Pháp luật
27/06/2024 09:59Tài xế gây tai nạn 3 người chết ra đầu thú, bị ám ảnh suốt nửa tháng trốn chạy
Ngày 27/6, theo thông tin trên báo Dân Trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết đã thực hiện các thủ tục tố tụng và ra lệnh bắt tạm giam Bùi Ngọc Hải (SN 1985, trú xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) trong thời hạn 3 tháng 15 ngày.
Được biết, Bùi Ngọc Hải là tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người tử vong ở Hà Tĩnh.

Theo điều tra, khoảng 6h ngày 8/6, Hải lái xe tải mang biển kiểm soát 29H-889.60 trên đường hướng ra bắc. Khi di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, đã tông vào đuôi ô tô tải biển số Hà Tĩnh 38C-180.xx, lưu thông cùng chiều phía trước đang chuyển hướng sang đường.
Cú tông mạnh khiến ô tô 38C-180.xx lao sang làn ngược chiều và bị xe đầu kéo tông trực diện. Vụ việc khiến 3 người ngồi trên ô tô tải Hà Tĩnh tử vong tại chỗ.

Trong vụ việc này, cảnh sát xác định, trước khi xảy ra vụ việc, ô tô tải biển số Hà Tĩnh đã bật xi nhan chuyển hướng. Song ô tô tải do Bùi Ngọc Hải điều khiển đã không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn.
Do Hải không ra trình diện, ngày 8/6, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định truy tìm Bùi Ngọc Hải.
Đến chiều 26/6, Hải đã tới Công an tỉnh Hà Nam đầu thú, sau đó bị can này được di lý về Công an huyện Cẩm Xuyên.
Tại cơ quan công an, Hải khai làm nghề lái xe tải đường dài 2 năm nay, chuyên vận chuyển hàng cho một công ty có trụ sở đóng ở thành phố Hà Nội.
Đầu tháng 6 vừa qua, Hải và đồng nghiệp quê Quảng Bình cùng điều khiển ô tô tải 29H-889.60 vận chuyển hàng vào miền Nam. Sau khi giao hàng, trên đường về, người đồng nghiệp xuống xe ở Quảng Bình, Hải một mình trở lại miền Bắc.
Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, Hải thừa nhận rằng thời điểm đó đã nhìn thấy xe tải Hà Tĩnh bật xi nhan chuyển hướng nhưng do khoảng cách gần nên không xử lý kịp. Sau khi va chạm, Hải dừng phương tiện xuống kiểm tra và thấy 3 người tử vong. Do quá hoảng sợ và lo lắng, tài xế này vội rời khỏi hiện trường.
Hải sau đó có gọi điện cho người thân thông báo về vụ việc và nhận được lời khuyên nên sớm ra trình diện công an, nhưng Hải đã không làm theo.
Trong suốt hơn nửa tháng qua, Hải di chuyển qua nhiều địa phương đến Hà Nội rồi tới một số tỉnh miền núi phía Bắc. Quá trình đó, Hải gần như cắt đứt mọi liên lạc với mọi người.
Hải nói rằng, suốt thời gian trốn chạy, anh ta gần như không khi nào chợp mắt được. Hình ảnh đau lòng của vụ tai nạn luôn xuất hiện trong đầu.
Từng ngày trôi qua, sức khỏe, tinh thần của Hải càng suy sụp. Sau khi ra đầu thú, Hải bày tỏ rất ân hận về việc mình đã gây ra. Tài xế này cũng nhận lỗi với các nạn nhân và thân nhân của họ, đồng thời mong nhận được sự tha thứ.
PTH (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Cháy lớn ngay ngã bảy ở TP HCM, giao thông hỗn loạn (11/07)
-
Tôi tái hôn sau 7 năm làm mẹ đơn thân, đêm tân hôn, chồng mới đưa một bức ảnh khiến tôi lặng người rồi cười ngây dại (11/07)
-
Ung thư đại tràng "rất sợ" 1 loại đồ uống: Việt Nam có sẵn, chỉ 1 cốc/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (11/07)
-
Ai đã chuyển tiền vào 10 tài khoản ngân hàng này lưu ý kiểm tra gấp: Khẩn trương báo công an (11/07)
-
Hyeri vừa đổ bộ Việt Nam: Để mặt ít son phấn, siêu giản dị vẫn xinh cỡ này! (11/07)
-
Bộ Chính trị cho phép bố trí cán bộ xã còn thiếu tiêu chuẩn nhưng có năng lực (11/07)
-
Phương Mỹ Chi mang “quái vật Vpop” 220 triệu view đến Bán kết Sing! Asia, phiêu nốt cao như tiếng sáo thổi khiến MXH nổi bão (11/07)
-
Nhói lòng đám tang không kèn trống của tài xế công nghệ bị sát hại: Người vợ nói về cuộc gọi cuối cùng bất thường (11/07)
-
Camera vạch trần người phụ nữ tự trói chân tay rồi hoang báo bị cướp 300 triệu (11/07)
-
Vài tháng nữa 1 con giáp đạt vận may cực đại, giàu có viên mãn, 2 con giáp lại cần thận trọng (11/07)
Bài đọc nhiều




