-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Pháp luật
29/04/2023 13:42Thi thể cất giấu dưới tầng hầm và hành trình truy lùng kẻ sát nhân bí ẩn
Mất tích
Chị Q. (SN 1984, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) là người phụ nữ với vẻ bề ngoài xinh đẹp, có tổ ấm nhỏ hạnh phúc với chồng con và một công việc ổn định mà nhiều người mơ ước.
Sáng 12/4, như mọi ngày, chị Q. rời khỏi nhà để đi làm. Tuy vậy, cả ngày hôm đó người thân mất liên lạc với chị. Họ đã tìm tất cả những nơi mà chị Q. thường hay đến, hỏi nhiều người quen biết, nhưng kết quả thu về vẫn chỉ là một con số 0 tròn chĩnh. Khi mọi phương thức tìm kiếm đều rơi vào bế tắc, gia đình buộc lòng phải tới cơ quan công an trình báo về việc chị Q. mất tích để nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Bắt đầu từ việc rà soát hệ thống camera an ninh nơi chị Q. sinh sống, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu khả nghi bám theo chị Q. từ thang máy xuống hầm gửi xe. Không lâu sau đó, xe ô tô của chị Q. rời khỏi tòa nhà.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, bằng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Long Biên xác định được xe ô tô của chị Q. đang đỗ dưới tầng hầm chung cư Mipec Long Biên. Tại đây, cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ tại hàng ghế sau chiếc ô tô của chị Q. phần đầu bị trùm bởi chiếc áo.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định thi thể bên trong xe ô tô chính là chị Q. đã được gia đình trình báo mất tích trước đó. Trên vùng cổ nạn nhân thời điểm phát hiện có vệt hằn mờ, điện thoại cũng như tiền mặt của chị Q. cũng "không cánh mà bay".
Xâu chuỗi các sự kiện, lực lượng chức năng nhận định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản.
Kẻ sát nhân bí ẩn
Một trong những nghi phạm đầu tiên của vụ án được công an xác định chính là người đàn ông đã đi cùng thang máy và bám theo sau chị Q. xuống tầng hầm để xe vào sáng 12/4. Tuy nhiên, do đối tượng này bịt khẩu trang, che chắn kín đáo nên việc tìm ra danh tính gặp vô vàn khó khăn.
Tiếp tục rà soát dữ liệu hệ thống camera xung quanh khu vực nơi phát hiện thi thể trong nhiều ngày, công an phát hiện, sau khi đỗ ô tô của chị Q. tại hầm chung cư, nghi phạm tới một quán game tại địa phận phường Bồ Đề (Long Biên). Kiểm tra máy tính đối tượng này sử dụng, thông qua tài khoản đăng nhập cơ quan chức năng xác định đối tượng tên Hùng (SN 1988).
Nhờ hệ thống tra cứu dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, công an nhanh chóng làm rõ danh tính nghi phạm là Trương Việt Hùng (SN 1988, trú tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Nghi phạm trước đây làm cùng công ty với nạn nhân nhưng đã nghỉ việc.
Lập tức, Công an quận Long Biên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cử nhiều tổ trinh sát để truy bắt nghi phạm gây án. Tới đêm 16/4, Hùng bị cảnh sát bắt giữ khi đang đi lang thang tại quốc lộ 1A, đoạn qua TP Phủ Lý (Hà Nam). Thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo nghi phạm có lọ dung dịch, nghi là thuốc chuột.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, đối tượng và chị Q. có quen biết nhau. Do có mâu thuẫn, Hùng đã nảy sinh ý định giết người. Khoảng 7h ngày 12/4, Hùng đến tòa nhà chung cư nơi chị Q. sinh sống. Tại đây, khi thấy chị Q. đến vị trí đỗ xe ô tô, đối tượng đã đứng phía sau siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó Hùng đã kéo thi thể chị Q. vào xe ô tô rồi lái sang bên kia cầu Đông Trù.
Tại đây, Hùng đã lục lọi đồ đạc trong xe và trên người nạn nhân lấy tiền rồi nạp vào tài khoản để chơi game.
Sau đó, Hùng tiếp tục lái xe ô tô đến chung cư Mipec cất giấu phi tang thi thể và bỏ đi. Sáng ngày 13/4, đối tượng bắt xe về Hà Nam để lẩn trốn cho tới khi bị công an phát hiện, bắt giữ.
Được biết, Hùng là con một trong nhà, người bố đẻ phải chạy thận nhiều năm nay không thể lao động, mẹ thì thuê cửa hàng ngoài mặt đường Quốc lộ 1A để bán bánh mì.
Bản thân Hùng sau khi học hết cấp 3 thì lên Hà Nội sinh sống và làm việc. Đối tượng đã có vợ và 2 con nhỏ, nhưng đã ly hôn cách đây khoảng 3 năm.
Căn cứ những tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Việt Hùng về các tội "Giết người", "Cướp tài sản".
Theo C.Lê - K.Bắc (Giadinh.suckhoedoisong.vn)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (28 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (31 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (32 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (34 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (37 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (49 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (51 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (59 phút trước)