-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Pháp luật
09/11/2016 22:27Thân phận tủi cực của nữ tiếp viên bị sát hại trong nhà nghỉ
Cùng ngày, trong khi CQĐT khẩn trương thu thập bằng chứng, lấy lời khai đối tượng, phóng viên đã đến nhà của chị Hà Thị H. (1992, ở thôn Xuân Thái 1, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc) - nữ tiếp viên, nạn nhân của vụ án.
Lọt thỏm giữa khu rẫy cà phê bạt ngàn, căn nhà lụp xụp của gia đình ông Hà Văn D. (1962, bố chị H.) bao trùm bởi không khí tang thương. Từ lúc biết mình mất con gái, bà Vi Thị K.(1962, mẹ chị H.) đã khóc cạn nước mắt.
Ôm con gái 2 tuổi của chị H. vào lòng, bà K. nói với chúng tôi: “Mấy ngày nay, tôi luôn cầu mong một phép mầu để cháu H. sống lại. Bởi không chỉ chúng tôi mất con mà cháu ngoại mồ côi mẹ khi còn quá bé. Nhìn cháu mà lòng tôi thắt lại. Con tôi đã làm gì để người ta sát hại nó dã man như thế!”.
![]() |
| Nhà nghỉ Bình Minh - nơi xảy ra án mạng. |
Là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, H. quyết định nghỉ học khi vừa hết lớp 8 với hy vọng đỡ đần gánh nặng cho bố mẹ. Hằng ngày H. theo bố mẹ lên nương rẫy chăm sóc cho hơn 6 sào cà phê.
Đến tuổi lập gia đình, H. quen, yêu và nên duyên với một thanh niên cùng xã vào năm 2011. Sau một thời gian kết hôn, vợ chồng H. có với nhau con gái. Thế nhưng, hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì gia đình thường xuyên lục đục, tình cảm vợ chồng triền miên đối diện với cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”.
H. quyết định ly thân, để con gái ở với chồng rồi đi làm ăn ở một huyện khác. Theo lời ông D., cách đây 2 năm H. lên xã Cư Ni (huyện Ea Kar, Đắc Lắc) thuê phòng trọ đi làm kiếm tiền lo cho bố mẹ già và bản thân. Khi người thân hỏi về công việc, H. nói đi bán sim, thẻ cho mạng điện thoại di động. Nghĩ con gái mình đã lớn nên vợ chồng ông D. chẳng mấy khi hỏi gì về công việc của H. nữa.
Ông D. kể: “Thỉnh thoảng, H. về thăm gia đình và con gái. Thấu hiểu những thiếu thốn trong gia đình, H. thường xuyên đưa cho vợ chồng tôi chút tiền kiếm được để sắm sửa đồ đạc trong nhà. Không chỉ vậy, H. còn dành tiền mua thuốc cho mẹ đau ốm nhiều năm nay. Vậy mà, số phận đã hắt hủi con tôi khi tuổi đời còn quá trẻ”.
Bà K. nghẹn ngào: “Ngày 18-9 âm lịch, H. về tổ chức sinh nhật cho con gái 2 tuổi rồi mới đi làm lại. Lúc đó tôi vẫn còn thấy con gái cười tươi và khỏe mạnh lắm. Vậy mà không ngờ được đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cháu. 14 giờ ngày 6-11, gia đình bất ngờ được trưởng thôn thông báo lại, CQĐT đang về địa phương xác minh thông tin về H. Nghe tin, tôi vô cùng sửng sốt và không biết nguyên nhân vì sao con mình bị CA điều tra”.
Với mong muốn làm rõ sự tình, ông D. theo trưởng thôn chạy lên CA xã Phú Xuân để tìm hiểu nguyên nhân.
Tại đây, ông D. bàng hoàng hay tin H. bị sát hại trong nhà nghỉ Bình Minh (huyện Ea Kar). Không dám tin, ông D. vội vã chạy đến nhà nghỉ Bình Minh thì cũng là lúc CQĐT đang tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của H.
Như đã đưa tin, 19 giờ 30 ngày 5-11, Trang cùng 3 người bạn ở xã Ea Đar (huyện Ea Kar) đến hát karaoke tại quán H.A ở thị trấn Ea Kar. Nhóm của Trang yêu cầu tiếp viên rót bia phục vụ thì chủ quán đã gọi cho chị Hà Thị H. cùng 3 nhân viên khác đến phục vụ. Tại đây, Trang ngỏ ý đi nhà nghỉ thì được chị H. đồng ý và ra giá 500 nghìn đồng. Tối cùng ngày, Trang lấy xe máy của chị H., cả 2 đến nhà nghỉ Bình Minh ở buôn Mrông B (thị trấn Ea Kar). 6 giờ ngày 6-11, thức dậy sau một đêm “mây mưa”, Trang thấy chị H. đang ngủ say nên đã ra tay sát hại rồi lục túi lấy 1,25 triệu triệu đồng, 2 ĐTDĐ, xe máy bỏ trốn. Trang bị bắt khi đang ăn nhậu với bạn bè gần nhà bố vợ.
Theo Thơ Trịnh (Báo Công An Đà Nẵng)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (03/03/26 23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (03/03/26 23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (03/03/26 23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (03/03/26 22:33)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (03/03/26 21:53)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (03/03/26 21:45)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (03/03/26 21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (03/03/26 21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (03/03/26 21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (03/03/26 20:59)
