-
SỐC: Cô gái bị hành hung dã man trong đêm, bắt quỳ gối, túm tóc tát liên tiếp! -
Miền Bắc rét sâu, có nơi xuống chỉ 2 độ C -
Ô tô con bị "vò nát" sau va chạm kinh hoàng với xe khách, 2 người tử vong tại chỗ -
Hiện trường khói lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi 6.000m2 nhà xưởng sản xuất bỉm ở Bắc Ninh, thiệt hại tài sản khổng lồ -
Thảm kịch cháy chung cư Hong Kong: Số người chết vọt lên 94, hàng trăm người vẫn mất tích -
Người đàn ông nhận 500 triệu chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại có thể bị xử lý hình sự -
Chồng ở nhà vẫn đưa 20–25 triệu/tháng, vợ "choáng váng" khi biết sự thật phía sau -
Cô gái suýt mất mạng bên hố sụt lún "tử thần" giữa lòng Hà Nội -
Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C: Người dân co ro giữa phố, khung cảnh khác lạ hiếm thấy! -
Clip sóng biển cao 2-3 m tràn vào đường phố Nha Trang
Pháp luật
14/03/2016 21:35Tâm sự nghẹn đắng của người mẹ đầu độc con trai 3 tuổi rồi tự sát
Tức giận vì chồng ham mê rượu chè, cờ bạc, Ngân đã không ít lần bế con bỏ về nhà ngoại ở. Khi mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm, người phụ nữ này đã nghĩ quẩn pha thuốc độc giết chết đứa con trai 3 tuổi của mình. Sau khi viết một bức thư tuyệt mệnh kể lại những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Ngân đã tự sát nhưng không thành.
Nhiều ngày qua, vụ việc người mẹ trẻ đưa cậu con trai 3 tuổi vào nhà nghỉ để tìm tới cái chết tại tỉnh Đồng Nai đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận cả nước. Xung quanh vụ việc thương tâm trên vẫn còn rất nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ.
|
|
| Ngân đang được chăm sóc, giám sát 24/24 tại bệnh viện. Ảnh: Chí Thạch |
Theo tài liệu bước đầu từ phía Công an tỉnh Đồng Nai, sáng 9/3, Bùi Thị Ngân (25 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đưa con trai là cháu Phạm Nguyên đi siêu thị gần nhà chơi. Buổi trưa cùng ngày, trên đường trở về nhà, Ngân bất ngờ cùng bé Nguyên ghé vào nhà nghỉ D.Đ (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để nghỉ trưa. Chủ nhà nghỉ trên cho hay, thời điểm mẹ con Ngân tới thuê phòng không có bất cứ biểu hiện gì bất thường. Nghĩ họ chỉ là khách thuê phòng bình thường nên nhân viên nhà nghỉ không hỏi thêm gì. Tới buổi tối cùng ngày, chủ nhà nghỉ không thấy 2 mẹ con ra khỏi phòng đi ăn hay báo gia hạn thêm giờ nghỉ nên sai nhân viên lên kiểm tra. Gọi cửa nhiều lần vẫn không thấy ai hồi âm, mọi người đã phá cửa xông vào.
Khi đó, cháu Nguyên nằm bất động trên giường ngủ, chăn phủ kín người. Cạnh đó dưới nền nhà là người mẹ đang thở thoi thóp, trên người có nhiều vết cứa, chảy máu. Ngay lập tức, chủ nhà nghỉ đã gọi xe cấp cứu, đồng thời thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương có mặt, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định cháu Nguyên tử vong do uống phải một loại thuốc kịch độc. Riêng Ngân bị đa chấn thương do dùng dao nhọn cứa vào tay, cổ dẫn đến mất máu cấp. Tại hiện trường, cơ quan công an còn thu giữ được một bức thư tuyệt mệnh được cho là của Ngân để lại. Sau đó, cơ quan công an cũng đã bàn giao thi thể cháu Nguyên cho gia đình để an táng.
