-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Pháp luật
12/05/2020 06:00Tạm hoãn phiên tòa con trai sát hại mẹ ruột, rồi tri hô rằng nạn nhân đã tự sát
Báo Tiền phong đưa tin, ngày 11/5, TAND TP. Cần Thơ xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Tho Em (29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) bị truy tố về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là mẹ ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, Tho Em sống chung với mẹ ruột là bà P.T.T (73 tuổi) tại xã Vĩnh Trinh. Sáng 29/10/2019, bị cáo đi uống cà phê gần nhà, rồi tham gia nhậu cùng với một số người khác.
Khoảng 12h, Tho Em ra về, rồi xuống sông tắm và mò bắt tôm. Đến 16h30, sau khi bán mớ tôm vừa bắt được, Tho Em đi bộ về nhà. Trên đường thì gặp anh Phạm Văn Điền đang điều khiển xe máy theo chiều ngược lại nên bị cáo rủ anh này đi uống rượu.
Thấy con không lo làm ăn mà suốt ngày say xỉn, bà T. đã la rầy Tho Em. Nghe mẹ cằn nhằn, bị cáo bực tức nên đi theo với mục đích đánh cho hả giận.
Theo cơ quan điều tra, bị cáo đã lấy con dao để trong tủ chén rồi tấn công mẹ ruột từ phía sau. Gây án xong, Tho Em bỏ hung khí tại chỗ còn bà T. gục xuống nền gạch, trên cổ có vết thương chảy nhiều máu.
Thời điểm đó, thấy có 2 người phụ nữ khác đang đứng ngoài đường nên bị cáo đã giả vờ hỏi thăm có thấy bà T. không. Sau đó, Tho Em lại quay vào nhà bật điện và tri hô lên rằng mẹ của bị cáo đã tự sát. Mọi người chạy đến đưa bà T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Kết quả giám định pháp y kết luận, bà T. tử vong do choáng sau ngạt, do máu gây bít đường thở, sau vết thương đứt rời khí quản do vật sát gây ra.
Theo báo Pháp luật Việt Nam, tại phiên tòa, lời khai của bị cáo mâu thuẫn hoàn toàn với lời khai tại cơ quan điều tra. Tho Em không thừa nhận hành vi, cho rằng mình không giết mẹ và đổ lỗi cho hàng xóm.
Phát biểu luận tội, đại diện VKSND đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo, theo điểm đ, n khoản 1 Điều 123 BLHS.
Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, triệu tập thêm người làm chứng để làm rõ vụ án. Dự kiến, phiên xét xử sẽ mở lại vào ngày 15/5.
Theo Hoàng Mai (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




