-
Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại -
Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng -
Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu -
Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? -
Danh tính tài xế xe tải chống trả quyết liệt với CSGT ở Quảng Ninh, đã rõ lý do tìm mọi cách thoát thân -
Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm -
Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? -
Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? -
Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách -
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư
Pháp luật
14/02/2019 01:27Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ khi con bị giết dã man ở Điện Biên
Khoảng 9h tối 12/2 trong một căn nhà ở cạnh lòng chảo Điện Biên, bà Hiền cho biết vừa làm lễ cầu siêu cho con gái mình - chị Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), nạn nhân nghi bị bắt giữ đêm 30 Tết (tức 4/2), sát hại và cướp tài sản.
Trước khi thi thể con gái được phát hiện, gia đình bà Hiền nghĩ tới khả năng chị Duyên bị bắt sang Trung Quốc bán và vẫn hy vọng mong manh bởi cho rằng: “Nếu không bị mổ lấy nội tạng thì vài năm sau, con nó sẽ tìm cách trở về”.
Nói về hoàn cảnh gia đình, bà Hiền cho biết, công việc chính của mình là làm long nhãn. Nuôi gà không phải nguồn thu nhập chính của gia đình nên bà chỉ chăn nuôi dịp cuối năm khi vãn việc.
Vào dịp cuối năm, Duyên và chị gái thường về quê sớm để phụ giúp mẹ bán hàng. Hôm 30 Tết, ba mẹ con đèo 3 lồng gà ra chợ. Đúng lúc đang "ế", Duyên reo lên khi có một người đàn ông đặt mua 13 con gà.
Theo bà Hiền, ban đầu, người này hỏi mua của hàng bên cạnh nhưng thấy con gái bà chào mời thì lại nói sẽ hỏi ý kiến sếp, nếu đồng ý sẽ mua cả lồng. Vì vậy, Duyên và anh ta trao đổi số điện thoại cho nhau.
Đúng lúc, gia đình bà định dọn hàng về đón giao thừa, Duyên nhận điện thoại của người khách, nói mua 13 con gà, giao hàng tại khu vực C13 phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ), cách chợ nơi bà Hiền bán hàng khoảng 4 km.
Lúc đó, bà Hiền định đi cùng con gái nhưng Duyên nói phải đèo lồng gà lỉnh kỉnh muốn mẹ về trước nghỉ ngơi chuẩn bị đón Giao thừa. Sau đó, cô nữ sinh trường Nông lâm Thái Nguyên phóng xe đi lúc trời gần về tối.
Bà Hiền rơi nước mắt kể tiếp, khoảng 2 tiếng sau không thấy con gái về, gia đình bà thay nhau liên tục gọi điện đến số máy của Duyên nhưng không ai bắt máy. Khoảng 21h cùng ngày, điện thoại của cô nữ sinh có tín hiệu nhưng không rõ ràng rồi tắt ngắm.
Gia đình cũng gọi 113, trình báo công an xã đồng thời nhờ họ hàng tìm kiếm. Chẳng còn tâm trạng nghĩ đến giao thừa, đám đông tỏa đi tìm.
Từng bụi rậm, con suối, chân cầu… được rà soát kỹ suốt đêm giao thừa phòng trường hợp cô gái gặp tai nạn giao thông nhưng không có manh mối.
Người mẹ cũng đăng ảnh con kèm thông tin cầu cứu lên Facebook, hứa không kiện cáo hoặc đưa ra pháp luật, sẵn sàng bán đất, bán nhà để chuộc con… nhưng trong hàng nghìn bình luận, không một dòng nào mang đến tia hy vọng.
Sáng mùng 3 Tết (ngày 7/2), mọi người mới phát hiện xe máy, thi thể của Duyên tại ngôi nhà hoang ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên). Cô nữ sinh tử vong do bị siết cổ, trên người chỉ mặc áo thu đông và quần lót.
Đáng chú ý, bà Hiền cho biết rất đau đớn, bức xúc với những tin tức thất thiệt trên mạng xã hội, cho rằng gia đình mình tiếc tiền chuộc con nên mới có kết quả đau lòng như vậy.
Người mẹ khốn khổ chỉ mong người dân nên khách quan, không khơi sâu nỗi mất mát quá lớn của gia đình.
Trong câu chuyện, người phụ nữ cũng nói về những kỷ niệm đẹp, những lúc cô con gái tâm sự sẽ lấy chồng gần nhà để giúp mẹ kinh doanh.
