-
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong -
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi
Pháp luật
20/09/2026 10:22Thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh bị truy tố khung hình phạt cao nhất
Sau quá trình điều tra khẩn trương, Viện kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai ngày 20/9 đã chính thức hoàn tất bản cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ tại phường Hố Nai) về hai tội danh "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Đáng chú ý, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này được các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn tất công tác điều tra và truy tố trong thời gian thần tốc — chỉ hơn nửa tháng kể từ đêm thảm kịch xảy ra tại gia đình anh Nguyễn Viết Quang ở xã Bình Minh, khiến người vợ cùng hai con nhỏ tử vong thương tâm, còn người chồng chịu đa chấn thương nặng nề.
Đột kích bất thành nhà người yêu cũ và cuộc cuồng sát gia đình hàng xóm
Theo hồ sơ truy tố, Nguyễn Đức Anh bắt đầu có quan hệ tình cảm với một thiếu nữ 17 tuổi trú tại xã Bình Minh từ tháng 2. Mối quan hệ rạn nứt vào tháng 7 khi bạn gái chủ động nói lời chia tay, khiến đối tượng ôm hận và nung nấu ý định trả thù tình. Chiều ngày 2/9, sau cuộc nhậu cùng 7 người bạn tại phường Hố Nai, Đức Anh vừa khóc vừa thổ lộ việc bị phụ tình và nói rõ ý định giết chết bạn gái nhưng được bạn bè can ngăn. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, gã viện cớ đi đòi khoản nợ 5 triệu đồng để nhờ một người bạn chở tới khu vực ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Khi nhìn thấy ông Đinh Văn Rung - cha của bạn gái - đi làm về, Đức Anh định ra tay sát hại nhưng người bạn đi cùng đã kịp thời ngăn cản và đưa gã về.
Cơn cuồng nộ vẫn không dừng lại. Đến khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh tự lái xe máy, bịt khẩu trang kín mặt và lận theo hai con dao nhọn để quay lại nhà người yêu cũ (thanh kiếm Nhật mang theo trước đó bị gã vứt gần phòng trọ vì chê không đủ độ sắc bén). Dựng xe ở phía sau, tháo bỏ dép, Đức Anh trèo lên mái nhà hàng xóm nhằm lẻn vào sát hại bạn gái nhưng bất thành do bị ông Rung phát hiện và xua đuổi.
Tưởng rằng nhà bên cạnh có đường thông sang nhà người yêu, Đức Anh leo tiếp lên mái rồi đột nhập vào căn nhà liền kề của gia đình anh Nguyễn Viết Quang qua lối cửa tầng hai. Khi vừa xuống tới tầng trệt, đối tượng chạm mặt chủ nhà nên lập tức dùng dao tấn công dồn dập. Nghe tiếng động thất thanh, chị Hồ Thị Mai (36 tuổi, vợ anh Quang) đang ngủ bật dậy chạy ra mở cổng tri hô kêu cứu. Vừa quay lại khu vực trước phòng ngủ, chị Mai bị Đức Anh chặn đường, vung dao đâm gục tại chỗ.


Trong lúc đó, anh Quang cố sức chạy thoát ra đường để cầu cứu nhưng vẫn bị hung thủ điên cuồng truy sát. Đối tượng đuổi theo chém nạn nhân ngã gục cách cổng nhà khoảng 15 m với tổng cộng 31 vết thương trên cơ thể, may mắn được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Chưa dừng lại ở đó, gã sát nhân quay ngược vào nhà, nhẫn tâm đoạt mạng hai đứa con nhỏ của vợ chồng anh Quang khi các cháu vẫn đang say ngủ trong phòng. Sau khi gây ra cảnh tượng kinh hoàng, đối tượng thản nhiên xuống nhà vệ sinh rửa sạch tay chân dính máu. Khoảnh khắc gã mở cổng toan tẩu thoát trong đêm cũng là lúc lực lượng công an ập tới bắt giữ quả tang.
Từng uy hiếp nạn nhân trong rừng tràm và 4 tình tiết tăng nặng kịch khung
Quá trình lấy lời khai điều tra cho thấy tâm lý trả thù tàn độc của đối tượng đã manh nha từ trước. Đức Anh thừa nhận 5 ngày trước khi gây ra thảm án, gã đã mang dao đến tận nhà ép cô bạn gái lên xe máy, chở thẳng vào khu vực rừng Tràm thuộc phường Trị An để nói chuyện dứt khoát. Tại đây, đối tượng rút dao kề cổ đe dọa tước đoạt mạng sống cô gái vì dám nói lời chia tay. Trước sự van xin thảm thiết cùng lời hứa hẹn sẽ cho nhau thêm cơ hội và thời gian hàn gắn từ nạn nhân, gã mới tạm thời buông tha. Tuy nhiên, khi thấy người yêu sau đó vẫn giữ thái độ im lặng và quyết tâm dứt tình, Đức Anh đã lập kế hoạch tước đoạt mạng sống của cô.
Cơ quan công tố nhận định hành vi của Nguyễn Đức Anh phạm vào tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo quy định tại điểm a, b, i, n khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.
Theo khoản 1 Điều 123, người phạm tội thuộc các trường hợp này sẽ phải đối diện với khung hình phạt nghiêm khắc từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc mức cao nhất là tử hình. Bản cáo trạng xác định Đức Anh phải gánh chịu tới 4 tình tiết định khung tăng nặng đặc biệt nguy hiểm gồm: giết 2 người trở lên; nạn nhân là người dưới 16 tuổi; thực hiện tội phạm một cách man rợ và hành vi có tính chất côn đồ.
PV (SHTT)
- Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói (10:38)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong (10:28)
- Thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh bị truy tố khung hình phạt cao nhất (10:22)
- Môn thể thao mới Teqball mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 (10:14)
- Trang chủ Quả Bóng Vàng tôn vinh Lionel Messi: Đẳng cấp định đoạt ở tuổi 39 và kỷ lục vô tiền khoáng hậu (10:05)
- Lịch trình một ngày "hòa nhịp" không khí Trung Thu ở Hà Nội! (1 giờ trước)
- Rice thoát thẻ đỏ khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Brighton (1 giờ trước)
- Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? (1 giờ trước)
- Liên tiếp các vụ ngộ độc do bánh mì: Báo động lỗ hổng an toàn từ khâu chế biến đến bảo quản (1 giờ trước)