-
Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật -
U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang -
Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người -
U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành HCV sau màn lội ngược dòng ngoạn mục -
Đè bẹp Indonesia 5-0, futsal nữ Việt Nam hiên ngang giành HCV SEA Games 33 -
Căn nhà 18m2 của cô gái trẻ với thiết kế hiện đại, siêu gọn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều trầm trồ -
Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi? -
Bán USB nhạc nửa triệu đồng bị chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về nghi vấn "tìm lại hào quang" -
Sông Tô Lịch sắp thay "áo mới" với dự án cải tạo hơn 4.665 tỷ: Loạt tiện ích hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn -
Sự thật khó tin phía sau vụ 2 võ sĩ Muay Thái của Việt Nam bỏ cuộc tại SEA Games 33 vì bị "xử ép"
Pháp luật
25/07/2016 18:24Tạm giữ "nghịch tử" giết cha sau khi nốc cạn 1,5 lít rượu đế
Ngày 24/7, công an tỉnh Sóc Trăng vẫn đang tạm giữ đối với Đào Phước (SN 2000, ngụ khóm Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Nạn nhân chính trong vụ án mạng này là cha ruột của Phước, ông Đào Phương (39 tuổi) bị “nghịch tử” dùng dao sát hại dẫn đến tử vong.
Tin tức ban đầu, chiều tối ngày 21/7, Phước sang nhà hàng cạnh bên nhậu cùng với 5 người bạn cùng trang lứa. Tiệc nhậu kéo dài đến khoảng 20h cùng ngày thì ông Phương tìm đến gọi Phước về vì sợ thiếu niên này nhậu nhẹt sẽ sinh thói hư tật xấu.
Cho rằng cha đã làm mất vui với bạn bè, Phước liền vào nhà lấy dao chạy ra ngoài hiên chờ ông Phương đến gã con bất hiếu rút dao đâm một nhát vào bụng. Bị nhát đâm vào người, ông Phương ôm bụng và cố rượt đuổi theo nghịch tử. Tuy nhiên, ông Phương chỉ di chuyển được vài bước chân thì ông ngã gục tại chỗ. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.
Gây án xong, Phước nhanh chóng rời khỏi hiện trường bỏ trốn trong đêm và bị cảnh sát bắt giữ vào sáng 22/7 khi vừa quay về nhà. Sau đó, Phước được đưa đến công an phường Vĩnh Phước để lấy lời khai ban đầu dưới sự giám sát của gia đình.
Tại đây, Phước bình tỉnh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, Phước còn cho biết do bị cha gọi về nhà lúc nhậu nên bực tức đã ra tay sát hại.
Hay tin con trai Đào Phước gây trọng tội, bà Nguyễn Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Phương) liên tục ngất xỉu. Tiếp PV tại nhà riêng, bà Hồng cố giữ sự bình tỉnh.
Bà kể: “Vào chiều tối hôm đó, tôi đang dỗ con nhỏ ngủ, định khi con ngủ say sẽ cùng chồng đi ra chòi để trông giữ tôm nuôi. Lúc này, chồng tôi liền đi sang nhà hàng xóm, nơi Phước đang nhậu gọi về giữ nhà. Chừng hơn 5 phút sau đó, tôi nghe có tiếng bước chận chạy bất thường nên ra ngoài xem sự thể thì tá hỏa phát hiện chồng tôi đang nằm gục trên đám cỏ phía sau nhà.
Lúc này, trên người chồng đầy máu, tay ôm bụng, mắt mở to nhưng ông không nói được lời nào. Mặc dù, ông Phương được kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng khiến đã ông tử vong”.
“Mãi đến gần 3h sáng hôm sau (22/7), thì đột nhiên Phước gọi về nhà thú nhận đã dùng dao đâm chết ông Phương, và nói khi trời sáng sẽ ra công an đầu thú rồi cúp luôn điện thoại. Từ trước đến nay, tình cảm giữa ông Phương và Phước rất tốt, chưa từng có mâu thuẫn nào nên trước án mạng đau lòng này khiến mọi người thân trong gia đình vô cùng bất ngờ bởi Phước được biết đến là đứa trẻ hiền lành, ít nói.
Điều đặc biệt, dù còn nhỏ tuổi nhưng Phước rất chịu khó, chăm làm kiếm tiền phụ giúp cho gia đình. Phước vừa mới từ TP.HCM về quê được gần 10 ngày để nhờ cha chở đi làm giấy CMND thì xảy ra vụ việc”, bà Hồng xúc động nói.
![]() |
| Hiện trường vụ án mạng đau lòng (Ảnh Thanh Lâm). |
Gây án sau khi nốc cạn 1,5 lít rượu đế
Ông Đào Phiên (33 tuổi, chú ruột Đào Phước), người có mặt cùng Phước tại cơ quan công an thuật lại: "Lúc Phước đang nhậu thì ông Phương điện thoại đến nhưng Phước không nghe máy. Sau đó, ông Phương đi bộ đến nơi nhậu của Phước gọi con trai về thì án mạng xảy ra. Tất cả điều này cũng được Phước khai nhận với ngành chức năng.