Trưa 30 Tết, hai mẹ còn chia nhau suất cơm mang theo - bữa cơm cuối cùng của họ, cô gái vẫn dành mẹ những phần thịt nạc. Đó là bữa cơm chung cuối cùng của mẹ và con gái.
Diễn biến vụ án
Khoảng 17h ngày 30 Tết (mùng 3/2), khi hai mẹ con Cao Mỹ Duyên đang đi bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng từ 36 - 38 tuổi tới hỏi mua gà với số lượng lớn.
Người đàn ông này sau đó đã xin số điện thoại của Duyên và đến 18h cùng ngày thì liên lạc lại mua 10 con gà và yêu cầu nạn nhân chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (giáp với khu vực phát hiện thi thể nạn nhân- PV).
Đến khoảng 18h30, theo yêu cầu của người đàn ông lạ mặt, Cao Mỹ Duyên trực tiếp mang gà tới địa điểm được yêu cầu, khi đi cô mặc một chiếc áo khoác trắng, điều khiển xe máy mang nhãn hiệu Wave LX, biển kiểm soát 27H -7407. Nhưng sau đó Duyên mất tích, điện thoại của em không liên lạc được.
Gia đình đã trình báo Công an TP Điện Biên Phủ và Công an huyện Điện Biên, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội nhờ cộng đồng tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, đến khoảng 10 giờ sáng ngày mùng 3 Tết (7/2), người dân tại khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên tại khu vực chuồng chăn nuôi lợn của một gia đình vắng chủ nhà tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, cách đường Quốc lộ 12 khoảng 50m.
Căn nhà này được bán cách đây khoảng 1 năm, tuy nhiên chủ nhà mới chưa chuyển về ở nên khá vắng vẻ. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng trên người chỉ còn mặc một chiếc áo thu đông màu nâu và quần lót, mũ bảo hiểm bị úp trên mặt.
Phần cổ nạn nhân có nhiều vết tím bầm có dấu hiệu bị bóp cổ, sát hại. Kết luận giám định pháp y cho thấy Cao Mỹ Duyên tử vong trước 48h tính đến khi được phát hiện.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Điện Biên, VKSND và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu nhận định đây là một vụ án mạng.
Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án do Thiếu tướng Sùng A Hồng làm trưởng Ban để đấu tranh. Cục Cảnh sát Hình sự và một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tăng cường cán bộ và các phương tiện kỹ thuật hiện đại vào cuộc ráo riết vào cuộc, xác minh truy tìm hung thủ.
Lực lượng Công an đã thu được chiếc xe máy của nạn nhân, cách hiện trường gần 20km. Cơ quan công an đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm.
Ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết), Cảnh sát đã đăng thông báo thu thập thông tin về đối tượng nam giới khoảng 36 đến 38 tuổi, đi xe tay ga màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết.
Tài sản liên quan đến vụ án gồm: 1 quần dài nỉ màu tối, 1 áo khoác dạ màu sữa và 1 đôi giày da đen đế trắng. Sáng 10/2, Ban chuyên án đã thu giữ thêm được một chiếc lồng gà và một chiếc quần dài nghi của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.
Trong ngày 10/2, dưới sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm lại hiện trường, mở rộng diện tìm kiếm.
Chiều ngày 10/2 (mùng 6 Tết), lực lượng Công an đã tạm giữ hình sự một đối tượng, sáng sớm ngày 11/2, Ban chuyên án tiếp tục tạm giữ thêm một số đối tượng nghi đồng phạm khác.
Theo Xuân Ân (Tiền Phong)
- Hà Nội siết chặt tuyển sinh lớp 10: Trường tư không được thu tiền đặt cọc, giữ chỗ cho năm học 2026-2027 (08:33)
- Sóng gió gia tộc trùm giải trí Hong Kong: Hai con trai bất mãn khi cha mẹ giao 500 tỷ HKD cho con dâu (08:21)
- Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại (08:18)
- Thanh Hóa: Lời khai người lái công nông đổ trộm 600kg rác ra biển Hải Tiến, bất ngờ mục đích phía sau (08:16)
- Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng (08:10)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 52 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Yamaha Exciter (08:01)
- Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu (54 phút trước)
- Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? (1 giờ trước)
- Danh tính tài xế xe tải chống trả quyết liệt với CSGT ở Quảng Ninh, đã rõ lý do tìm mọi cách thoát thân (1 giờ trước)
- Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm (1 giờ trước)