-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Pháp luật
01/07/2023 15:30Tên cướp ngân hàng ở Đà Nẵng lĩnh 20 năm tù, cảm ơn vì bị bắt sớm
Theo cáo trạng, nhằm chứng minh năng lực tài chính để được đi xuất khẩu lao động, Lê Phú Cao đã nảy sinh ý định cướp tài sản tại ngân hàng.
Sau vài lần thăm dò, thấy Phòng giao dịch số 1 Đống Đa - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có ít người qua lại, nhân viên tại đây đa số là nữ nên Cao quyết định “ra tay” tại phòng giao dịch này.
Khoảng 11h15 ngày 20/4, Cao mang theo súng nhựa, roi điện và 1 con dao cùng chiếc túi vải đến phòng giao dịch số 1 Đống Đa. Cao dựng xe máy phía trước ngân hàng rồi đi vào bên trong, bấm nút cửa cuốn lối ra vào phòng giao dịch xuống để tránh bị người bên ngoài phát hiện.

Lúc này trong ngân hàng có 6 người đang làm việc. Cao cầm súng nhựa, bấm nút bật roi điện đe dọa các nhân viên phòng giao dịch, lấy đi 660 triệu đồng và chiếc điện thoại Iphone 12 của nhân viên bảo vệ.
Trên đường chạy trốn, Cao đã vứt bỏ một số đồ vật và tìm cách thay đổi nhận dạng để tránh sự truy bắt.
Số tiền cướp được, Cao mới chi tiêu một phần nhỏ. Số còn lại để trong bao, cất giấu trên trần la phông nhà vệ sinh phòng trọ. Đến 21 giờ ngày 21/4, Lê Phú Cao đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng bắt giữ. Cơ quan Công an đã thu hồi được phần lớn số tiền bị cướp và trả lại cho ngân hàng.

Tại phiên xét xử Lê Phú Cao gửi lời xin lỗi đến toàn bộ nhân viên ngân hàng và gia đình; đồng thời cảm ơn cơ quan Công an vì đã sớm bắt được bị cáo, cho bị cáo có cơ hội hoàn lại gần hết số tiền mình cướp…
HĐXX nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, gây dư luận hoang mang, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Về hành vi tàng trữ, sử dụng súng và roi điện, trước đó Lê Phú Cao cũng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Theo Thân Lai (CAND Online)








- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)