-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Pháp luật
30/05/2016 17:50Thảm án tại Thanh Hóa: Bé con đòi đi vệ sinh, 2 mẹ con may mắn thoát chết
![]() |
Xin ngủ lại để giết người
Hai ngày qua, người dân sinh sống tại bản Động (xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt trước thảm án gia đình xảy ra tại nhà ông Quách Văn Khánh (người địa phương) vào rạng sáng 28/5. Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Hoa (SN 1970, vợ ông Khánh) và chị Quách Thị Nhung (SN 1992, con gái ông Khánh). Đau đớn hơn, hung thủ lại chính là con rể của bà Hoa là Lê Huy Hướng (SN 1985, trú tại xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
Lặng người bên bàn thờ đặt di ảnh của mẹ và em gái, chị Quách Thị Quế (chị gái Nhung) khóc nấc lên từng hồi khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Tối 27/5, sau khi tan ca, chị Quế cùng chị Lương Thị Hiệp (người cùng quê) bắt xe từ Bắc Ninh về quê để thăm gia đình dịp cuối tuần. Do là chuyến xe cuối ngày nên đến tối muộn, chị Quế và bạn mới về tới nhà. Nghe tiếng gõ cửa, ông Khánh choàng thức giấc. Vào nhà, chị Quế thấy Hướng đang nằm ngủ nên không tiện nói chuyện. Trời đã khuya, ông Khánh khuyên chị Hiệp ngủ lại, hôm sau về sớm. Tuy vậy, do nhà gần nên chị Hiệp xin phép ra về. Tôn trọng ý kiến của bạn con gái, ông Khánh lấy xe máy chở chị Hiệp về nhà.
Khoảng 1h sáng 28/5, con gái nhỏ của chị Quế choàng tỉnh giấc đòi đi vệ sinh nên chị đưa ra phía sau nhà. Khoảng 10 phút sau, mẹ con chị Quế bất ngờ nghe thấy những tiếng la hét thất thanh của bà Hoa và Nhung. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Quế bế con gái quay lại nhà thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Lúc đó, Hướng đang cầm con dao dính đầy máu, cách đó không xa là bà Hoa và Nhung nằm bất động dưới nền nhà. Hốt hoảng, chị Quế cùng con gái lao ra khỏi nhà cầu cứu mọi người xung quanh. “Nếu lúc đó, tôi không đưa con gái đi vệ sinh thì chắc cũng đã bỏ mạng rồi”, chị Quế nói trong tiếng nấc.
![]() |
Anh Lương Văn Tuấn, nhân chứng kể lại vụ việc với PV. |
Anh Lương Văn Tuấn (hàng xóm gia đình nạn nhân) cho hay: “Tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy những tiếng kêu cứu thảm thiết vọng ra từ phía nhà ông Khánh. Tôi nghĩ là có kẻ trộm đột nhập, nên vội vàng cầm theo đèn pin và chiếc gậy dựng ở góc nhà lao sang. Cùng lúc đó, có rất nhiều người cũng đang chạy tới. Khi tới đầu ngõ nhà ông Khánh, mọi người nhìn thấy chị Quế đang ôm đứa con nhỏ gào khóc, giọng nói ngắt quãng: “Thằng Hướng giết người rồi”. Mọi người vội chạy vào trong để xem xét vụ việc. Cửa chính ra vào ngôi nhà lúc đó đã bị khóa từ bên trong. Nhìn qua khe cửa, nhiều người trông thấy Hướng đã biến thành ngọn đuốc sống, còn bà Hoa và em Nhung nằm bất động dưới nền nhà. Sau khi phá được cửa, mọi người tìm cách dập lửa trên người Hướng, rồi khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy vậy, bà Hoa, em Nhung và Hướng đã tử vong”.
Giá như…
![]() |
Người dân đưa tiễn các nạn nhân xấu số. |
Trạng thái đờ đẫn sau thảm kịch vừa ập xuống gia đình, ông Khánh không sao cầm được giọt nước mắt xót xa. Người đàn ông tội nghiệp liên tục nói: “Giá như hôm đó tôi không ra khỏi nhà. Giá như hôm đó vợ chồng tôi không đồng ý cho thằng Hướng ngủ lại thì mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra”. Hai từ “giá như” đầy chua xót được ông Khánh lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Được biết, chị Nhung và Hướng kết hôn vào năm 2012. Hiện vợ chồng chị Nhung đã có với nhau một cô con gái 4 tuổi. Cách đây không lâu, do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, chị Nhung bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở. Do ở quê không có việc làm, chị Nhung xin phép gia đình ra Bắc Ninh làm công nhân. Trong khi đó, Hướng ở nhà chăm sóc con gái. Một ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, chị Nhung có tới nhà bố mẹ chồng xin phép đưa con gái về nhà bà ngoại chơi vài hôm. Thấy vậy, Hướng đã tìm cách hàn gắn lại mối quan hệ vợ chồng nhưng chị Nhung không đồng ý.
Chiều 27/5, Hướng một mình tới nhà bố mẹ vợ nhằm đón con gái về. Tuy nhiên, chị Nhung bảo để con ở lại chơi thêm một hôm nữa. Hướng miễn cưỡng đồng ý, rồi xin bố mẹ vợ cho ngủ nhờ lại một tối. Chẳng thể ngờ rằng, chính buổi tối đó, Hướng đã xuống tay sát hại người thân trong gia đình.
Trao đổi với PV, ông Quách Văn Phương, Trưởng bản Động cho biết: “Bà Hoa và cháu Nhung bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó. Trong cuộc sống hàng ngày, các thành viên trong gia đình được bà con lối xóm vô cùng quý mến. Vụ việc mới xảy ra quả thực là mất mát quá lớn. Ngay sau khi vụ án xảy ra, chính quyền địa phương, cũng như lãnh đạo cấp trên đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đối với gia đình người gặp nạn”.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Công an huyện Như Thanh khẩn trương có mặt giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được 1 con dao dính máu, được cho là hung khí mà Hướng đã dùng sát hại bà Hoa và chị Nhung. Một vỏ can xăng, Hướng đã sử dụng để tự thiêu. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phát hiện được lá thư tuyệt mệnh do Hướng để lại. Nội dung thư, Hướng gửi lời xin lỗi tới gia đình. Tiếp đó là lời dặn dò nhờ vợ chồng người em trai nhận nuôi con gái của Hướng. |
Theo Duẩn Ngọc (Giadinh.net.vn)








- Biển người đổ về Đông Anh (35 phút trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (40 phút trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (46 phút trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (51 phút trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (1 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (1 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (1 giờ trước)
- Hơn 30 nam, nữ "thác loạn" trong quán karaoke (1 giờ trước)
- Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc (1 giờ trước)
- Một gia đình ở An Giang gặp họa sau khi truy đuổi kẻ trộm (1 giờ trước)




