Pháp luật

Thái Nguyên: Côn đồ "choảng" mìn, dân chui gầm giường ẩn nấp

Tin tức về nhà dân ở TP. Thái Nguyên bị hàng chục côn đồ mang không khí và ném mìn khiến nhiều người bị thương đã gây hoang mang lo sợ cho người dân…

Tin tức về nhà dân ở TP. Thái Nguyên bị hàng chục côn đồ mang không khí và ném mìn khiến nhiều người bị thương đã gây hoang mang lo sợ cho người dân…

Tin tức mới nhất mà báo Người Đưa Tin nhận được từ ông Phạm Ngọc Quy (SN 1947), tổ 14, phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vào ngày 8/9/2015, gia đình ông bị nhóm côn đồ, ném mìn nổ vào nhà khiến 2 người trong gia đình bị thương và nhiều người hoảng sợ.

Trao đổi với phóng viên về sự việc xảy ra ngày hôm đó, khuôn mặt của ông Phạm Ngọc Quy vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi.

Ông Quy nói: “Khoảng 22h30 ngày 8/9, nhóm thanh niên tập kết ở ngõ nhà tôi có rất nhiều người biết, sau đó, bọn chúng kéo vào nhà tôi rồi gọi con trai tôi ra nói chuyện. Con tôi ra nói: “Chúng mày định thế nào”. Sau đó, chúng ném gạch vào nhà tôi, không hàng xóm nào dám ra. Sau khi ném gạch thì chúng liền ném mấy quả mìn vào nhà tôi luôn.

Cả tổ dân phố chỉ có ông L. là tổ trưởng dám ra và chứng kiến. Chúng ném vào nhà tôi 3-4 quả mìn, ném vào ngõ 2 quả. Những tiếng nổ rất lớn, lúc đó, bà ấy nhà tôi Đỗ Thị L. (SN 1949) đứng ở hiên ngã đập đầu vào tường phải đi bệnh viện cấp cứu.

Con dâu tôi (Đinh Thị H. (SN 1990, con dâu cả) bị lao kiếm vào chân khâu hàng chục mũi. Sau vụ này, gia đình tôi đã có rất nhiều đơn từ gửi cơ quan công an. Nhưng gần một tháng nay mà Công an chỉ nói chúng tôi đang điều tra vụ việc”.

Hiện trường xảy ra vụ việc

“Nếu như quả mìn nổ đó mà có tính sát thương thì có lẽ án mạng đã xảy ra. Gia đình tôi đã bị nổ tan tác. Hôm đó, mấy đứa cháu tôi đang chơi nghe thấy thế bị hoảng sợ, có đưa phải chui vào gầm giường để ẩn nấp, không giám ra ngoài. Ngay sau bọn chúng bỏ chạy đi, gia đình tôi đã thu được một thanh kiếm dài khoảng gần 1m và nhiều thanh sắt phi 14. Bên cạnh đó, gia đình tôi còn thu giữ được một vỏ mìn có ghi nhãn mác Bộ Công an, ký hiệu E112-H56, sản xuất năm 2013, hết hạn năm 2016”, ông Quy cho biết thêm.

Sự việc xảy ra khiến người dân ai cũng hoang mang sợ hãi. Nhiều người nghĩ lại đến bây giờ vẫn chưa hết hoảng sợ. Không ai dám ra ngoài đường để can ngăn mà chỉ đứng ở trong nhà nhìn bọn chúng đập phá, la hét.

Sẽ thành lập đội bảo vệ

Là người duy nhất chứng kiến sự việc xảy ra vào buổi tối hôm đó, ông Phạm Xuân L., tổ trưởng tổ dân phố 14, phường Trung Thành cho biết: “Hôm đó, gia đình tôi như bình thường vừa xem phim xong chuẩn bị lên giường đi ngủ. Tôi không nghe thấy tiếng tranh cãi nhưng chỉ thấy tiếng ném gạch bùm bụp thì dự đoán có chuyện chẳng lành, tôi đã cầm điện thoại và gọi luôn cho công an và bảo vệ tổ dân phố yêu cầu vận quần áo, cầm gậy sang hỗ trợ giải quyết vụ việc. Sau khi gọi điện chỉ khoảng 1 phút sau là tiếng mìn nổ.

