-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
16 trường học ở TPHCM thí điểm giờ ra chơi...
Hồ sơ "cá biệt" của thầy giáo bóp cổ đồng...
Tàu cá Huế bị đâm chìm nơi cửa biển, một...
Sáng mai, miền Bắc mưa to đến rất to
Hàng trăm công an Lạng Sơn hỗ trợ khắc phục...
Cập nhật: 106 điểm ngập, 23 tuyến đường tê liệt...
Báo Indonesia truy tìm được hồ sơ gần 100 năm...
Không gian văn phòng NextTech của Shark Bình tại số...
Cảnh báo lũ đặc biệt lớn, 4 tỉnh sau hết...
Cháy ở hầm giữ xe Takashimaya, nhiều người hốt hoảng...
16 trường học ở TPHCM thí điểm giờ ra chơi...
Hồ sơ "cá biệt" của thầy giáo bóp cổ đồng...
Tàu cá Huế bị đâm chìm nơi cửa biển, một...
Sáng mai, miền Bắc mưa to đến rất to
Hàng trăm công an Lạng Sơn hỗ trợ khắc phục...
Cập nhật: 106 điểm ngập, 23 tuyến đường tê liệt...
Báo Indonesia truy tìm được hồ sơ gần 100 năm...
Không gian văn phòng NextTech của Shark Bình tại số...
Cảnh báo lũ đặc biệt lớn, 4 tỉnh sau hết...
Cháy ở hầm giữ xe Takashimaya, nhiều người hốt hoảng...
Tin mới
Pháp luật
07/02/2016 02:47Tết sum vầy đầu tiên của "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén
Sau 17 năm ngồi tù vì những sai lầm của các cơ quan tố tụng, cuối cùng ông Nén đã được giải oan và chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên đoàn tụ với gia đình.
Sau 17 năm ngồi tù vì những sai lầm của các cơ quan tố tụng, cuối cùng ông Nén đã được giải oan và chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên đoàn tụ với gia đình.
Ngày 4/2 (26/12 âm lịch), khoảng 10 người thợ tất bật hoàn thành nhà mới cho "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén kịp dọn vào ở trước Tết Nguyên đán. Lúc ông được giải oan, về với xã hội thì căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) xây tạm bợ bằng gạch, chưa tô vữa, mái che bằng những tấm tôn mục nát.
![]() |
Nhà mới của ông Nén. Ảnh: K.T. |
Chứng kiến cảnh đó, một công ty bất động sản ở TP HCM, nhiều mạnh thường quân và người thân ông Nén góp tiền xây lại nhà mới, rộng khoảng 90 m2, khởi công hơn một tháng nay.
"Người tù thế kỷ" mỉm cười hạnh phúc và cho biết, ông rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ gia đình được đón cái Tết trọn vẹn trong căn nhà mới. "Tôi mừng lắm, đây là cái Tết đầu tiên sau khi ra tù, được vui vầy bên người thân, vợ con", ông Nén nói.
Mấy năm đầu ở tù, ông Nén không được gặp người thân, quà gửi vào cũng hạn chế do nhà nghèo và quy định của trại giam. Cái Tết đầu tiên trong trại vào năm 1999 (ông bị bắt giữa năm 1998), không vợ con, không người thân, không quà biếu.
Ông Nén nằm thui thủi một góc phòng, ức nước mắt vì oan ức và tủi phận. Ông nghĩ đến 3 đứa con thơ, lớn nhất mới 8 tuổi và người vợ trẻ Tết không có chồng, cha ở bên. Bạn tù thấy vậy san sẻ ít quà người thân gửi vào, động viên ông cố gắng.
![]() |
"Người tù thế kỷ" mỉm cười hạnh phúc. Ảnh: K.T. |
Từ lúc bị bắt đến khi tuyên án, ông Nén không được tiếp xúc người thân, có chăng chỉ nhìn thấy nhau trong khoảng khắc ra tòa. Ít năm sau, khi bản án có hiệu lực, trại giam nới lỏng cho phép gia đình được vào thăm nom người tù oan này. Thường đến ngày giáp Tết, vợ ông là bà Nguyễn Thị Cẩm (51 tuổi) lại đưa con vào trại giam thăm, gửi một số quà, đồ ăn để chồng đón xuân.
Trong tù cũng tổ chức vui xuân, mâm cỗ có bánh chưng, dưa, thịt... Nhiều năm ăn Tết trong trại giam nên ông quen dần và vui vầy cùng các phạm nhân khác, nhưng không thể nào thay thế được không khí gia đình.
"Năm nào tôi cũng khóc vì nhớ vợ, thương con. Ngày Tết, người ta được sum vầy, còn mình phải ly biệt, có con người nào chịu nổi cảnh đó không", ông Nén ứa nước mắt nhớ lại.
Bên cạnh niềm vui ngày xuân, ông cũng đau đáu những nỗi lo. 17 năm biền biệt trong tù, nay người đàn ông này gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập xã hội, công ăn việc làm không có... Do ở tù quá lâu, ông Nén bị chấn động tâm lý, thi thoảng lại có triệu chứng như người bị bệnh tâm thần.
![]() |
Ông Nén kể lại những cái Tết trong tù. Ảnh: K.T. |
Ngồi kế chồng, bà Cẩm chưa quên cảm giác suy sụp ngày ông Nén bị bắt.
"Đau lòng nhất là Tết năm đó, các con cứ hỏi cha đâu khiến lòng tôi như thắt lại. Ba ngày Tết, gia đình người ta an yên bên nhau, còn tôi chồng đi tù, bản thân cũng phải lặn lội sớm hôm nấu bánh canh, hủ tíu bán kiếm tiền", bà Cẩm kể, giọng tủi phận xen lẫn niềm vui. Cuối cùng, sau nhiều năm xa cách, gia đình ông bà đã được đón mùa xuân đầu tiên quây quần.
Ông Nguyễn Thận, người thầy kêu oan cho ông Nén tâm sự, do không phải là người nhà của Nén nên ông không được vào trại giam thăm. Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình học trò, cộng với trách nhiệm của một người thầy, ông Thận quyết đi kêu oan cho ông Nén, để gia đình họ sớm đoàn tụ.
Theo hồ sơ, ông Nén bị bắt ngày 17/5/1998 vì tình nghi giết bà Lê Thị Bông ở xã Tân Minh (nay là thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) cuối tháng 4/1998. Người đàn ông này bị tuyên phạt tù chung thân về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Trong thời gian điều tra vụ bà Bông, ông Nén còn "tự khai" đã cùng người thân giết bà Dương Thị Mỹ (xảy ra năm 1993). Tuy nhiên, năm 2005, vụ án bà Mỹ được xác định oan sai, 9 người thân được thả và bồi thường, còn ông Nén vẫn phải thụ án tù chung thân. Cuối năm 2015, ông Nén được xác định oan sai, hung thủ giết bà Bông cũng sa lưới pháp luật. |
'Người tù thế kỷ' kể việc ăn Tết trong tù |
>> Mừng ông Huỳnh Văn Nén có nhà mới
>> Nghi phạm giết người trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén thay tên, đổi họ rồi cưới vợ
>> Nghi phạm giết người vụ án oan ông Nén trốn chạy ra sao?
>> Vụ ông Huỳnh Văn Nén: "Mức bồi thường phải cao hơn của ông Chấn"
Theo Khắc Thành (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị dụ vào khách sạn làm việc với 6-7 công an giả
3 giờ trước

