-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
Pháp luật
09/07/2020 15:51Thâm nhập đường dây làm giả thẻ nhà báo, công an

Mua thẻ công an, nhà báo... dễ như mua rau
Giữa tháng 5/2020, trong lúc ngồi cà phê trên đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân (Hà Nội), PV Tiền Phong vô tình nghe thấy bàn bên cạnh có một thanh niên tóc nửa đỏ nửa xanh, đang khoe với nhóm bạn có quan hệ “đặc biệt” với ngành công an, báo chí và nhiều cơ quan trung ương nên có thể sở hữu các loại thẻ, bằng cấp. Sau đó, thanh niên này rút từ trong ví ra nào là thẻ nhà báo, thẻ công an, thẻ công vụ đặc biệt… khiến đám bạn tròn xoe mắt.
Được đà, thanh niên cho biết có thể giúp đỡ mọi người làm các loại thẻ giả, bằng giả với chi phí vài triệu đồng. Anh ta còn nói đó chỉ là tiền “xăng xe” đi lại, rồi oang oang đọc số điện thoại của mình cho đám bạn lưu để sau này liên lạc lại với hắn khi cần.

Từ những lời chém gió bất thường, PV Tiền Phong cũng kịp ghi lại số điện thoại: 0862881114. Qua tìm hiểu, được biết chủ số thuê bao trên theo đăng ký là Trần Kim Ngọc Kỳ Nam. Lần theo số điện thoại này trên mạng xã hội facebook, PV tìm thấy các quảng cáo công khai dịch vụ làm thẻ nhà báo, công an, bằng cấp... các loại. Ai có nhu cầu, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân. Cụ thể, đối với thẻ nhà báo cần, họ tên, ngày tháng năm sinh, cơ quan công tác, ảnh chân dung.
Đối với thẻ công an, nhóm này yêu cầu cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, cơ quan công tác, chức vụ, cấp bậc, ảnh chân dung. Chưa đầy 5 phút, đội quân chân rết đã chế bản giấy tờ giả và trả kết quả qua số Zalo 0862771115, hoặc facebook, email… nhằm thể hiện “uy tín”. Các đối tượng này cam kết tối đa 3 ngày, thẻ nhà báo, thẻ công an, bằng cấp các loại sẽ được giao tận cửa nhà.
Ở trang web chuyên làm bằng giả có tên miền: lambangpro…, kèm số điện thoại 0967343146, các đối tượng làm giấy tờ giả còn quảng cáo công khai, với những lời “ngon ngọt”: “Các loại bằng cấp mình làm có thể dùng xin việc tại các công ty tư nhân, xuất khẩu lao động, du học hoặc để nâng lương, nâng chức, không được sử dụng vào mục đích khác...”. Thậm chí, web này còn cam kết phôi thật, dấu giáp lai nổi, “bao soi” công chứng... Mức giá thẻ nhà báo trang này rao 4 triệu đồng/chiếc, thẻ công an 6 triệu đồng/chiếc, bằng cử nhân 3 triệu đồng/chiếc, bằng thạc sỹ 6 triệu đồng/chiếc, bằng tiến sỹ 10 triệu đồng/chiếc…
Sau khi thu thập thông tin, PV Tiền Phong gửi 1 tấm ảnh kèm theo thông tin cá nhân cho các đối tượng. Quả thực, chỉ sau 5 phút, đối tượng sử dụng 0862881114, tên Zalo Trần Kim Ngọc Kỳ Nam đã lập tức trả ảnh kết quả 1 thẻ nhà báo và 1 thẻ công an theo thỏa thuận. Nam cam kết, sau đúng 3 ngày sẽ trả thẻ nhà báo và công an theo địa chỉ của khách.
Chiêu trò, thủ đoạn tinh vi
Để tìm hiểu rõ hơn thủ đoạn làm bằng giả, giấy tờ giả của các đường dây này, phóng viên đã trao đổi với cơ quan công an. Một cán bộ công an Hà Nội cho biết, đơn vị từng nhận nhiều thông tin tương tự, tuy nhiên các đối tượng thường sử dụng nhiều số điện thoại, liên tục thay đổi địa điểm… và khi thấy có dấu hiệu không an toàn sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người”.
Từ thông tin trên, PV Tiền Phong lên kế hoạch phối hợp cơ quan công an hẹn gặp các đối tượng giao thẻ giả tại một ngõ dài trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Địa điểm nhận “hàng” là ngõ cụt, với mục đích phối hợp cơ quan công an để bắt quả tang những đối tượng làm ăn phi pháp.
Đến ngày 29/6, PV Tiền Phong phối hợp với lực lượng công an thuộc Công an quận Long Biên, Hà Nội bắt giữ đối tượng giao thẻ nhà báo và thẻ công an giả. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng làm rõ.
Tháng 6/2020, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tạm giữ hình sự Phạm Hoài Thanh, Nguyễn Tấn Linh (cùng quê Quảng Ngãi, tạm trú TPHCM) và Phạm Văn Đoàn (ở Hóc Môn, TPHCM). Đây là đường dây làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn từ TPHCM cung cấp về Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành. Trong số các tài liệu giả có sổ đỏ, bằng cấp, thẻ nhà báo, thẻ công an, con dấu giả, có cả dấu của công an một số địa phương.
Theo Minh Khanh (Tiền Phong)








- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (11:44)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (11:27)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (11:21)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (11:20)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (11:19)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (11:12)
- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (11:03)
- Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe (55 phút trước)
- Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước (58 phút trước)
- Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán" (1 giờ trước)




