Pháp luật

Thiếu niên 16 tuổi chết trong trại giam do đột quỵ?

Theo hồ sơ của nhà tạm giam, Quyền và các nghi phạm khác đang tập thể dục trong trại thì thấy người mệt. Thiếu niên này được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tim ngừng đập.

Theo hồ sơ của nhà tạm giam, Quyền và các nghi phạm khác đang tập thể dục trong trại thì thấy người mệt. Thiếu niên này được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tim ngừng đập.

Liên quan đến cái chết của Trịnh Xuân Quyền (16 tuổi, ngụ Cư Jút, Đắk Nông), ngày 26/11, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt - Trưởng ​khoa Hồi sức tích cực và chống độc (Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, thiếu niên nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

"Theo hồ sơ của nhà tạm giam Công an huyện Cư Jút, 16h30 ngày 16/11, Quyền kêu mệt khi đang cùng với các nghi phạm khác tập thể dục chống đẩy. Quyền vào phòng ngồi thì mắt lờ đờ và hôn mê sâu nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập", bác sĩ Nhựt nói.

Bác sĩ Nhựt cho biết thêm, thiếu niên nhập viện trong tình trạng  hôn mê sâu, thở hoàn toàn theo nhịp bong bóng, đại tiểu tiện không kiểm soát được. Kiểm tra trên người Quyền không thấy trầy xước hoặc bầm tím. Đồng tử hai bên co nhỏ lại bằng đầu đũa, mắt phản xạ ánh sáng kém, thỉnh thoảng co giật toàn thân.

Gia đình lo hậu sự cho thiếu niên chết sau khi bị tạm giam. Ảnh: M. Q


"Sau 18 giờ điều trị tại bệnh viện, Quyền vẫn hôn mê sâu, bỏ máy thì ngưng thở hoàn toàn", bác sĩ nói.

Phía bệnh viện thông báo tình hình cho gia đình và công an biết, đồng thời khuyến cáo nếu chuyển viện bệnh nhân có thể tử vong trên đường đi. Tuy niên, theo vị trưởng khoa, gia đình vẫn yêu cầu chuyển viện và ký cam kết tự chịu trách nhiệm.

Một lãnh đạo huyện ủy Cư Jút cho biết, lãnh đạo Công an huyện Cư Jút đã gọi điện báo nguyên nhân tử vong được xác định sơ bộ là do đột quỵ. Còn nguyên nhân cuối cùng vẫn chờ kết luận pháp y.

Theo vị này, Quyền đã thực hiện khoảng 15 vụ trộm cắp trên địa bàn. Thiếu niên này rất khó giáo dục. Khi được công an thông báo lên bảo lãnh Quyền về, gia đình từ chối và đề nghị đơn vị giữ lại để giáo dục giúp.

Người thân thiếu niên trao đổi với phóng viên. Ảnh: M.Q


Trước đó, ngày 27/10, Quyền cùng một thanh niên khác lấy trộm xe máy của người thân. Gia đình vận động Quyền khai ra thanh niên còn lai để báo công an.

Tối 30/10, gia đình đang bàn tính báo cơ quan chức năng thì công an xã tới đưa Quyền lên trụ sở rồi chuyển lên Công an huyện. Sau khi cho gia đình bảo lãnh 2 ngày, công an mời Quyền lên làm việc và đọc lệnh bắt tạm giam 2 tháng.

Theo bà Nguyễn Thị Nhi (mẹ Quyền), chiều 16/11, công an huyện thông báo lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút để chăm con. Khi bà tới thì thấy Quyền nằm trên cáng, miệng thở ôxi và đang truyền nước.

Chiều tối cùng ngày, Quyền được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu rồi về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng người này tử vong 1 ngày sau đó.

>> Nghi can 16 tuổi chết sau khi bị tạm giam tại công an huyện

Theo Tây Nguyên (Zing.vn)