-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
17/11/2017 15:44Thanh niên 'quậy' trên nóc chùa dương tính với ma túy
Ngày 16-11, liên quan vụ "thanh niên nghi ngáo đá quậy trên nóc chùa", lãnh đạo Công an quận 8, TP.HCM cho biết kết quả kiểm tra ma túy xác định Võ Thanh Hoài (26 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) dương tính với ma túy "đá" (ma túy tổng hợp).

Theo Công an quận 8, hiện công an phường 10 đã hoàn tất các thủ tục chuyển Võ Thanh Hoài đến cơ sở xã hội Thanh Thiếu Niên 2 tại huyện Củ Chi (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM) để cắt cơn ma túy.
Như đã thông tin, trước đó ngày 14-1, Hoài từ quê Kiên Giang đón xe đến TP.HCM. Sau đó, Hoài ở lại TP.HCM đi chơi một đêm với bạn bè và nghi đã sử dụng ma túy tổng hợp.
Khoảng 3h sáng 15-11, Hoài có biểu hiện nghi "ngáo đá" khi đi vào chùa An Phú (còn gọi chùa Miểng Sành, phường 10, quận 8) và tìm cách leo lên nóc chùa nhảy múa, lá hét, đi lại trên mái chùa. Mọi người tìm cách thuyết phục, yêu cầu Hoài xuống nhưng Hoài không chịu.
Khoảng 6h sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát của Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 đã xuống hiện trường tìm mọi cách đưa Hoài xuống. Tuy nhiên, Hoài không chịu hợp tác và vẫn còn những biểu hiện nghi "ngáo đá".


Đến hơn 11h trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 tăng cường lực lượng từ Cảnh sát PCCC TP.HCM. Tổng cộng có khoảng 40 cán bộ chiến sĩ, cùng 2 xe chỉ huy và 2 xe chuyên dụng, tìm cách cưỡng chế Hoài đưa xuống đất.
Đến hơn 12h45 cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC đã leo lên nóc chùa, không chế được Hoài và đưa Hoài xuống đất an toàn. Sau đó, Hoài được bàn giao lại cho công an phường 10 xử lý.
Theo Sơn Bình (Tuổi Trẻ)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (24 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




