Pháp luật

Thanh niên cướp taxi để cảnh sát truy đuổi, thử "cảm giác mạnh"

Huy khai bản thân bị nghiện ma túy 6 năm nay. Sau một lần sử dụng ma túy, Huy nảy sinh ý định cướp taxi để cảnh sát truy đuổi, thử "cảm giác mạnh".

Huy khai bản thân bị nghiện ma túy 6 năm nay. Sau một lần sử dụng ma túy, Huy nảy sinh ý định cướp taxi để cảnh sát truy đuổi, thử "cảm giác mạnh".

Huy là nghi phạm gây ra vụ cướp taxi táo tợn vào rạng sáng 23/2, trên quốc lộ 91, đoạn qua địa phận quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Khoảng 1h sáng cùng ngày, cảnh sát phát hiện chiếc xe taxi bị cướp lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8, hướng về trung tâm TP Cần Thơ.

Thanh niên cướp taxi để cảnh sát truy đuổi, thử cảm giác mạnh - Ảnh 1.
Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh Minh Anh.

 

Lực lượng làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người điều khiển bất chấp, lao với tốc độ cao ra quốc lộ 1A, hướng về TP.HCM. Gần 20 cảnh sát, gồm CSGT, cảnh sát hình sự đặc nhiệm và cơ động tiến hành truy đuổi.

Nghi phạm tháo chạy với tốc độ khá cao, có lúc lên đến 120km. Lực lượng truy đuổi đã thông báo cho Công an các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang đón lõng, chốt chặn bắt giữ nghi phạm và đảm bảo an toàn cho các phương tiện đang lưu thông trên đường.

Cuộc truy đuổi kéo dài 120km, đến xã Phú An (huyện Cai Lậy, Tiền Giang) thì nghi phạm dừng xe ven đường rồi bỏ trốn vào vườn cây ăn trái. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, cảnh sát đã truy lùng và bắt giữ nghi phạm, di lý về TP Cần Thơ để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai bản thân bị nghiện ma túy đá 6 năm nay. Tối 22/2, Huy sử dụng ma túy xong thì nảy sinh ý định cướp taxi để cảnh sát truy đuổi, thử “cảm giác mạnh”. Khi tài xế đến nhận khách, Huy yêu cầu chở từ Long Xuyên (An Giang) đến sân bay Trà Nóc (Cần Thơ).

Trên đường đi, tài xế dừng ven đường để đi vệ sinh thì bị Huy đánh gục, cướp xe tẩu thoát. “Tôi thấy khách ngủ nên ghé ven đường đi vệ sinh. Nhưng sau đó vị khách thức dậy, xuống xe đánh vô mặt tôi, làm cho choáng tôi rồi cướp xe bỏ chạy”, tài xế kể lại.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)