-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
22/06/2018 16:28Thi thể vợ giám đốc bị trói:Hung thủ đi xem bóng đá
Nạn nhân là bà Văn Thị Thanh N. (SN 1973, trên đường Cao Bá Quát, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Tối 21/6, xác nhận với PV, Tổ trưởng tổ dân phố 13 -phường An Hải (sống cạnh nhà với nạn nhân) cho biết hiện đã bắt được hung thủ gây ra vụ việc.
Nghi phạm được xác định là Nguyễn Hùng Dũng (SN 1969).
Tối ngày 21/6, công an cũng đã tạm giữ hình sự với bà Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, vợ Dũng, trú Chung cư C2, đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi giết người.
Nhiều tờ báo thông tin, bà Oanh - vợ Dũng có vay mượn của bà N nhiều lần với số tiền khoảng 200 triệu đồng.
Khoảng 8h sáng 20/6, bà N có mua một con gà và mang đến căn hộ cho vợ chồng Dũng thì Dũng dùng dây vải dù xiết cổ nạn nhân rồi đưa vào phòng ngủ giấu xác.

Sau đó, đối tượng mang xe máy của nạn nhân đến gửi tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng rồi trở về căn hộ. Dũng lấy được trong túi xách của bà N số tiền chừng 4-5 triệu đồng, sau đó dùng khoản tiền này để đưa vợ con đi thuê nhà nghỉ ở qua đêm.
Đến 10h30 cùng ngày, Dũng về nhà, dùng dây thép cột tay chân nạn nhân lại cho gọn rồi bỏ vào thùng xốp. Tối 20/6, Dũng đi xem đá bóng và bình thản như không có gì xảy ra.
Khoảng 1h sáng 21/6, lợi dụng lúc vắng người, Dũng di chuyển thi thể nạn nhân từ căn hộ tầng 6 vào thang máy để đưa xuống. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đến cầu Mân Quang và đẩy xuống.
Trước đó, từng trao đổi với Đất Việt, Tổ trưởng tổ dân phố 13 cho biết nạn nhân làm nghề cho vay nặng lãi. Gia đình bà N thuộc nhóm gia đình có kinh tế.
Đặc biệt chồng bà N là Giám đốc một doanh nghiệp, hiện người này đang đi công tác đột xuất ở nước ngoài.
Vào khoảng 4h30 sáng 21/6, người nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phát hiện một thi thể bà N nổi trên mặt nước trong tư thế mặt úp xuống.
Nạn nhân mặc áo quần thun in hình hoa văn. Thời điểm phát hiện, tay và chân người phụ nữ này bị trói chặt, mặt bị bịt bằng túi nylon màu đen.
Theo Thu Hà (Đất Việt)








- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)




