-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Pháp luật
07/11/2022 16:01Thay tên, đổi họ vợ con để trốn truy nã vẫn không thoát
Đây là đối tượng có thời gian bỏ trốn trên 30 năm. Việc xác minh, bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn do có rất ít thông tin làm cơ sở truy bắt. Trong khi đó, bản thân Đỗ Văn Thạch biết hành vi phạm tội của mình là đặc biệt nghiêm trọng nên đã cùng vợ, con bỏ trốn ngay sau khi biết được các đối tượng đồng phạm bị bắt giữ. Đến nay, người thân khác của đối tượng đều đã chết hoặc không còn cư trú ở địa phương - những ngày đầu tháng 11/2022, trong tiết thu se sắt, Thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chia sẻ với chúng tôi, về câu chuyện bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm.
Trước đó, từ tháng 11/1991 đến tháng 2/1992, trên địa bàn TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phú cũ) liên tiếp xảy ra các vụ cắt phá đường dây tải điện, gồm cả đường dây cao thế và hạ thế. Công an TP Việt Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”, chuyển hồ sơ các vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định: Từ ngày 18/11/1991 đến ngày 27/2/1992, các đối tượng trong vụ án đã thực hiện 22 vụ cắt phá đường dây tải điện trên địa bàn thành phố Việt Trì, gồm cả đường dây cao thế 6KV và đường dây hạ thế 220V; lấy cắp hơn 7.000m dây cáp điện các loại (dây cáp nhôm AC35, AC50, AC95, dây cáp M16…) gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước. Kết thúc điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố đối với 7 bị can; ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Đỗ Văn Thạch do Thạch bỏ trốn khỏi địa phương.
Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Liên ngành Tư pháp Trung ương (Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an; Toà án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) đã chọn đây là vụ án điểm; đưa ra xét xử lưu động tại rạp chiếu bóng Long Châu Sa, TP Việt Trì để răn đe tội phạm và tuyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Trong số 7 bị cáo bị đưa ra xét xử, Tòa án nhân dân Tối cao đã tuyên 1 án tử hình, 1 án chung thân, các bị cáo khác bị tuyên án lên đến 20 năm tù giam.
Sau đó, ngày 15/3/1992, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đỗ Văn Thạch. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Đỗ Văn Thạch đã đổi tên thành Nguyễn Văn Thạch và thay đổi ngày, tháng, năm sinh. Đối tượng đồng thời còn đổi tên vợ, con và cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân, gây khó khăn trong công tác xác minh, truy vết đối tượng.
Với tinh thần chủ động, quyết tâm, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung lực lượng, kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ đối tượng. Sau thời gian dài kiên trì sàng lọc, rà soát thông tin, các điều tra viên đã phát hiện manh mối về việc con gái của Đỗ Văn Thạch hiện lấy chồng và sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk. Với thông tin trên, các trinh sát nhận định nhiều khả năng đối tượng đã cùng vợ, con đang trốn tại tỉnh Đắk Lắk. Từ đó, Phòng An ninh điều tra đã phối hợp Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ và Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an sàng lọc, rà soát triệt để tất cả các trường hợp nghi vấn.
Từ kết quả rà soát, đã xác định vợ của Đỗ Văn Thạch là Bùi Thị Tiết (SN 1966) đã đổi tên thành Bùi Thị Hồng Hạnh (SN 1966); đối tượng Đỗ Văn Thạch để trốn tránh sự truy bắt đã đổi tên thành Nguyễn Văn Thạch (SN 24/4/1966).
Từ các căn cứ thu thập, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định Nguyễn Văn Thạch hiện đang cư trú tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk chính là Đỗ Văn Thạch, đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định truy nã từ năm 1992. Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo; đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo; thành lập tổ công tác để xác minh, truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 11h ngày 24/10, Tổ công tác Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ gồm 4 đồng chí đã bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Văn Thạch, khi đang lẩn trốn tại tổ dân phố 1, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
Tại Cơ quan Công an, đối tượng Đỗ Văn Thạch đã thừa nhận hành vi cùng các đối tượng khác trong vụ án “phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”, tham gia cắt phá dây cáp truyền tải điện trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong vụ án đã xảy ra cách đây 30 năm.
Theo Xuân Mai (CAND Online)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)