-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Pháp luật
10/01/2025 10:41Tạo vỏ bọc sang chảnh để buôn ma túy
Theo cáo trạng, khoảng 00 giờ ngày 6/7/2024, trước nhà số 14, đường Sử Hy Nhan (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Kim Hoa có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Quá trình điều tra xác định, để có tiền sử dụng cá nhân, Lê Thị Kim Hoa sử dụng mạng xã hội zalo liên hệ với một người tên Trung (không rõ nhân thân, lai lịch) có tài khoản zalo là "Già Anh" mua ma túy về bán lại cho người khác.

Khoảng 18 giờ ngày 5/7/2024, tại một khách sạn ở Hà Nội (Hoa không nhớ địa chỉ), Hoa liên hệ gặp người tên Trung mua 700 viên ma túy thuốc lắc. Hai bên thống nhất giá Hoa mua là 120 ngàn đồng/1 viên, Hoa bán ra với giá 180 ngàn đồng/viên, khi nào bán xong sẽ thanh toán tiền cho Trung.
Đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, Hoa mang ma túy thuốc lắc đáp chuyến bay VN7179 của hãng hàng không Việt Nam Airline từ Hà Nội về lại Đà Nẵng. Khi đến Đà Nẵng, Hoa liên hệ chị Trần Thị Cẩm N. (SN 1994, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam) hỏi mượn chìa khóa phòng trọ của chị N. thuê để ở tại Phòng 102, căn hộ địa chỉ số 14, đường Sử Huy Nhan. Lúc này chị N. đang làm việc nên Hoa đến chỗ làm của chị N. lấy chìa khóa về nghỉ ngơi và cất giấu ma túy thuốc lắc.
Đến khoảng 00 giờ ngày 6/7/2024, khi có một nam thanh niên (không xác định nhân thân, lai lịch) liên hệ với Hoa qua mạng Telegram hỏi mua 20 viên thuốc lắc, Hoa đồng ý và báo giá 180 ngàn đồng/1 viên, tổng tiền 3,6 triệu đồng và hẹn người này đến khu vực trước căn hộ số 14, đường Sử Hy Nhan để giao ma túy, nhưng chưa kịp giao thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang.

Tổng khối lượng ma túy thu giữ của Lê Thị Kim Hoa gồm: Methamphetamine: 4,47 gam; MDMA là 63,21 gam; Ketamine là 5,55 gam.
Để làm bình phong nhằm che giấu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, Hoa thường xuyên ăn mặc sang trọng, xài hàng hiệu, đi du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, để check-in và đăng lên trang facebook cá nhân khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, thể hiện đẳng cấp của một “hot girl Đà thành”. Tại phiên xét xử, Hoa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thị Kim Hoa mức án 17 năm tù, phạt bổ sung số tiền 10 triệu đồng.
Theo Trang Trần (Công Lý)








- Nguyễn Thùy Linh lỡ hẹn chức vô địch cầu lông Vietnam Open 2025 (21:19)
- Vụ nữ sinh tử vong sau va chạm với xe bồn ở Hà Nội: Tài xế khai cố ý kéo lê nạn nhân (21:03)
- Vụ bé trai viết tâm thư kêu cứu: Gia đình tiết lộ nguyên nhân công khai sự việc (24 phút trước)
- 6 trường hợp không đóng BHYT vẫn được chi trả 100%, người dân cần biết kẻo lỡ mất quyền lợi (31 phút trước)
- Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to (50 phút trước)
- Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới mới được bổ nhiệm: Thời kỳ máy móc quản lý xã hội con người có đang đến? (1 giờ trước)
- Ô tô đột ngột lật nghiêng trước chợ, người phụ nữ tử vong trong cabin (1 giờ trước)
- Chị gái nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: "Cú sốc quá lớn, khủng khiếp và đau đớn!" (1 giờ trước)
- Chính phủ: Giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế (1 giờ trước)
- Phim cổ trang Việt nhận bão gạch đá vì phá nát nguyên tác, ngay cả tác giả cũng mất ngủ tuyệt vọng (2 giờ trước)




