-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Pháp luật
28/09/2021 15:35Thái Bình: Kế hoạch 'tinh vi' của người đàn ông độc ác sát hại bé trai 4 tuổi và sự thật phía sau khiến hắn câm lặng, day dứt trọn đời
Lộ mặt gã sở khanh
Chị Lê Thị Dung (SN 1979, trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình) và Đặng Thanh Tuyền (SN 1969, ở xã Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình) đều từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân.
Sau một thời gian quen biết, cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương, rồi quyết định chuyển về chung sống với nhau như vợ chồng. Vào một ngày cuối năm 2013, chị Dung phát hiện mình mang trong người giọt máu của Tuyền. Những tưởng người tình sẽ vui mừng khi biết tin, nhưng chị Dung nhanh chóng vỡ mộng. Tuyền thẳng thừng phủ nhận và cho rằng cái thai trong bụng chị Dung không phải là con của mình.
Cũng sau sự việc đó, Tuyền lẳng lặng bỏ đi và cắt đứt mọi liên hệ với người tình. Vì thương con, chị Dung bỏ ngoài tai những lời rèm pha để một mình vượt cạn. Tháng 11/2014, chị sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Vì muốn con được một lần gặp bố, chị Dung đã liên hệ với Tuyền nhưng gã vẫn một mực chối bỏ. Nuốt nước mắt vào trong, chị Dung đành phải lấy họ mẹ để đặt tên cho con trai là Lê Hữu Tường.
Trong suốt nhiều năm trời, Tuyền luôn tìm cách lảng tránh người tình lẫn đứa con trai mà gã không thừa nhận bằng cách thay đổi chỗ ở liên tục và rong ruổi trên những chuyến xe khách đường dài.
Bi kịch ngày mùng 4 tết
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cháu Tường lên 4 tuổi. Mỗi lần nghe con trai hỏi về bố, chị Dung thêm một lần nhói đau.
Tối 15/2/2018 (tức 30 tết), chị Dung đưa cháu Tường tới xã Nam Thịnh để tìm gặp Tuyền. Tại đây, sau khi nói chuyện, Tuyền đã đồng ý qua nhà người tình ăn tết.
Trong thời gian này, Tuyền vẫn tìm cách liên hệ với vợ cũ để nối lại tình xưa nhưng bị từ chối thẳng thừng. Tới ngày 19/2 (mùng 4 tết), sau khi đòi chị Dung đưa xe máy để mình về nhà nhưng không được, Tuyền cảm thấy tức tối, bực bội. Cho rằng cháu Tường chính là trung tâm của mọi rắc rối nên Tuyền đã nảy sinh ý định sát hại.
Nhận thấy cháu Tường là một đứa trẻ hiếu động, Tuyền đã dựng kế hoạch giết người núp bóng dưới một vụ tai nạn hết sức tinh vi.
Theo đó, Tuyền tháo chiếc bóng đèn ở phía sau kệ tivi, chỉ để lơ lửng chiếc chuôi có dây điện thòi ra ngoài vừa tầm với của cháu Tường. Giăng bẫy xong, gã đi vào trong buồng nằm ngủ, để mặc cháu Tường tự đùa nghịch phía nhà ngoài.

Tới hơn 17h cùng ngày, sau khi ngủ dậy, Tuyền phát hiện cháu Tường ngồi bất động dựa lưng vào tường, tay trái vẫn cầm chiếc chui đèn. Biết rằng nạn nhân đã bị điện giật, Tuyền nhanh tay rút ổ cắm rồi bế bé đặt lên giường đắp chăn, xoa dầu tạo dựng hiện trường giả.
Khi đã sắp đặt mọi việc xong xuôi, Tuyền gọi điện cho chị Dung với giọng thảng thốt thông báo cháu Tường gặp chuyện gì đó bất ổn.
Nghe tin, lòng chị Dung nóng như lửa đốt, tức tốc phóng xe máy trở về nhà. Sau khi lay gọi không thấy con trai phản ứng, chị Dung nước mắt giàn giụa bế thốc con hô hoán nhờ mọi người đưa đi cấp cứu. Tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải, các bác sĩ nhận định cháu bé đã tử vong từ trước đó.
Trước cái chết bất thường của cháu Lê Hữu Tường, Công an huyện Tiền Hải đã phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.
Nguyên nhân khiến cháu Tường tử vong bước đầu được Cơ quan điều tra xác định là do bị điện giật. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhanh chóng được lực lượng chức năng tiến hành.
Theo lời của chị Dung, do con trai có tính hiếu động nên ổ cắm điện trong nhà chị thường treo lên khá cao. Tuy vậy, tại hiện trường, các điều tra viên phát hiện chiếc chuôi đèn không bóng phía sau kệ tivi có dấu hiệu bất thường, đã bị xê dịch hạ xuống khá thấp vừa tầm với của cháu Tường.
Thời điểm cháu Tường gặp nạn chỉ có duy nhất Đặng Thanh Tuyền ở nhà. Chính vì vậy, y trở thành nghi phạm số 1.
Quá trình được CQĐT mời lên lấy lời khai, Tuyền một mực khẳng định bản thân vô can tới cái chết của cháu Tường. Rằng lúc cháu Tường gặp nạn, y đang nằm ngủ bên trong phòng, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Tuy nhiên, trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, cúi cùng Tuyền đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.
Nói về lý do gây án, Tuyền chỉ khai ngắn gọn do nghi ngờ cháu Tường không phải con mình, cộng thêm giận chị Dung nên y mới lên kế hoạch giết người.
Chết lặng khi biết kết quả giám định ADN
Cuối tháng 3/2018, Cơ quan điều tra thông tin với Đặng Thanh Tuyền phiếu kết quả giám định ADN khẳng định cháu Lê Hữu Tường chính là con đẻ của gã. Tiếp nhận tin báo, Tuyền như chết lặng bật khóc nức nở và tỏ rõ sự ân hận vì tội ác mà bản thân đã gây ra với chính con đẻ của mình.
Theo C.Lê – T.Hải (Giadinh.net.vn)








- Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng (22:16)
- Tài xế dừng ô tô ở cao tốc để bay flycam, quay hình đăng TikTok (22:00)
- Bão số 11 giật cấp 15, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển và đất liền (30 phút trước)
- Mâu thuẫn khi mời bia, dùng kiếm tấn công bạn nhậu (55 phút trước)
- Chia sẻ mới nhất của Phương Oanh giữa loạt thông tin đáng lo (1 giờ trước)
- Hải Phòng cấm biển ứng phó bão số 11 (1 giờ trước)
- Một phường ở TP.HCM có 3 ổ dịch tại trường học chỉ trong 1 tuần (1 giờ trước)
- Học sinh lớp 7 lạc giữa rừng khi đi bứt mây, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm (1 giờ trước)
- Mệnh lệnh khẩn của chủ tịch tỉnh trước khi bão số 11 Matmo đổ bộ (1 giờ trước)
- Nổ tại ki-ốt cạnh sân vận động, một số người bị thương (1 giờ trước)




