Pháp luật

Thảm án Bình Phước: Nguyễn Hải Dương từng từ chối yêu L.

Sau khi được L. dắt về nhà ra mắt bố mẹ, thấy gia cảnh nhà L. khá giả. Nguyễn Hải Dương đã nói lời chia tay với L,…

Sau khi được L. dắt về nhà ra mắt bố mẹ, thấy gia cảnh nhà L. khá giả. Nguyễn Hải Dương đã nói lời chia tay với L,…

Theo theo kết luận điều tra, vào khoảng tháng 10/2013, Nguyễn Hải Dương và Lê Thị Ánh L. (sinh năm 1993, nạn nhân con gái ông M.) quen nhau qua mạng xã hội Zalo, từ đó 2 người nảy sinh tình cảm với nhau.

Sau một thời gian L. và Dương quen nhau, vào tháng 4/2014, L. đưa Dương về nhà ra mắt bố mẹ của mình là ông Lê Văn M. (sinh năm 1967, Bình Phước) và bà Nguyễn Lê Thị Ánh Ng. (sinh năm 1973, vợ ông M.) và được vợ chồng ông M. đồng ý.

Tại đây, Dương thấy gia thế nhà L. có điều kiện, giàu có, nghĩ rằng mình sẽ không hợp với gia đình L. nên Dương đã chủ động nói lời chia tay.

Nguyễn Hải Dương vì ôm hận mà giết cả gia đinh người yêu cũ.

Nhưng khi đó, L. không đồng ý, thấy L. yêu mình và gia đình của L., không phân biệt đối xử nên Dương quyết định không chia tay. Từ đó, cứ những ngày cuối tuần Dương lại cùng L. về Chơn Thành, Bình Phước chơi.

Tới khoảng tháng 2/2015, Dương phát hiện ra L. hay nhắn tin với người khác, qua tìm hiểu Dương phát hiện bà Ng. đã ngăn cản L. và Dương. Bà Ng. muốn con gái mình quen một người khác.

Mặc dù vậy, Dương tới hỏi L. thì được L. xác nhận và từ đó giữa 2 người chấm dứt mối quan hệ yêu đương.

Dương quay về TP.HCM và quen bạn gái mới tên là B. nhưng trong lòng Dương vẫn không thể nào quên được mối tình với L.

Càng suy nghĩ, Dương càng thấy sống không thể thiếu L., Dương đem lòng thù hận gia đình bà Ng. đã ngăn cản và cướp đi hạnh phúc của mình.

Đầu tháng 4/2015, Dương lên kế hoạch 01 khẩu súng bắn bi sắt, 1 khẩu súng điện, 1 con dao bấm, 1 đôi găng tay bằng cao su, 10 sợi dây rút, 1 cuộn băng keo màu vàng, 1 sợi dây vải tổng hợp màu đen dài 2,62m. Dương mượn 01 cây ba khúc dạng dùi cui xếp của Trần Đình Thoại và 01 bình xịt hơi cay do Dương nhặt được để thực hiện kế hoạch trả thủ của mình.

Dương bàn bạc với Trần Đình Thoại (sinh năm 1988, ngụ Vĩnh Long), Dương bảo với Thoại do ông M. nợ tiền nên lên đòi lại và nhờ sự giúp sức của Thoại.

Hình ảnh buổi thực nghiệm hiện trường vụ thảm án 6 người bị giết

Tối ngày 5/7, hai người lên nhà ông M. nhưng thực hiện không thành do không có ai mở cổng. Hôm sau, Thoại từ chối đi với Dương nói là bà ngoại bị bệnh nên phải về. Dương tiếp tục tìm Vũ Văn Tiến và được Tiến chấp nhận. Rạng sáng ngày 7/7/2015, cả Dương và Tiến đã gây ra vụ thảm sát chấn động toàn quốc, cướp đi 6 sinh mạng trong một đêm.

Trong buổi họp báo ngày 4/11 Thương tá Nguyễn Văn Đợi – Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã truy tìm ra nhiều dấu vết hiện trường mà hung thủ để lại. Nhưng bằng chứng này được đưa ra khiến Dương và đồng bọn không thể chối tội. Trong vụ án này, chỉ có Dương và Tiến là người trực tiếp tham gia vụ ángiết 6 người trong căn biệt thự, không có nghi can thứ 3.

Trao đổi với phóng viên ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước chia sẻ: “Hành động của Dương là một động cơ đê hèn, con người, chỉ vì đồng tiền, ghen tức chỉ vì người khác hơn mình, không chịu cố gắng phấn đấu để rồi lên kế hoạch đi cướp giết.

Nhân cách, đạo đức đã xuống cấp một cách trầm trọng, thấy người khác giàu sang nên bất chấp tất cả. Chính các bản thân bị can đã hình thành nên ý định này, lòng tham trong con người và ích kỷ nhỏ nhen đã khiến các bị can gây ra sự việc. Những ý nghĩ thiển cận đã cướp đi 6 sinh mạng để lại cho gia đình, xã hội những đau đớn và mất mát”.

Từ những hành vi của các bị can, Viện KSND tỉnh đã quyết định truy tố 3 bị can tội “giết người và cướp tài sản” ,trong đó theo điểm a, c, g, i, n khoản 1 Điều 93 và điểm c, khoản 4 Điều 133 Bộ luật hình sự.

>> Cuộc sống ở trại giam của bị can giết 6 người ở Bình Phước
>> Sẽ xét xử lưu động vụ thảm sát tại Bình Phước gần hiện trường
>> Thảm sát ở Bình Phước: Cuộc tẩu thoát bất thành của chủ nhà
>> Thảm sát Bình Phước: Lòng tham và thù hận khiến đê hèn

Thep PVMN (Nguoiduatin.vn)