Tôi chỉ kịp hô hào gia đình nấp đi. Sau tiếng mìn nổ, tôi chạy ra thì nhóm thanh niên đã sợ và bỏ chạy. Ba bố con ông Quy có đuổi theo nhưng cũng không làm được gì”.

Vật nổ thu được tại nhà ông Quy.

Ông L. nói tiếp: “Lúc đó, tôi chỉ nghe tiếng nổ đoành đoành ghê tai, trong một quả mìn như thế thì có 4 quả nổ nhỏ. Tiếng nổ mìn như đánh trận, tôi đoán có thể loại mìn này là loại mà công an hoặc bộ đội họ thường dùng để tập, quay phim chụp ảnh hay chống bạo loạn thôi chứ mìn thật chắc chúng tôi cũng tan xác rồi.

Tuy nhiên, vụ việc nổ mìn này đã gây tiếng vang lớn với khu dân cư, nhà nhà sợ hãi, không ai dám xuống đường. Tôi không biết ai đã cung cấp loại mìn này cho họ hay là họ đã mua được ở đâu là việc mà cần cơ quan chức năng làm rõ”.

Nói tiếp về sự việc hôm đó, ông L. cho rằng, đây là lần đầu tiên tổ dân phố xảy ra trường hợp phức tạp và manh động như vậy.

“Tới đây, chúng tôi cũng sẽ thành lập đội bảo vệ, dù đã nhiều lần đưa ra họp bàn nhưng chưa thực hiện được. Tuy nhiên, sau sự việc này, chúng tôi chắc chắn sẽ lập tổ bảo vệ riêng, thập chí đánh kẻng khi có sự việc xảy ra để huy động lực lượng trấn áp ngay, tránh những hậu quả đáng tiếc”, ông L. thông tin thêm.

Những ngày qua, gia đình ông Quy sống trong sợ hãi, hoang mang, mỗi khi ra đường sợ bị trả thù.

“Gia đình tôi đi ra đường phải mang theo hung khí đề phòng để tránh bị trả thù. Đã đến nước này thì gia đình chúng tôi sẽ quyết chống trả đến cùng. Nếu như bọn chúng mà làm ai trong gia đình tôi bị thương thì gia đình tôi sẽ liều chết với bọn chúng và gia đình bọn chúng”, ông Phạm Ngọc Quy cho biết.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ với Công an TP. Thái Nguyên để xác minh thông tin vụ việc trên.

Thông tin nhanh tới phóng viên, một vị lãnh đạo của Công an TP. Thái Nguyên cho biết: “Không có vụ nào là vụ nổ mìn cả, ở phường Trung Thành chỉ có duy nhất vụ việc hai nhóm đối tượng tranh chấp nhau và sau đó có ném 2-3 quả nổ. Loại quả nổ ấy, phía Công an TP vẫn chưa xác định được nó là loại công cụ hỗ trợ hay không. Nếu không rơi vào loại công cụ hỗ trợ nào thì cũng không xử lý được.

Theo nghi ngờ ban đầu, nó chỉ là quả nổ tập của quân đội. Người dân có thể không biết nên nói là nổ mìn còn thực tế nó chỉ là vỏ nhựa được nhồi 1 tí thuốc nổ để cho bộ đội người ta tập thôi. Vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ nên tạm thời chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin gì. Khi nào hoàn thiện quá trình điều tra, chúng tôi sẽ công bố thông tin cụ thể”.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

>> Ghen tuông sau chầu nhậu, một người bị đâm chết
>> Nữ nhân viên ngân hàng lập mưu bắt vị khách gạ "một tuần quan hệ tình dục"

Theo Ngọc An - Bảo Vy (Nguoiduatin.vn)