-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Pháp luật
17/08/2018 16:39Thanh niên cướp 100.000 đồng trên ban thờ thần tài: 'Bố mẹ bỏ rơi khi cháu chưa biết nói'
Ngô Văn Tú, sinh năm 2001, trú tại TT Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cùng Ly Tư Hừ, sinh năm 1999, trú tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vừa bị cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội bắt giữ về hành vi cướp tài sản.
Qua tìm hiểu, phóng viên được biết cả hai đối tượng đều lớn lên trong gia đình không toàn vẹn.
Ham chơi, bỏ học đi làm thuê và liên tục... bỏ làm
Theo lời khai của Ngô Văn Tú, bố mẹ Tú bỏ nhau đã lâu, Tú ở với mẹ. Do mải chơi nên hết lớp 7 thì Tú nghỉ học. Khoảng tháng 3/2017, nhờ họ hàng giới thiệu nên Tú được mẹ dẫn đi xin làm phụ hồ ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Thời gian làm phụ hồ, đối tượng được trả công là 100.000 đồng/ngày.
Làm được hơn một tháng, Tú xin nghỉ xuống Bắc Ninh làm phụ bếp, nấu cơm cho công nhân. Tuy nhiên, cũng chỉ làm được gần hai tháng, thiếu niên này gây xích mích với chủ bếp nên nghỉ việc về nhà giúp gia đình.
Đến cuối năm 2017, mẹ Tú lại dẫn con xuống Đông Anh, Hà Nội xin học sửa chữa xe máy.
Tháng 4/2018, Tú chuyển sang xin làm nhân viên chạy bàn cho một quán lẩu ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Trong thời gian này, Tú quen biết với Ly Tư Hừ, cùng là nhân viên chạy bàn tại đây. “Cháu toàn bị sai việc gia đình nhà cô chủ không liên quan đến công việc của cháu tại quán nên cháu có cãi nhau với cô ấy rồi xin nghỉ việc” – Ngô Văn Tú kể lại.
Kế hoạch trộm cắp
Đầu tháng 7/2018, tiếp tục nhờ người quen giới thiệu, Tú được mẹ dẫn xin vào làm nhân viên bán hàng và nhập hàng tại cửa hàng tạp hóa của chị Bùi Ngọc Linh ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Chị Linh thỏa thuận, trả lương cho Tú là 5 triệu đồng/tháng, nếu làm tốt sẽ thưởng thêm.
Theo như lời khai của Ngô Văn Tú, cửa hàng tạp hóa của chị Linh thường đóng cửa sớm nên Tú có thời gian xuống khu vực phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng chơi với Hừ. Thời điểm này, Hừ cũng nghỉ việc ở quán lẩu và xuống Hà Nội làm thuê.
“Thi thoảng chúng cháu cũng đi chơi game online” – Tú khai nhận.
Cũng vì mải chơi nên Tú thường xuyên lấy lý do ốm, mệt để xin nghỉ làm khiến chị Linh rất tức giận và đã xảy ra cãi vã. Đến khoảng ngày 20/7 thì Tú xin nghỉ việc và được trả hơn 2 triệu đồng tiền công.
Trong thời gian làm việc tại cửa hàng tạp hóa nhà chị Linh, Tú biết chị hay cất tiền ở bàn máy tính và buổi tối chỉ có bố chồng chị Linh ngủ lại tại cửa hàng nên đã nảy sinh trong đầu ý định trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng chưa nghĩ đến thời điểm sẽ hành động.
Ba ngày nhịn ăn, đánh liều đi cướp
Theo lời khai của Ly Tư Hừ, bố mẹ bỏ rơi từ khi Hừ chưa biết nói và Hừ ở với bà ngoại. Tháng 4/2018, Hừ quen Tú khi làm cùng quán lẩu ở Đông Anh. Nhưng sau khi Tú nghỉ việc thì Hừ cũng xin nghỉ về quê ở Lai Châu.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đầu tháng 6, Hừ xin bà xuống Hà Nội làm thuê. Khi đi, đối tượng này mang theo trong người 600.000 đồng. Xuống Hà Nội, Hừ xin làm chạy bàn cho một quán phở nhưng cuối tháng 6, đối tượng cũng xin nghỉ.
Gặp lại Tú ở Hà Nội nên Hừ và Tú thường xuyên rủ nhau đi chơi. Sau khi Tú nghỉ làm ở cửa hàng tạp hóa, hai đối tượng lại lang thang tìm việc, và sử dụng số tiền lương của Tú ăn tiêu hết.
Tiền hết, hai đối tượng lại đi xin việc nhưng không có nơi nào nhận. Sau ba ngày không có gì bỏ bụng, Tú liền nhớ đến kế hoạch trộm cắp tiền ở cửa hàng tạp hóa của chị Linh nên bàn bạc với Hừ.
Khoảng 22h40 phút ngày 1/8, Tú mang theo con dao gấp mua trước đó, cùng Hừ đi đến nơi làm việc cũ. Theo lời khai của Tú, con dao này được đối tượng mua trên mạng internet để phòng thân, vì trước đó, có nhiều mâu thuẫn với nhân viên làm cùng ở cửa hàng sửa xe máy.
Đến nơi, hai đối tượng mở cửa cuốn đột nhập vào bên trong, dùng dao đe dọa bố chồng chị Linh. Khi nạn nhân hô hoán, Tú nhanh tay cướp 100.000 đồng trên ban thờ thần tài của cửa hàng rồi cùng Hừ bỏ chạy. Số tiền cướp được, hai đối tượng mua bánh mỳ ăn và nước để uống.
Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, Luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng Luật sư Giang Thanh cho biết, hành vi dùng dao khống chế, đe dọa người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tiền mà đối tượng thực hiện đã cấu thành tội "Cướp tài sản" theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự.
Tuy nhiên, đối tượng Tú khi phạm tội mới 16 tuổi 11 tháng nên sẽ được áp dụng Khoản 1 Điều 101 Bộ luật hình sự quy định về tù có thời hạn đối với người phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Như vậy, Ngô Văn Tú có thể chịu mức hình phạt cao nhất là 7 năm 6 tháng tù giam.
Theo Thùy Minh (An Ninh Thủ Đô)
- Nhiều tỉnh miền Bắc mưa to trở lại từ đêm nay (17:00)
- Vừa đăng quang Miss Korea 2026, Woo Seo Yoon lập tức vướng tranh luận vì loạt ảnh quá khứ (1 giờ trước)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (1 giờ trước)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (1 giờ trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (2 giờ trước)
- Chồng cũ nhắn một câu lúc nửa đêm, sáng hôm sau tôi mới biết sự thật phía sau (2 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang biến thành công của Việt Nam thành thói quen (2 giờ trước)
- 5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi (2 giờ trước)
- Nhân viên bán ô tô 26 tuổi bất ngờ thành hoàng tử Bỉ sau xét nghiệm ADN (2 giờ trước)