Nhìn lại những vụ "cá mập" sa lưới pháp luật
6 giờ trước

Tạm giữ 9 người cầm đầu vụ 314 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn
6 giờ trước

Giáo viên bị đồng nghiệp bóp cổ trong trường, trước mặt nhiều học sinh
7 giờ trước

Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?
7 giờ trước

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Giải mã chiếc túi vải Lê Sỹ Tùng mang theo khi gây án
10 giờ trước

Đang "phê đá" 9 con nghiện bị bắt quả tang giữa đêm khuya
10 giờ trước

Bắt giữ gần 5.000 điện thoại di động đã qua sử dụng nhập lậu về Việt Nam
10 giờ trước
Tin mới nhất
- 16 trường học ở TPHCM thí điểm giờ ra chơi học sinh không dùng điện thoại (47 phút trước)
- Hồ sơ "cá biệt" của thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp khi bị nhắc đỗ xe sai quy định (1 giờ trước)
- Tàu cá Huế bị đâm chìm nơi cửa biển, một ngư dân mất liên lạc (1 giờ trước)
- Sáng mai, miền Bắc mưa to đến rất to (1 giờ trước)
- Hàng trăm công an Lạng Sơn hỗ trợ khắc phục vỡ đập Bắc Khê, cứu dân vùng lũ lụt (1 giờ trước)
- Cập nhật: 106 điểm ngập, 23 tuyến đường tê liệt có nơi sâu tới 1m ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Báo Indonesia truy tìm được hồ sơ gần 100 năm tuổi, chỉ rõ cầu thủ nhập tịch sai luật của Malaysia (2 giờ trước)
- Không gian văn phòng NextTech của Shark Bình tại số 18 Tam Trinh (2 giờ trước)
- Cảnh báo lũ đặc biệt lớn, 4 tỉnh sau hết sức lưu ý! (2 giờ trước)
- Cháy ở hầm giữ xe Takashimaya, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy (2 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Công an xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình

Bộ Công an thông tin những vấn đề "nóng" liên quan đến Hoàng Hường, "Shark Bình"

Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?

Cảnh tượng chán chường tại khu đô thị hạng sang ở Hà Nội

Con đường làm giàu của Shark Bình