Bi kịch gia đình
Theo tìm hiểu của PV tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, hiện sức khỏe của Ngân đã qua cơn nguy kịch. Ngân cho biết, năm 2012, Ngân lập gia đình. Một năm sau ngày cưới thì sinh con trai đầu lòng bụ bẫm. Trước khi lấy chồng, Ngân là cô gái nhan sắc có tiếng ở địa phương. Nhiều chàng trai trong vùng tìm cách theo đuổi nhưng Ngân chỉ quen và lấy người chồng hiện tại của mình.
Thời gian đầu sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng khá êm đềm, hạnh phúc. Ngân mở tiệm bán bánh xèo trong lúc con còn nhỏ để kiếm thêm thu nhập cho mái ấm của mình. Trước đây, chồng Ngân khá hiền lành, tu chí làm ăn, tuy nhiên thời gian gần đây bị bạn bè xấu lôi kéo nên lao vào thú vui rượu chè, cờ bạc. Hôm thắng thì không sao, nhưng hễ thua là người chồng lại về nhà vay tiền vợ hoặc tự ý bán hết đồ đạc để cờ bạc.
Vẫn theo Ngân, vì lẽ đó, cuộc sống vợ chồng cô bắt đầu rạn nứt, xích mích. Những trận cãi vã xuất hiện với tần xuất ngày càng nhiều. Mâu thuẫn tích tụ dần theo thời gian. Nhiều lúc không chịu được cảnh bạo hành, trong đêm Ngân đã bồng bế cậu con bỏ về nhà bố mẹ đẻ để ở tạm. Ở được vài ngày, người chồng lại tìm tới năn nỉ xin vợ tha thứ và trở về.
| Trong lá thư tuyệt mệnh để lại tại hiện trường, Ngân tỏ thái độ chán nản, buồn bực về cuộc sống gia đình hiện tại của mình. Trong bức thư có đoạn: “Xin lỗi bố mẹ vì con bất hiếu. Xin chôn chung hai mẹ con cùng nhau…”. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành giám sát chặt chẽ Ngân ngay tại bệnh viện. Khi Ngân hồi phục sức khỏe, tâm lý ổn định về mọi mặt thì công an sẽ tiến hành làm sáng tỏ vụ việc. |
>> Nghi án một phụ nữ sát hại con trai 3 tuổi, để lại thư tuyệt
Theo Chí Thạch (Giadinh.net.vn)
- SỐC: Cô gái bị hành hung dã man trong đêm, bắt quỳ gối, túm tóc tát liên tiếp! (1 giờ trước)
- Rapper Queen B bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng ở tuổi 28 (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất sửa Luật Thuế GTGT để gỡ hàng nghìn tỷ đồng đang bị “mắc kẹt” (1 giờ trước)
- Gia đình tỷ phú Shinawatra tề tựu trong tù: Con gái cựu Thủ tướng Thaksin đăng ảnh trước thềm năm mới (1 giờ trước)
- Người đàn ông đánh tổ trưởng an ninh cơ sở chấn thương sọ não vì bị nhắc nhở không đội mũ bảo hiểm (1 giờ trước)
- Miền Bắc rét sâu, có nơi xuống chỉ 2 độ C (1 giờ trước)
- Người dùng Việt Nam thử nghiệm iPadOS trên iPhone, hé lộ tiềm năng của iPhone gập (1 giờ trước)
- Cô gái "khổ sở" vì tên độc lạ, giáo viên không tin, phải kiểm lại danh sách lớp (1 giờ trước)
- Ô tô con bị "vò nát" sau va chạm kinh hoàng với xe khách, 2 người tử vong tại chỗ (2 giờ trước)
- Hiện trường khói lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi 6.000m2 nhà xưởng sản xuất bỉm ở Bắc Ninh, thiệt hại tài sản khổng lồ (2 giờ trước)