Có lẽ vì sự nông cạn của tuổi trẻ, không hiểu hết những chuyện mình làm đã khiến nỗi đau lớn cho gia đình. Rất mong pháp luật xem xét khoan hồng để Phước sớm có cơ hội chuộc lỗi và làm lại cuộc đời".
Để làm rõ nguyên nhân vụ việc, PV cố gắng tìm gặp những người bạn nhậu cùng với Phước vào buổi tối định mệnh đó. Do nơi đây là vùng đồng bào dân tộc Khmer nên cuộc đối thoại của PV phải nhờ người phiên dịch.
Em Chà Đên (16 tuổi) cho hay, tiệc nhậu được tổ chức ngay tại nhà riêng của mình. Tiệc vui có tất cả 5 người, nhậu với món “cây nhà lá vườn” là mì tôm, rau muống và mấy miếng khô cá cùng 1,5 lít rượu đế.
Trong tiệc nhậu, chủ yếu mọi người nói vui là chính, không hề nghe thấy Phước kể gì về gia đình mình. Khi uống hết rượu, mọi người lần lượt ra về thì cha của Phước có đến gọi Phước về nhà và vụ việc sau đó bất ngờ xảy ra.
Tương tự, em Sơn Minh Thiện (17 tuổi), một trong nhóm thanh thiếu niên nhậu cùng với Phước cũng tỏ ra kinh ngạc, bất ngờ khi hay tin Phước dùng dao đâm chết cha ruột mình.
“Phước không hít thuốc nhưng biết nhậu chừng khoảng 1 năm nay, bạn ấy rất hiền, chưa từng mâu thuẫn với ai bao giờ, chủ yếu vui là chính. Hôm nhậu cùng Phước, mọi người không hề thấy biểu hiện lạ nào của bạn ấy, chẳng hiểu sao Phước lại gây án một cách khó hiểu”, Thiện bày tỏ.
Còn em Sơn Đà Ra (16 tuổi) nói, từ nay chắc em sẽ còn không dám nhậu nữa, có lẽ vì rượu mà đã làm mất đi lý trí. Vụ việc Đào Phước dùng dao đâm chết cha ruột mình là một minh chứng khiến không ai có thể ngờ khi một thiếu niên hiền lành lại gây án.
Được biết, Phước chỉ học đến lớp 7 rồi nghỉ theo cha đi làm thuê. Chừng vài tháng trước, Phước được nhận vào làm khâu in ấn bao bì cho một hang phân bón ở huyện Củ Chi (TP.HCM), còn ông Phương (cha Phước) thì đảm trách công việc bốc vác. Sáng ngày 21/7, Phước vừa làm xong giấy CMND, chuẩn bị đi TP.HCM tiếp tục công việc làm thuê thì sự vụ đáng tiếc xảy ra.
Ông Lâm Thal (50 tuổi, bác của Phước) chia sẻ: “Cháu Phước rất hiền, nhưng không hiểu sao cháu nó lại gây án. Tại thời điểm phát hiện ông Phương nguy kịch, mọi người dân đã kịp có mặt đưa nạn nhân đến ngay bệnh viện nhưng đã chết trên đường. Vụ việc được trình báo cơ quan công an, khi ngành chức năng vào cuộc làm rõ thì mọi người thật sự bàng hoàng khi biết người gây án chính là Phước”.
Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thái Nguyên – Trưởng khóm Xẻo Me (phường Vĩnh Phước) cho biết: “Sống tại địa phương, Đào Phước chấp hành đúng theo quy định pháp luật, chưa tiền án, tiền sự. Do cuộc sống nên thời gian gần đây, Đào Phước cùng cha ruột đi TP.HCM làm thuê kiếm sống. Ở quê, Phước còn 2 người em nhỏ đang tuổi đến trường, còn mẹ của Phước thì hàng ngày nuôi tôm trên phần đất gia đình”.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.
Theo Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)
- Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật (17 phút trước)
- Căng thẳng leo thang: Chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan oanh tạc mục tiêu tại thành phố Poipet (31 phút trước)
- U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang (43 phút trước)
- Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người (56 phút trước)
- Hẹn bạn gái tại nhà nghỉ, nam thanh niên dùng dao khống chế trói tay chân rồi cướp 40 triệu đồng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 19/12/2025: Nắng xuất hiện trên diện rộng, miền Bắc chờ đón không khí lạnh (1 giờ trước)
- Ông Trump có lặp lại “vết xe đổ” lịch sử của Từ Hi Thái hậu? (1 giờ trước)
- Báo chí quốc tế dành "lời khen có cánh" cho U22 Việt Nam, chế giễu đội Thái Lan (1 giờ trước)
- Uống mật cá trắm để "tăng sinh lực", người đàn ông 38 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)
- HLV U22 Thái Lan nêu lý do thua ngược trước Việt Nam (1 giờ trước)
