-
“Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng -
Lãi vay bình quân lên 10,7%, người đi vay đang chịu mức lãi thực tế bao nhiêu? -
Đại diện Việt Nam đứng đầu danh sách thí sinh mặc đẹp tại Miss Grand International 2026 -
Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen -
Song Joong Ki đón tuổi 41 giữa tin đồn ly hôn, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật gây chú ý -
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng
Pháp luật
06/09/2017 16:06Thí sinh hoa hậu kiếm chục triệu mỗi ngày trên thân xác đồng nghiệp
Thất bại trong cuộc thi hoa hậu, Mai Thiên Trang về “đầu quân” làm gái mại dâm cho ca sỹ Cẩm Giang. Từ thân phận gái mại dâm, Trang nhanh chóng leo lên vị trí “má mì” chuyên cung cấp người mẫu cho các đại gia lắm tiền.
Theo điều tra, chiều ngày 13/10/2016, Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội TP.HCM (Đoàn 2), tiến hành kiểm tra hành chính đối với 4 khách sạn tại Q.1, Q.3, Q.10 và huyện Bình Chánh đã phát hiện và bắt quả tang 9 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
“Bà trùm” trong đường dây mại dâm này là “má mì” Nguyễn Thị Cẩm Giang. Giang từng là thí sinh của cuộc thi tiếng hát truyền hình “Solo cùng Bolero” năm 2016 tổ chức tại Vĩnh Long.
Có chút nhan sắc, kinh nghiệm biểu diễn do đi hát tại các phòng trà, nhưng tại cuộc thi này Giang không tạo được ấn tượng.
Tuy vậy, nhờ tham gia thi hát mà cô cũng đánh bóng được tên tuổi. Qua việc tham gia thi, Giang tạo lập được mối quan hệ với những người trong giới showbiz.
Sau cuộc thi, cô chuyển sang hát cho vài nhà hàng, karaoke ở quận 1. Ở môi trường này, Giang quen nhiều nữ tiếp viên xinh đẹp và các ca sĩ phòng trà.
Trước đó, giữa năm 2015, Giang đã bắt đầu bước vào con đường bán dâm, mỗi chuyến “tàu nhanh” từ 3-5 triệu đồng.
Chỉ hoạt động đơn lẻ một mình, hiệu quả không cao, nhất là khi nhu cầu của khách luôn muốn thay đổi “khẩu vị” nên Giang rủ vài bạn tiếp viên, ca sĩ có nhan sắc làm trong nhà hàng tham gia đường dây.
Thấy nghề môi giới bán dâm dễ kiếm tiền, Giang tuyển thêm các cô gái trẻ đẹp ở các quán karaoke trên địa bàn quận 1 vào danh sách gái bán dâm. Khi khách có nhu cầu, Giang điều tiếp viên đi "mây mưa" với giá từ 200-500 USD/lần và hưởng lợi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi lần môi giới thành công.
Đặc biệt, có lần Giang đã giới thiệu thành công cho một diễn viên điện ảnh “vui vẻ” cùng đại gia với giá 3.000 USD.
Trong đường dây mại dâm của Giang có thí sinh trong một cuộc thi hoa hậu năm 2012, là Mai Thiên Trang. Trang từng được đánh giá là gương mặt sáng giá, nhưng sau đó cô chỉ đoạt hai giải phụ.
Thất bại trong cuộc thi sắc đẹp, Trang trở về Sài Gòn và khát khao trở thành người mẫu, nhưng thỉnh thoảng mới có một vài show…hội chợ.
Muốn sống hưởng thụ, Trang đã tận dụng sắc đẹp của mình để lui tới những nơi ăn chơi, xuất hiện các đại gia. Trong những lần đi “thả thính”, Trang quen Giang và được “má mì” này chiêu nạp vào làm gái bán dâm trong đường dây của Giang.
Sẵn có mối quan hệ với người đẹp, người mẫu, nên Trang nắm bắt được có nhiều người muốn kiếm tiền bằng thân xác của họ, trong khi dưới sự điều hành của Giang thì bị “cắt phế” quá nhiều nên từ tháng 7/2016, Thiên Trang tách ra thành lập đường dây môi giới riêng.
Trang đưa ra mức giá cho mỗi chuyến “tàu nhanh” trong đường dây của mình là 300 USD, hoặc 7 triệu đồng/lần, mỗi phi vụ môi giới thành công, Trang “cắt phế” của gái bán dâm từ 2-3 triệu đồng.
Ngoài ra, Trang còn được hưởng tiền công môi giới từ các đại gia là khách làng chơi. Như vậy, mỗi vụ môi giới thành công, Trang nghiễm nhiên được ăn “phế” tới hai lần.
Không có được danh tiếng như Trang và Giang nhưng Nhung cũng có vẻ đẹp hút hồn đàn ông và cô chọn làm tiếp viên tại một nhà hàng và kiêm bán dâm.
Ngoài việc trực tiếp đi bán dâm, Nhung còn giới thiệu cho sinh viên một số trường đại học, người mẫu sự kiện cùng “đi khách”. Giá mà Nhung quy định là 200USD/lần/người, trong đó Nhung lấy công môi giới 500 ngàn đồng.
Sau khi “đầu quân” cho Giang, ngoài việc bán dâm, Lưu Thị Trưởng Thành còn chủ động đi tìm khách và giới thiệu thêm cho “đồng nghiệp”. Mỗi một cuộc môi giới thành công, Thành lấy tiền công 1,5 triệu đồng.
Trước đó, ngày 22/8, TAND TP.HCM đã lên lịch xét xử vụ án này nhưng do các bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa và được HĐXX chấp thuận nên HĐXX đã ban hành quyết định tạm hoãn phiên tòa.
Theo lịch mới, dự kiến ngày 11/9 tới đây, phiên xử các người đẹp "nhúng chàm" sẽ được mở lại.
Theo Đoàn Nga (VietNamNet)
- Iran chuyển điều kiện đàm phán tới Mỹ, cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công (10:38)
- Cháy cửa hàng 4 tầng ở Hà Nội, cảnh sát cứu 5 người mắc kẹt (10:18)
- 6 dấu hiệu nhận biết đột quỵ, cần cấp cứu ngay (10:15)
- iPhone 18 Pro bị tháo máy, lộ loạt thay đổi đáng chú ý bên trong (10:15)
- Thế giới ảo sau màn hình: Giải mã nguyên nhân nam giới trẻ tuổi dành hàng giờ đắm chìm trong trò chơi điện tử (10:10)
- “Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng (10:06)
- Cô gái xinh đẹp giấu gia đình đi làm osin ở biệt thự cao cấp, đến ngày nhận lương ông chủ nhà kéo vào... (10:02)
- Facebook bản web bất ngờ tê liệt diện rộng (10:00)
- Ba mẫu xe cào cào quanh 80 triệu đồng, mỗi xe một thế mạnh (50 phút trước)
- Messi cán mốc 930 bàn, Inter Miami vẫn đánh rơi chiến thắng (59 phút trước)
