Pháp luật

Tài xế đạp cửa, tri hô cảnh sát vây bắt 3 tên cướp

Biết mình đang chở 3 nghi can gây ra vụ cướp, anh Phụng dừng xe rồi tung cửa chạy ra ngoài tri hô khi thấy bóng dáng cảnh sát làm nhiệm vụ bên đường.

Biết mình đang chở 3 nghi can gây ra vụ cướp, anh Phụng dừng xe rồi tung cửa chạy ra ngoài tri hô khi thấy bóng dáng cảnh sát làm nhiệm vụ bên đường.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 12h ngày 3/8, anh Phan Minh Phụng (ở TP Phan Rang, lái xe 16 chỗ) đang đón khách thì được 3 người đàn ông nước ngoài đến thuê chở vào TP HCM với giá 200 USD.

Tai xe dap cua, tri ho canh sat vay bat 3 ten cuop hinh anh
Ảnh minh họa.

Khi đến tỉnh Đồng Nai, Phụng nhận được tin Công an tỉnh Ninh Thuận báo, anh đang chở 3 tên cướp tẩu thoát. Công an tỉnh yêu cầu tài xế tấp vào đồn công an gần bên đường để nhờ phối hợp bắt giữ.

Trong lúc tài xế đang tìm cách dừng xe, 2 tên cướp ngồi phía sau phát hiện đã lao lên khống chế, buộc anh Phụng phải lái xe chở chúng đi tiếp.

Khi lái xe đi qua khu vực Suối Tiên (TP HCM), phát hiện có CSGT Rạch Chiếc đang làm nhiệm vụ, anh Phụng bất ngờ dừng xe rồi tung cửa chạy đến tri hô lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Lúc này 3 tên cướp cũng nhào xuống đường đón taxi để tiếp tục bỏ trốn. Để băng cướp không tẩu thoát, anh Phụng đứng trước đầu xe không cho taxi chạy.

Lực lượng CSGT đã kịp thời cùng anh Phụng vây bắt 3 nghi can người nước ngoài. Ngay trong đêm Công an tỉnh Ninh Thuận đã vào tới TP HCM tiếp nhận tội phạm.

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, trước đó, 3 tên cướp (chưa rõ danh tính) thuê xe ôtô (5 chỗ) từ TP HCM tự lái ra Ninh Thuận.

Khi đến TP Phan Ranh, chúng tấp vào một tiệm tạp hóa mua hàng rồi cướp bọc tiền (6 triệu đồng) của một người đi giao đồ.

Vào cuộc truy tìm, cảnh sát phát hiện băng cướp đã bỏ lại xe 5 chỗ để thuê anh Phụng chở đi.

Theo Khánh Trung (Zing.vn)