trên các sàn thương mại điện tử (34 phút trước)
- Bản hit Vpop bất ngờ "làm mưa làm gió" tại Trung Quốc sau 5 năm (34 phút trước)
- Phú Quốc mưa lớn nhất từ năm 2000, hàng loạt xe hơi "bất động" giữa biển nước (36 phút trước)