Pháp luật

Thiếu niên hãm hại bé gái khóc ngất tại toà

Tại toà, kẻ có hành vi đồi bại khóc lóc và tỏ ra hối hận khi nói chuyện với người thân.

Tại toà, kẻ có hành vi đồi bại khóc lóc và tỏ ra hối hận khi nói chuyện với người thân.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 11/7, bé Thị Lan (3 tuổi, ngụ cùng địa phương) qua nhà Hưng chơi. Tại đây, bé gái thấy điện thoại di động của Hưng nên mượn chơi điện tử.

Sau khi mở điện thoại cho Lan, Hưng nằm xem tivi.

Bị cáo Hưng tại tòa. Ảnh: M. Q.


15 phút sau, bà nội Lan qua gọi về nhưng bị hại nói ở lại chơi với mình. Khi người này vừa về, thiếu niên nảy sinh ý định giao cấu với bé gái hàng xóm

Tuy nhiên, do nạn nhân còn nhỏ nên Hưng không thực hiện được ý đồ đồi bại của mình.

Tối cùng ngày, trong lúc tắm cho con, chị Thùy (mẹ nạn nhân) thấy bộ phận sinh dục của Lan bầ​m tím nên gặng hỏi. Cháu bé đã kể lại toàn bộ sự việc, sau đó gia đình đến công an xã Ea Tir trình báo.

Tại cơ quan điều tra Hưng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong lúc chờ HĐXX nghị án, bị cáo liên tục khóc và tỏ ra hối hận khi trò chuyện với gia đình.

Theo Minh Quý (Zing.vn)